Nỗi thất vọng mang tên Shevchenko

3 tháng rưỡi sau vụ mua bán rầm rộ nhất mùa hè, 106 ngày để Shevchenko từ một cái tên được mong chờ nhất, trở thành nỗi thất vọng lớn lao nhất trong lòng người hâm mộ: từ màn trình diễn mờ nhạt ở World Cup, những nỗi buồn dai dẳng của các Milanista, và bây giờ là sự thử thách đối với những CĐV Chelsea kiên nhẫn nhất.

Sheva chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ trong màu áo của Chelsea.

 Sheva chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ trong màu áo của Chelsea.

World Cup 2006 là một câu chuyện bi hài đối với đội tuyển Ucraina và đối với chính Shevchenko. Trên lý thuyết, đội bóng Đông Âu là ngựa ô của giải, nhưng lối chơi của họ không hề đẹp mắt, không gợi nên bất cứ cảm xúc gì, rệu rã và rời rạc. Từ trận ra quân bị thua đậm TBN với tỉ số 4-0, và cho đến trước khi bị loại bởi Italia, Ucraina chiến thắng hầu hết đều nhờ đến may mắn. Shevchenko, linh hồn của cả đội tuyển, là một hình ảnh thất bại thu nhỏ: không tốc độ, không khéo léo nhanh nhẹn, lóng ngóng và gần như choáng ngợp trước sân khấu quá lớn, thậm chí anh đã đánh mất hình tượng fairplay của mình khi có một pha ngã vờ kiếm một quả penalty không cần thiết (điều chưa từng xảy ra trong sự nghiệp).

Trái ngược hoàn toàn với màn trình diễn đầy thuyết phục ở vòng loại (là đội bóng Châu Âu đầu tiên lọt vào VCK), những gì mà đội bóng Đông Âu, và đặc biệt là Shevchenko thể hiện trong mùa hè khiến cho những người đã đặt kỳ vọng vào họ phải lắc đầu ngán ngẩm.
 
Ricardo Oliveira, đã có một khởi đầu suôn sẻ bằng 1 bàn thắng đem lại 3 điểm cho Milan, nhưng cái bóng của 7 năm không thể bị xóa nhòa chỉ sau 3 tháng. Các CĐV Milan vẫn nhớ Sheva, những người đồng đội cũ cũng cảm nhận được sự thiếu vắng trên sân khi không có anh. Và chỉ một hành động “hôn áo Chelsea” trong trận tranh Community Shield đã khiến cho báo chí tốn không ít giấy mực, các bài phỏng vấn đều chỉ xoáy vào 1 câu hỏi rằng tại sao anh lại hôn chiếc áo đó nhanh đến thế, tại sao lại quên Milan nhanh đến như vậy. Sheva đã giải thích, nhưng không bao giờ là đủ cho nỗi buồn và sự thất vọng len lỏi trong những trái tim Milan.
 
Và bây giờ, sau 4 vòng đấu, các CĐV Chelsea đang cố giấu những tiếng thở dài trước những gì Sheva thể hiện. Không ít người đã vội vàng cho rằng, Sheva, niềm hi vọng lớn nhất của The Blue, lại chính là cái dớp đen đủi mà đội bóng này đang gặp phải khi 2 bàn thắng hiếm hoi anh ghi được, trớ trêu thay, lại là 2 trận thua của Chelsea (trước Liverpool và Middlesbrough).

Yếu tố mê tín không chi phối nhiều đến thế, nhưng trên thực tế, Sheva chưa tìm được tiếng nói chung với các đồng đội ở Chelsea, và chính anh cũng đang để quên bản năng sát thủ của mình ở đâu đó. Ở Chelsea là một Sheva lạ lẫm và ngơ ngác, không giống cách anh hòa nhập nhanh chóng với bóng đá Italia khi mới 23 tuổi. Cầm bóng chưa bao giờ là điểm mạnh của Sheva, nhưng cái cách anh lóng ngóng chưa kịp cầm bóng đã để mất khiến người ta cảm tưởng anh đang bất lực, và hoàn toàn lạc nhịp so với các đồng đội. Cũng không còn tìm thấy những pha bứt phá đầy tốc độ của Sheva, và dường như “Cơn cuồng phong Ucraina” đã trở thành một cơn gió vi vu thổi vô định ở London.

Danh tiếng, tầm quan trọng của Sheva tới hình ảnh của Chelsea, tới lòng tự hào của Abramovich là điều không thể bàn cãi, nhưng chính điều này đang phản tác dụng. Với vị thế của mình, Sheva nghiễm nhiên được có tên trong đội hình xuất phát bất chấp phong độ tồi tệ, và kèm theo đó, sức tấn công của Chelsea cũng theo đó giảm sút: Đội quân thiện chiến của Mourinho mới chỉ ghi được có 7 bàn thắng trong 4 trận.
 
Sheva ở Premier League có thể là 1 gương mặt gây nhiều thất vọng, nhưng thứ 3 tới đây, khi Champions League khởi tranh, hi vọng đặt lên vai tiền đạo người Ucraina vẫn rất lớn. Chelsea đã có 2 danh hiệu VĐ giải Ngoại Hạng, trong khi ước mơ về Châu Âu vẫn còn rất xa. Sheva là người có nhiều kinh nghiệm và cả thành tích ở đấu trường này hơn bất cứ ai trong đội hình Chelsea, hơn thế nữa, anh vẫn đang giữ kỷ lục về số bàn thắng ghi được tại Cúp C1.

Abramovich, người đã nhẫn nại suốt 3 năm để có được chữ ký của Shevchenko, cũng chỉ bởi ông yêu quý anh như 1 người đồng hương, và ông nhận thấy, anh là người có thể hiện thực hóa ước mơ Châu Âu của Chelsea. Champions League, cơ hội lớn và rõ rệt nhất vào lúc này để lấy lại niềm tin của các CĐV dành cho anh.

Cùng chuyên mục