Theo lời giới thiệu của cán bộ Hội Chữ thập đỏ, chúng tôi tìm đến gia đình bà Trần Thị Tình, trú tại thôn Khe Cạn, xã Đông Hải (Tiên Yên). Bên ruộng rau nằm cạnh ngôi nhà đất cũ, bà Tình một tay bế đứa cháu nhỏ đang khóc ngằn ngặt vì đói, một tay cố hái những cọng rau cằn cỗi.
Bà Tình và hai cháu bên căn nhà cũ.
Bà Tình kể: Con trai bà lấy vợ và sinh được hai con là Nguyễn Ngọc Hạo (3 tuổi) và Nguyễn Tuấn Anh (1 tuổi). Cuộc sống của cả gia đình dựa vào 2 sào ruộng không đủ ăn, nên các con của bà phải bươn bả ngược xuôi để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Năm 2009, con dâu bà Tình là chị Nguyễn Thị Hoà bị phát bệnh gan, sức khoẻ ngày một giảm sút. Cùng thời điểm ấy, chồng chị Hoà cũng đi biệt tích đến nay chưa về. Cuộc sống vốn đã nhiều khổ cực, nay càng chồng chất khó khăn... Ruộng nương thì ít, không có vốn chăn nuôi, trồng trọt, chị Hoà đành gửi 2 người con cho bà Tình chăm sóc, đi kiếm việc làm tại Móng Cái với hy vọng cuộc sống đỡ vất vả hơn. Làm lao động tự do, sức khoẻ lại yếu, nên thu nhập của chị Hoà cũng chẳng được là bao. Những ngày chị có thể đi làm còn kiếm được vài chục ngàn, nhưng những ngày đau yếu chị không thể đi làm, đành nằm ở nhà vật vã với nỗi đau bệnh tật. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị Hoà lo bữa ăn hàng ngày cho gia đình còn chật vật, nói gì đến việc chạy chữa, thuốc thang. Hiện tại mọi sinh hoạt của cả gia đình bà Tình chỉ còn biết trông chờ vào thu nhập ít ỏi của chị Hoà. Gia đình bà Tình rơi vào cảnh bữa no, bữa đói.
Đưa bàn tay đen sạm, gầy guộc lau nước mắt, bà Tình nói: “Không được chữa trị, sức khoẻ của nó (chị Hoà) giờ rất yếu. Không biết còn lo cho các con được đến đâu? Nhìn các cháu đói, khát, ốm đau liên miên mà xót xa…”. Ở tuổi ngoài 60, bà Tình bị bệnh huyết áp, sức khoẻ giảm sút. Bà đang lo lắng khi sức khoẻ của bà ngày một yếu đi, cuộc sống của con cháu sẽ ra sao?
Cảm thông trước hoàn cảnh gia đình bà Tình, họ hàng, bà con lối xóm hết mực quan tâm, nhưng đều trong cảnh khó, nên chỉ có thể giúp gia đình bà củ khoai, củ sắn. Rất mong các cơ quan, đơn vị, những nhà hảo tâm sẻ chia, giúp đỡ để gia đình bà Tình bớt đi những khó khăn trong cuộc sống.
Mọi sự giúp đỡ gia đình bà Tình, xin gửi về địa chỉ gia đình bà, hoặc Hội Chữ thập đỏ tỉnh (733 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, tài khoản 371321007103 Kho bạc NN Quảng Ninh), hoặc Quỹ Xã hội từ thiện Báo Quảng Ninh (71 Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long, tài khoản 010704060014495 - Ngân hàng Quốc tế Chi nhánh Quảng Ninh).
| Bạn đọc ủng hộ các địa chỉ nhân đạo: Tổng Công ty Xây dựng 507, Chi nhánh Quảng Ninh hỗ trợ 20 triệu đồng, Quỹ Thiện tâm VTV3 Đài THVN hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình chị Mễ Thị Tần, tổ 5, khu 8, phường Cao Xanh (TP Hạ Long). Công ty Cổ phần Than Cọc 6 hỗ trợ lâu dài số tiền 300.000 đồng/tháng cho cháu Phạm Ngọc Chiến, xóm Đào Tạo, phường Cẩm Phú (TX Cẩm Phả). Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam hỗ trợ Quỹ Xã hội từ thiện Báo Quảng Ninh 10 triệu đồng, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. |