NSND Khải Hưng tâm sự chuyện "cuối tuần"

Có một dạo, hễ thứ bảy, chủ nhật rập rình kéo đến là Nghệ sĩ nhân dân, đạo diễn Khải Hưng lại "bứt mình" khỏi văn phòng VFC. Vốn chẳng thích ngồi nóng chỗ, những ngày nghỉ ít ỏi này được vị Giám đốc tận dụng cho công việc ngoài hiện trường. Sau khi chương trình đóng cửa, "chủ xị" "Gặp nhau cuối tuần" mới dốc bầu tâm sự...

k- Xin được hỏi, ông Giám đốc VFC đã tìm thấy gì khi miệt mài sản xuất các tiểu phẩm cho "Gặp nhau cuối tuần"?

- Cái đầu tiên, đó là phút thư giãn của tôi sau một tuần làm việc, không có nó chắc tôi rất buồn. Khi đọc kịch bản, ra ngồi với diễn viên có cái thú của nó. Các anh chị ấy đi diễn tứ xứ rồi xúm lại nhặt ra một câu nào đó đưa vào kịch bản.

Dàn dựng tiểu phẩm hài là chuỗi sáng tạo, luôn luôn để cái kết bất ngờ ở cao trào. Tham gia công việc ấy khiến tôi cảm thấy hạnh phúc luôn cười và… hình như trẻ ra.

- Nhưng có không ít ý kiến cho rằng "hài" không đồng nghĩa với "hề", rằng làm tiểu phẩm hài là… bước thụt lùi đối với một đạo diễn phim truyện. Có khi nào ông cảm thấy chạnh lòng về điểm này?

- Tôi chẳng bao giờ chạnh lòng, bởi vì những người đấy cũng từng cười như bao người khác khi xem GNCT. Và phải nói thế này nữa: Mua vui cho khán giả không phải ai cũng làm được. Hơn thế nữa, những câu chuyện của chúng tôi đã được đông đảo xã hội công nhân. Sau buổi chia tay GNCT, tôi là người ra về trước vì không muốn chứng kiến cảnh cảm động của diễn viên.

Nhiều khán giả biết tôi tỏ ý luyến tiếc: "Sao các anh thôi sớm thế". Mới đây, khi bàn về chương trình Tết Đinh Hợi, Tổng Giám đốc chỉ đạo: "Tết này vẫn phải có hài đấy nhé".

- Có câu nói thế này "kết thúc là sự khởi đầu", hẳn VFC chưa muốn đóng cửa hoàn toàn sân chơi của những tiếng cười chứ?

- 7 năm là đã đến lúc phải nghỉ. Nhưng nghỉ không phải là hết. Nó sẽ chuyển từ dạng này sang dạng khác, chứ không phải là tiếng cười đứt lại ở đây.

Tôi đang muốn nói đến phim sitcom Chung cư vui vẻ (500 tập) - dự kiến sẽ ra mắt khán giả năm 2007. Đó là thể loại phim hài có tình huống, mỗi tình huống đưa ra là một chuyện cười. Hiện, chúng tôi đã mua bản quyền, phía đối tác đang xây dựng trường quay. Tôi hi vọng trong năm mới, VFC sẽ không thiếu tiếng cười, nhưng tiếng cười ấy sẽ trí tuệ hơn và không bị mất giá đi.

- Nhưng với góc riêng của ông, trong năm 2007, ông sẽ xoay xở thế nào trong những ngày cuối tuần rảnh rang của mình?

- Trên đời này, một người muốn làm việc sẽ tìm ra nhiều việc. Trong đầu tôi lúc này chi chít định dạng của chương trình mới, sau Nhật ký Vàng Anh sẽ là Thông điệp tình yêu, hai chương trình mới của VFC: Chung cư vui vẻ và Số điện thoại may mắn sẽ ra mắt vào giữa năm 2007. Chúng tôi đã sẵn sàng tất cả lực lượng để bước vào những thử thách mới.