Nơi nhân lên những tấm lòng nhân ái

Những năm qua, cùng với việc tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp hội, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) TP Hạ Long đã tăng cường tuyên truyền, vận động các cấp, ngành, các tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm và nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia các phong trào nhân đạo, từ thiện, góp phần hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn...

Bằng tinh thần “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”; thể hiện trách nhiệm của cộng đồng đối với những hoàn cảnh khó khăn, rủi ro, tật nguyền, cô quả, nạn nhân chiến tranh..., ngay từ đầu năm, Hội CTĐ thành phố đã tích cực triển khai cuộc vận động “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”. Thành Hội và các cấp hội cơ sở đã chủ động rà soát danh sách các hộ nghèo, đối tượng đặc biệt khó khăn, các cháu nhiễm chất độc da cam, vận động các nhà hảo tâm cùng với hội thăm, tặng quà, để những cảnh đời còn khó khăn được vui hưởng một cái tết đầy đủ, ấm cúng. Từ đầu năm đến nay, Hội CTĐ thành phố đã trợ giúp cho gần 2.000 đối tượng người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách, người tàn tật, người già cô đơn, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn với số tiền trên 200 triệu đồng, 5 tạ gạo, cùng chăn màn, quần áo rét, bánh kẹo..., Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho các hộ nghèo tại các phường Hồng Hải, Hùng Thắng, Cao Xanh, Cao Thắng. Nhờ sự hỗ trợ đó mà trong bối cảnh giá cả thị trường tăng cao, những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn của thành phố vẫn được đón Tết tương đối tươm tất, đầy đủ. Các hội CTĐ cơ sở cũng hoạt động hết sức nhiệt tình và có hiệu quả. Tiêu biểu như Hội CTĐ phường Bãi Cháy tổ chức thăm, tặng quà cho 112 lượt người nghèo, đối tượng đặc biệt khó khăn, tặng 1,1 tấn gạo cho các em tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh, tổng trị giá gần 30 triệu đồng. Hội CTĐ phường Giếng Đáy tặng quà cho 165 đối tượng với tổng trị giá trên 18 triệu đồng. Hội CTĐ phường Trần Hưng Đạo thăm, tặng quà Tết cho 200 đối tượng nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo, người già cô đơn, trị giá trên 10 triệu đồng…

Trong đợt vận động xây dựng Quỹ nhân đạo để ứng phó thảm hoạ thiên tai năm 2008, ủng hộ các nạn nhân của cơn bão Nagris tại Myanmar, động đất tại Tứ Xuyên, Trung Quốc do T.Ư Hội phát động, vừa qua, Hội CTĐ thành phố nhiệt tình hưởng ứng, và có những cách làm sáng tạo, nên đã thu được kết quả tốt, được T.Ư Hội CTĐ tặng bằng khen. Không chỉ chăm lo, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trong tháng 5 vừa qua, Hội CTĐ thành phố đã vận động, cùng các nhà hảo tâm đi thăm, tặng 1 tấn gạo và tiền trị giá 17 triệu đồng cho các hộ nghèo, hộ thiếu đói tại các xã Quảng Đức (Hải Hà), Dực Yên (Đầm Hà).

Đằng sau những con số thống kê tưởng như khô khan này là biết bao những tấm lòng nhân ái đã nhường cơm, sẻ áo, giúp cho nhiều mảnh đời bất hạnh có thêm nghị lực sống, niềm vui, niềm tin yêu vào tình người. Đây cũng là công sức, tâm huyết của những cán bộ chuyên trách công tác CTĐ thành phố đã tích cực vận động những tấm lòng nhân ái để mua từng chiếc xe lăn cho người khuyết tật, từng suất quà cho người cô đơn, từng chiếc bút, tập vở cho những em học sinh nghèo vượt khó, sửa chữa xây mới nhiều ngôi nhà cho người nghèo cô đơn có chỗ trú nắng, trú mưa... Chị Phí Thị Chỉ, Chủ tịch Hội CTĐ thành phố tâm sự: “Chúng tôi ví như những người đi khơi dậy lòng nhân ái, để mong sao tập hợp và biến thiện căn của mọi người thành những hành động tình nghĩa một cách thường xuyên”. Mong sao mỗi trái tim nhân ái là một ngôi nhà từ thiện. Mỗi gia đình là một hội từ tâm, để giúp đỡ bao bọc những người bất hạnh, những nạn nhân chiến tranh đang hằng ngày, hằng giờ sống hết sức vất vả, khó khăn. Có thể nói, Hội CTĐ TP Hạ Long thực sự là cầu nối giữa những người hảo tâm với những mảnh đời bất hạnh nhằm xoa dịu đi sự thiệt thòi, mất mát đau thương.

Cùng chuyên mục