Nỗi niềm của người "chuyên trị" vai phản diện

Tùng Dương cũng đã nhiều lần đảm nhận những vai hiền lành, chân chất. Nhưng mỗi khi nhắc đến anh, khán giả luôn chỉ nhớ đến một Tùng Dương “xã hội đen”, một Tùng Dương “tội phạm”. Trước khi gặp anh, tôi cảm thấy khá hồi hộp và căng thẳng. Vì không biết Tùng Dương ngoài đời có “dữ dằn” như trên phim không?

Và rồi, tôi đã không khỏi ngạc nhiên khi thấy Tùng Dương ngoài đời trẻ hơn so với tuổi thật nhiều. Anh là một người vui vẻ và cởi mở.
- Nhìn lại mình trên truyền hình, anh có cảm thấy đã và đang bị đóng đóng khung vai diễn không? Nếu được chọn lựa, anh thích vào vai phản diện hay chính diện?

- Điều này một phần tùy thuộc vào sự lựa chọn diễn viên của đạo diễn. Hơn nữa khuôn mặt tôi không hợp với những vai hiền lành, thật thà cho lắm (cười). Bản thân tôi cũng thích những nhân vật phản diện, tính cách đa chiều, có nhiều sự biến đổi trong trạng thái tâm lý.

Còn nếu đã vào vai chính diện một chiều thì thường sẽ chỉ thể hiện một trạng thái hiền lành từ đầu đến cuối phim. Những nhân vật xã hội đen như trong các phần phim Cảnh sát hình sự luôn khiến tôi có hứng.

Bởi, phim không chỉ đơn thuần giới thiệu những tội ác của xã hội đen, mà còn tập trung đi sâu vào thế giới nội tâm của nhân vật phản diện. Họ cũng có những khát vọng, những nỗi đau. Nhưng nếu có những lời mời vào vai nhân vật chính diện hay, tôi chắc chắn sẽ không từ chối.

- Tuy nhiên, trên màn ảnh nhỏ Việt Nam, không chỉ riêng anh được coi là diễn viên chuyên trị vai phản diện. Vậy những nhân vật mà anh thể hiện có gì khác với các nhân vật do của các đồng nghiệp của anh hóa thân?

- Tôi cho rằng, mỗi người diễn viên đều cố gắng tạo ra những nét riêng trong các vai diễn của mình. Có thể lấy ví dụ như trường hợp của diễn viên Nguyễn Hải (phim Chuyện làng Nhô). Anh đã thể hiện sự bặm trợn, hung hăng của một kẻ đàn anh với việc dùng những hành động mang tính uy lực, đao búa để thể hiện nhân vật phản diện của mình.

Còn đối với những vai diễn mà tôi đảm nhận, cái mà chúng ta xem là thể hiện nét phản diện luôn lẩn khuất bên trong một vỏ bọc khác. Nham hiểm khó lường kiểu “miệng nam mô, bụng một bồ dao găm”, vì thế mà tôi thường sử dụng cách cười để tạo sự bí hiểm, khai thác, tận dụng tối đa cách nhìn của đôi mắt để tạo và khắc họa rõ sự xấu xa, gian trá của nhân vật.

hanhtrinhbian11.jpg
hanhtrinhbian3.jpg
Tùng Dương - vai tội phạm trong Hành trình bí ẩn (nằm trong loạt phim Cảnh sát hình sự)

- Đó có thể được coi là một trong những bí quyết để diễn thành công một vai diễn phản diện của riêng anh?

- (Cười). Nói chung thì với dạng vai diễn nào đi chăng nữa, người diễn viên phải hóa thân vào vai diễn, dùng kỹ năng của bản thân để tạo nên những khát vọng, mong muốn, những cảm xúc của nhân vật mà mình thể hiện.

- Nhìn thấy Tùng Dương trên phim, khán giả biết ngay mình sắp được thấy một nhân vật đáng ghét. Vậy, điều đó có đem đến trở ngại cho anh trong cuộc sống đời thường không?

