Nơi mùa xuân đến sớm

Vừa qua, chúng tôi có dịp  cùng  các bác sĩ trẻ tình nguyện của ngành Y đến khám bệnh, phát thuốc tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh. Được gặp gỡ, tiếp xúc với các mẹ, các em ở Trung tâm, cảm nhận tình cảm, sự quan tâm của các cấp, ngành dành cho, chúng tôi tôi thấy dường như mùa xuân đã đến sớm ở nơi này.

Đoàn Thanh niên tình nguyện Sở Y tế tặng quà cho trẻ em ở Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn Thanh niên tình nguyện Sở Y tế tặng quà cho trẻ em ở Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Những mảnh đời thiếu thốn

“Một lần thăm các cháu ở Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tôi và anh em trong chi đoàn thấy mình phải có trách nhiệm góp sức giúp các cháu, vậy là về bàn bạc tổ chức đến khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho các cháu, với mong muốn giúp các cháu cảm thấy ấm lòng hơn trong dịp năm mới”-Anh Phạm Xuân Phúc, Bí thư Chi đoàn cơ quan Sở Y tế tâm sự. Khi cùng đoàn bác sĩ trẻ tình nguyện của Sở Y tế có mặt tại Trung tâm, tôi được biết nhiều về hoàn cảnh của các em nơi đây. Vào Trung tâm từ tháng 8- 2005, em Đặng Thị Thiết, 10 tuổi, không nhớ bố, mẹmất từ khi nào. Em nói với tôi rằng, khi bố mẹ mất, em vẫn còn nhỏ, chẳng nhớ được gì cả. Thiết còn hai em là Đặng Thị Lò và Đặng Văn Sinh đều ở Trung tâm. Chị Ngô Thị Loan, Giám đốc Trung tâm, cho biết: “Em này là người dân tộc Dao ở huyện Bình Liêu, bố mẹ mất vì chất độc da cam. Nhà chỉ còn ông nội là thương binh nhưng đã già yếu, không còn đủ sức nuôi ba chị em”. Nhiều em nhỏ ở Trung tâm có những hoàn cảnh hết sức thương tâm nhưem Hoàng Thị Ngân 7 tuổi bị câm từ nhỏ;Ngô Quốc Hùng, 9 tháng tuổi; Đặng Hoa Hồi, 8 tháng tuổi,bị bỏ rơi khi vừa chào đời. Hiện tại các em được Trung tâm hợp đồng với một số mẹ để đưa về nhà nuôi. Còn quá nhỏ để nhận biết nỗi đau không còn cha mẹ, song bù lại, các em luôn được các mẹnơi đây quan tâm, chăm sóc tận tình. Tết đến,các em được các mẹ tổ chức đón giao thừa, đưa đến các điểm vui chơi, như: Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Công viên quốc tế Hoàng gia; di tích Yên Tử v.v... Nhưng ấn tượng hơn với em Hoàng Văn Lại, 10 tuổi,là những buổi văn nghệ trong ngày Tết. Lại kể: “Gia đình em ở xã Quảng Lợi (Đầm Hà). Bố mất sớm, mẹ bị tâm thần. Trước đây ăn Tết ở nhà buồn lắm vì không có bạn bè.Vào đây vừa nhiều bạn,Tết lại có bánh chưng, xôi, thịt, nên vui hơn nhiều!”. Lại đã ăn hai cái Tết tại Trung tâm. Em khoe: “Năm nay, được ở phòng mớithích lắm. Sạch sẽ, lại đẹp nữa. Cả phòng có 8 anh chị em, mỗi người một quê nhưng rất thương nhau!”Hiện Trung tâm có 64 em. Theo chị Ngô Thị Loan thì do thời gian gấp, nên chưa đưa được các em mới vào. Dự tính ra Tết, Trung tâm sẽ nhận thêm một số em, chủ yếu là trẻ em tàn tật, câm, điếc, trong đó có 15 em bị nhiễm HIV.

Vui hơn cả với các em mỗi đợt Tết đến được các đoàn thể, các tổ chức đến thăm, tặng quà đón xuân mới. Năm nay, mùa xuân như đến sớm hơn bởi các em được chuyển đến ngôi nhà mới 5 tầng khang trang, được các bác sĩ đến thăm, tặng quà, khám bệnh.

Mùa xuân ấm tình người

Bác sĩ trẻ tình nguyện khám bệnh cho trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh.

Bác sĩ trẻ tình nguyện khám bệnh cho trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh.

Khi đoàn bác sĩ trẻ tình nguyệnvới 23 thành viên đến Trung tâm thì cácem đã có mặt đông đủ. Các mẹ lần lượt đưa những đứa con của mình vào bàn khám, vừa để các em yên tâm, vừa để nghe các bác sĩ dặn dò cho uống thuốc, đưa đến các bệnh viện...Tôi đã từng theo nhiều chuyến tình nguyện khám bệnh, phát thuốc nhân đạo ở các xã dân tộc, vùng sâu vùng xa, nay theo đoàn tình nguyện đến đây, được chứng kiến cảnh các em xếp hàng đợi khám bệnh, tôi không khỏi xót xa, ngậm ngùi. Bác sĩ Hoàng Thị Dịu, công tác tại Bệnh viện Y học cổ truyền, cho biết: “Từ khi công tác đến nay, tôi 4 lần đi khám bệnh tình nguyện. Với các xã vùng cao, khó nhất khi khám bệnh cho bà con dân tộc thiểu số là sự bất đồng về ngôn ngữ. Hôm nay, tuy không gặp phải trở ngại đó, song đối với trẻ mồ côi,cần phải có sự cảm thông, sẻ chia rất nhiều...”.Mặc dù rất cẩn trọng và cởi mở làm quen với các em, song vẫn còn tình trạng nhiều em sợ người lạ, bám lấy các mẹ không chịu khám. Để hiểu rõ hơn, kịp thời phát hiện bệnh, các bác sĩ phải hỏi kỹ các mẹ về triệu chứng, cách ăn ở, sinh hoạt của các em. Nhờ buổi khám bệnh này nhiều em đã được kịp thời phát hiện bệnh, được bác sĩtư vấn đưa đến bệnh viện để điều trị.

Cũng trong buổi khám bệnh,cácbác sĩ còn trao quà quyên góp của các đoàn viên chi đoàn Sở Y tế, như: bánh, kẹo, quần áo gửi tặng các emtại Trung tâm với mong muốn các em có một cái Tết vui vẻ, đầm ấm hơn. Một mẹ ở Trung tâm tâm sự: “Chúng tôi làm hết khả năng của mình để bù đắp lại tình thương mà cáccháu bị thiếu hụt. Song nếu được xã hội quan tâm, các cháu sẽ càng ấm lòng hơn. Hoạt động khám bệnh phát thuốc miễn phí của đoàn bác sĩ trẻ tình nguyện đã giúp các cháuvơi đi những thiệt thòi để tự tin, hoà nhập với xã hội hơn”.

Cùng chuyên mục