“Chân tay run lên, rồi em khụy xuống nền nhà sau khi nghe điện thoại từ Công ty Vận tải biển và XNK Quảng Ninh thông báo, chồng em cùng 22 đồng nghiệp gặp nạn trên biển”. Chị Nguyễn Thu Trang, vợ của anh Nguyễn Tiến Đạt (SN 1982), trú tại phường Bạch Đằng, TP Hạ Long kể với PV Báo Quảng Ninh.
Tàu Vân Đồn 02.
Ở khu vực chân dốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nhưng trời tối nên chúng tôi khá vất vả mới tìm được nhà anh Nguyễn Tiến Đạt, ở tổ 57, khu 4, phường Bạch Đằng (TP Hạ Long)- một trong 23 thuyền viên trên tàu Vân Đồn 02 gặp nạn tại tọa độ 07-19.4N 105 -16.5E khu vực nam biển Đông.
Có thể do nhận được thông tin từ tàu cá đánh điện về thông báo rằng anh Đạt nằm trong số 11 thuyền viên được cứu sống nên chị Trang bình tĩnh hơn khi tiếp chúng tôi. Vừa bế con trai 16 tháng tuổi, chị Trang vừa kể: Sau khi người của Công ty điện thoại thông báo, chồng em cùng 22 đồng nghiệp vận hành con tàu trên đường chở hàng về gặp nạn tại trên vùng biển phía Nam, chân tay em run bắn lên rồi cả người khụy xuống nền nhà. Bố mẹ chồng em cũng sững người ra khi thấy em lắp bắp nói cơ quan chồng con gọi điện báo, tàu của anh gặp nạn trên đường từ Malaysia về Việt Nam. Sau một hồi trấn tĩnh, bố mẹ em tức tốc đi thẳng ra cơ quan chồng em để nghe ngóng hỏi thăm tin tức…
Chị Nguyễn Thu Trang và con trai.
Mặc dù phía Công ty báo về rằng anh Đạt nằm trong số 11 thuyền viên trên tàu gặp nạn được tàu cá cứu sống nhưng cả ngày hôm nay mọi người trong gia đình em vẫn cứ hoang mang. Bữa cơm trưa và chiều thường ngày đông đủ, vui vẻ thì hôm nay bày ra để lạnh ngơ lạnh ngắt ra rồi lại dọn vào.
Chị Trang kể tiếp: Sau 2 năm làm việc, chồng em được lãnh đạo Công ty cho đi học 2 năm nâng cao ở Trường Đại học Hàng Hải (Hải Phòng). Anh ấy mới học xong về là đi làm ngay. Trước khi ra tàu để kịp khởi hành đi Kemanman (Malaysia), em vẫn còn nhớ dặn anh mang theo nhiều áo ấm vì nghe tin trên đài báo có áp thấp nhiệt đới, trời rất lạnh. Khi ấy anh cười, rồi hát ghẹo 2 câu như bao lần đi trước: "Đừng trách anh hay đi xa em ơi; Vì với anh mặn mà tình biển...". Cứ mỗi lần chồng đi xa trở về em mới cảm thấy bình yên...
Thuyền viên Nguyễn Tiến Đạt (ảnh do gia đình cung cấp).
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư ngày 27-12 cho biết, hiện khối không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc đang di chuyển dần xuống phía Nam. Hiện hoàn lưu của vùng áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên biển vẫn đang kết hợp với gió Đông Bắc mạnh nên vùng biển các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau; khu vực nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, có mưa rào và dông mạnh; biển động mạnh. Trong cơn dông đề phòng lốc xoáy… Theo dự báo trên, lãnh đạo Công ty dự đoán nguyên nhân tàu gặp nạn là do áp thấp đột ngột ngoài biển Đông gây nên.
Trao đổi với PV Báo Quảng Ninh qua điện thoại vào lúc 22 giờ đêm 28-12, ông Đỗ Triệu Quang, Giám đốc Công Vận tải biển và XNK Quảng Ninh cho biết: Hiện các tàu Hải quân, Biên phòng đang trên đường ra chỗ tàu cá (cách nơi tàu Vân Đồn 02 gặp nạn khoảng 2 hải lý) để đưa 11 thuyền viên vào bờ cứu chữa. Do chưa nắm chính chính xác tên tuổi của 11 thuyền viên được cứu sống nên ông chưa thể cung cấp thông tin cho PV.
Theo nguồn tin riêng của PV thì 23 giờ đêm qua, 11 thuyền viên đã được nhân viên y tế cứu chữa trên tàu Hải quân. Hiện tàu Hải quân cùng tàu Biên phòng tiếp tục tham gia tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích.
Được biết, anh Lê Văn Bấc, SN 1959, trú tại phường Bãi Cháy và Vũ Xuân Đức (SN 1989) trú tại tổ 77, khu 5, phường Bạch Đằng (nhân viên thực tập trên tàu) cũng nằm trong số 11 người được tàu cá cứu sống.
Lãnh đạo Công ty Vận tải biển & XNK Quảng Ninh cung cấp thông tin cho báo chí.
>> Thông tin tiếp tục được chúng tôi cập nhật!