Thành lập năm 1995, Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng đã có 12 năm gắn bó với những người tàn tật. Và từng ấy năm, bằng sự sẻ chia, tận tuỵ và lòng nhân ái, những cán bộ, nhân viên của Trung tâm đã thực sự thắp lên những hy vọng cho những người không may bị tật nguyền.
Cán bộ Trung tâm chỉnh hình khám bệnh cho trẻ em khuyết tật
Tính đến nay, Trung tâm đã tổ chức phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng cho hơn 1.300 người tàn tật. Mỗi người đến Trung tâm với một hoàn cảnh khác nhau, nhưng cùng gánh trên mình tật nguyền. Phần lớn trong số họ và người nghèo, mặc cảm, tự ti vì tật nguyền đến với Trung tâm, họ đều mang theo hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Hiểu được điều đó, mỗi cán bộ, nhân viên Trung tâm đều hết mình vì bệnh nhân, vì niềm hy vọng của người tàn tật. Chỉnh hình, phục hồi chức năng cho người tàn tật không hề đơn giản. Ca nào ít phức tạp thì cũng phải điều trị ít nhất là ba tháng, có những ca phải phẫu thuật vài lần và điều trị hàng năm trời. Trong hành trình bền bỉ ấy, họ luôn được cán bộ, nhân viên Trung tâm theo dõi, động viên, tiếp sức. Chị Thoa, mẹ cháu Vũ Bảo Minh (Cẩm Phả), kể: “Từ khi sinh ra con tôi đã bị khoèo cả hai chân. Cháu hơn một tháng tuổi tôi đã mang cháu đến Trung tâm để chỉnh hình. Và cứ 2 tuần một lần, mẹ con tôi lại đến thay bột, chỉnh hình cho chân cháu. Gần một năm trời rồi mà cán bộ ở đây vẫn luôn tận tình giúp đỡ, không hề có chút gì khó khăn cả. Chân con tôi cũng tiến bộ nhiều cháu đang chập chững tập đi Nếu mà cứ để như cũ chắc cháu không thể đi được’’. Rất nhiều người tàn tật trên địa bàn tỉnh đã được tiếp thêm nghị lực, thêm niềm tin sau khi đến với Trung tâm Chỉnh hình PHCN. Nhiều trường hợp bị bại liệt, co rút các khớp, dính ngón tay, ngón chân... đã nhờ sự can thiệp của cán bộ Trung tâm mà hoà nhập được với cộng đồng. Có trường hợp như chị Nguyễn Thị Hoài (Mạo Khê, Đông Triều) đã nhờ Trung tâm mà tìm được hạnh phúc của mình. Vốn bị khoèo chân bẩm sinh, đến năm 17 tuổi chị đến Trung tâm phẫu thuật theo chương trình miễn phí của Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi. Sau khi điều trị, chân của chị khỏi và chị xây dựng gia đình. Không may, con trai chị ra đời lại bị di truyền dị tật từ mẹ. Thấy vậy, gia đình chồng chị rất buồn và đổ lỗi cho chị. Khi con được 11 ngày, chị bế con lên Trung tâm nhờ giúp đỡ. Các bác sĩ ở đây vừa nẹp chỉnh hình, phục hồi chức năng cho người con vừa động viên, an ủi người mẹ. Và hạnh phúc một lần nữa lại mỉm cười với chị Hoài khi con trai chị hoàn toàn bình phục và gia đình chồng cũng mở rộng vòng tay đón mẹ con chị.
Tiếng lành đồn xa, trình độ và tình cảm của cán bộ ở Trung tâm Chỉnh hình PHCN đã được đông đảo người tàn tật ghi nhận. Có nhiều người tàn tật ở Lạng Sơn, Thanh Hoá... viết thư gửi Trung tâm xin được điều trị hoặc tư vấn phục hồi chức năng. Với ai, các cán bộ ở Trung tâm cũng tận tình giúp đỡ. Trong 12 năm trời, hàng nghìn người tàn tật đã đến với Trung tâm để được giúp đỡ, được có niềm hy vọng hoà nhập với cộng đồng. Tuy liên, hiện nay cơ sở vật chất của Trung tâm đã hư hỏng rất nhiều gây hạn chế trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên nơi đây. Tháng 10-2003, UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Chỉnh hình PHCN, nhưng đến nay dự án vẫn chưa được khởi động. Nếu như có một cơ sở vật chất hoàn thiện, chắc chắn Trung tâm sẽ giúp nhiều người tàn tật hơn có niềm tin, niềm hy vọng vào cuộc sống.