- Lúc đầu, tôi thấy hơi khó chịu, đôi khi còn tủi thân, nhưng sau này quen rồi thì thấy bình thường. Hồi tham gia đóng phim Dòng sông phẳng lặng của đạo diễn Đỗ ĐứcThành với vai sĩ quan ngụy tên Long, tôi đã bị một phen hú vía. Tôi nhớ rõ, hôm đó quay cảnh lính càn quét, bắn giết ở một ngôi làng.

Trước đây, trong chiến tranh, ngôi làng này cũng đã từng trải qua những thời khắc đau thương như thế. Sau khi vừa diễn xong cảnh bắn giết, tôi thấy một bà già lao ra trước mặt, vừa đánh vừa chửi mình. Đoàn làm phim phải can mãi mới được.

Hỏi chuyện mới biết, bà cụ có mấy người con chết trận, đến xem quay phim, những ký ức đau khổ lại quay về khiến bà cụ không kiềm chế được cảm xúc. Đó là chưa kể nhiều lúc con gái của tôi hay hỏi: “Sao bố toàn đóng những vai ác thế?”. Khi ấy, tôi thực sự không biết nói gì, thường chỉ cười mong cho qua chuyện.

- Qua câu chuyện anh vừa kể, phải nói rằng, anh đóng vai sĩ quan ngụy Long rất đạt?

- Nhiều lúc xem lại tôi thấy hơi sợ nhân vật của mình. Tôi thậm chí cũng không hiểu sao khi đó mình lại có thể đóng được như vậy. Trong phim Dòng sông phẳng lặng, tôi cảm thấy sợ nhất cảnh nhân vật Long cắt tai một cô gái.

- Anh có thể tiết lộ về vai diễn mới nhất của mình? Lại là vai phản diện chăng?

- Ồ không! Thật may mắn, vai mới nhất của tôi là... chính diện. Tôi tham gia phim Tiễn biệt những ngày buồn với vai Bình, một anh bộ đội giải ngũ phải cố gắng hòa nhập với cuộc sống đời thường, trong khi xã hội đang dần chuyển từ thời bao cấp chuyển sang cơ chế thị trường.

Bộ phim được quay trong suốt 6 tháng, chủ yếu vào mùa đông trong khi câu chuyện phim lại xảy ra vào mùa hè. Ra trường quay, trời quá lạnh nên tôi đã mặc lén áo len, hoặc áo nỉ bên trong cho đỡ lạnh.

Đến khi hè về, để tránh lỗi rắc-co, tôi vẫn phải dùng phục trang là những cái áo len, nỉ bên trong. Kết quả là... nóng không thể nào chịu được. Nhưng mà không có cách nào thay đổi được, mình làm mình phải chịu thôi (Cười).

- Trong số các diễn viên trẻ bây giờ, anh thấy ai là người có khả năng sẽ đóng tốt những vai diễn phản diện?

- Tôi rất có ấn tượng với Việt Anh. Theo tôi, đó là một người thông minh, có tố chất về nghệ thuật (mặc dù mới chỉ học diễn có 3 tháng). Việt Anh lại có lợi thế về ngoại hình. Nếu rèn luyện kỹ năng diễn xuất một cách bài bản hơn nữa, chắc chắn sau này Việt Anh sẽ trở thành người diễn những vai phản diện tốt, chuẩn.

- Ngoài công việc đóng phim anh còn làm thêm việc gì không?

- Hiện tại, khi không đi làm phim tôi làm việc ở galery cùng với mẹ. Công việc chủ yếu là sưu tầm tranh, cũng đến lúc tôi phải học dần cách quản lý của phòng tranh rồi. Ngoài ra tôi cũng góp sức một chút ở vài công ty tư nhân của bạn bè. Tôi tự nhận thấy mình thuộc mệnh “rong chơi”, nên có phần hơi lười.