Nỗi lo sau Tết

Anh bạn tôi làm ở Công ty CP Than Đèo Nai, tết vừa rồi lĩnh tiền tết về cũng xôm xôm, riêng tiền thưởng tết đã 7 triệu, cộng tất cả các khoản được khoảng 20 triệu, lại thêm cô vợ làm ở Công ty Môi trường Đô thị Cẩm Phả, tiền tết được hơn 4 triệu nữa, như thế tính ra thu nhập của vợ chồng anh tháng tết bằng 3-4 tháng bình thường trong năm.

Vậy mà chỉ sau tết có ít ngày, tôi gặp lại anh bạn, đã thấy anh thở dài: "Tiền tưởng nhiều, cũng chỉ đủ tiêu cái tết thôi, vợ tôi cầm hàng nắm tiền lĩnh, tiền thưởng tết mà miệng vẫn cứ kêu như vạc. Cái gì cũng đắt đỏ, đi chợ tiêu vèo cái hết ngay tiền triệu". Cô vợ anh bạn tôi ngồi trong nhà nghe chúng tôi nói chuyện bên ngoài, cũng nói vọng ra: "Tết thì còn được, chỉ sợ ra giêng hàng hoá tăng nữa thì khổ. Làm sao mà tháng nào cũng thu nhập cao như tết được hở các anh". Rồi cô thở dài: "Sau tết công việc của công nhân Công ty Môi trường Đô thị chúng em bận lắm. Rác sau mấy ngày tết cứ ngập ra, cành đào cành quất cứ lồng cồng, dọn dẹp mệt bằng mấy ngày thường".

Tôi thật thông cảm cho nỗi lo của vợ anh bạn tôi, vì nó cũng là nỗi lo của những người nội trợ nói chung khi giá cả dịp tết leo thang mà sau tết chẳng chịu xuống thang, trong khi người lao động thu nhập lại... trở về vị trí cũ.

Chỉ có lũ trẻ con là mừng, chúng nhận được số tiền mừng tuổi kha khá vì cũng tính theo trượt giá. Bây giờ chẳng ai mừng tuổi trẻ con 5 nghìn đồng, dẫu là người có thu nhập thấp so với mặt bằng xã hội cũng cố móc hầu bao ra mừng tuổi trẻ con 20 nghìn đồng trở lên. Một anh bạn khác của tôi, cả 2 vợ chồng làm cho một công ty gần nhà, sau tết mặt cứ thuỗn ra: "Thế là cái tết này chỉ riêng tiền tết vợ chồng tôi mừng tuổi bên nội bên ngoại, rồi ngoại giao v.v... tất tật hết 8 triệu đồng, trong khi tiền tết, cộng cả vợ lẫn chồng chỉ được hơn 6 triệu đồng...". Rồi anh ghé tai tôi nói nhỏ: "Hôm vợ chồng tôi đến nhà sếp, vào nhoằng một cái rồi ra cũng mất toi 2 triệu... Mừng tuổi sếp, vợ sếp, mẹ sếp, con sếp... toàn là tờ xanh mệnh giá 500 nghìn đồng. Vợ chồng mình dắt theo thằng con, tưởng "gỡ gạc" chút ít, nào ngờ vợ sếp mừng tuổi lại cho nó có 50 ngàn đồng".

Với công chức cứ phải quan hệ rộng đã đành, lại thêm cái lo vì trẻ con được nghỉ học dài ngày. Một anh bạn khác của tôi cả 2 vợ chồng cũng là công chức, có đứa con gái lớn học đại học bách khoa Hà Nội, thằng nhỏ thì trường phổ thông cơ sở ở ngay thị xã. Đứa lớn mấy hôm từ Hà Nội về quê ăn tết, đặt chân đến nhà mồm đã mếu máo nói với mẹ: "Mẹ ơi, sang năm tiền trọ bà chủ bảo tăng thêm mấy trăm nữa đấy. Bà ấy bảo sau tết năm nào bà ấy cũng tăng giá theo giá thị trường. Ai "không chịu được nhiệt" thì đi thuê chỗ khác". Cô vợ bạn tôi, tuy cả 2 vợ chồng đều có thu nhập ổn định mà vẫn cứ méo mặt lo tiền cho con đến trường sau tết, vì có phải tháng nào cũng "rủng rỉnh như tết" đâu. Lại thêm thằng con trai được nghỉ học dài ngày, có tiền mừng tuổi nhiều nên cứ suốt ngày ngồi ở quán điện tử, rồi mua súng đồ chơi  của Trung Quốc chơi mà cứ thấy lo lo. Ngày tết ai dám mắng chửi con cháu nhiều vì sợ xúi quẩy cả năm, nhưng tịch thu súng của nó vất đi mấy hôm lại thấy nó mang về cái khác. Lo nhất là sau tết sức học của nó lại xuống. Tuy nhiều cái lo thế, nhưng anh bạn tôi vẫn cười xoà: "Tớ, con lớn rồi còn đỡ đấy, nhà thằng em trai tớ, con bé hơn, vất vả lắm". Chẳng là anh bạn tôi lại còn có cậu em trai. Cô vợ làm công chức nhà nước anh chồng thì làm nghề chạy xe ôm. Ngày tết mọi người được nghỉ tết, riêng anh chồng thì đâm đầu vào làm. Vì ngày tết người đi lại nhiều, mua bán hàng hóa nhiều mà! Đêm giao thừa, anh chồng đón tết luôn ngoài đường. Cô vợ vừa ôm con bé vừa lo tết... Mồng 6 tết, cơ quan cô vợ đã khai xuân, nhưng con gửi nhà trẻ mồng 10 tết mới "khai xuân"... Ông bà đều ở xa cả không nhờ được ai. Hai vợ chồng lo mà méo mặt...

Thế đấy, tết vui thì vui thật, nhưng sau tết là một chuỗi những âu lo!

Cùng chuyên mục