Nữ giám đốc vệ sĩ

Dù đã hẹn trước, nhưng khi đến nơi tôi vẫn phải chờ để chị thu xếp công việc ở công ty. Tuy chỉ có hơn một giờ nói chuyện, nhưng tôi thực sự có cảm tình với nữ doanh nhân hoạt bát, năng động và rất ham "chuyển động" này...

Chị là Phạm Thị Kim Cương, Giám đốc Công ty vệ sĩ chuyên nghiệp 135 Quảng Ninh (Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long).

Con đường trở thành doanh nhân của chị Kim Cương không phải được trải gấm lát hoa. Có bố làm trong ngành công an, học xong phổ thông chị đã thi tuyển vào ngành nối nghiệp cha. Nhưng chỉ được một thời gian, chị lên đường đi lao động ở Liên Xô. Năm 1992, chị trở về nước sau 5 năm lao động ở xứ người. Chị  kể: "Lúc trở về, mình thực sự bỡ ngỡ trước sự thay đổi của đất nước. Mình cảm thấy tụt hậu hơn so với mọi người. Có lúc, mình đã định tiếp tục ra nước ngoài làm việc. Nhưng khi nghĩ lại, mình thấy không đâu bằng quê hương mình, bằng gia đình mình. Và mình bắt đầu khởi nghiệp từ đó…".

Nữ giám đốc vệ sĩ ảnh 1
Chị Phạm Thị Kim Cương tại công ty.

Để chuẩn bị cho quá trình "khởi nghiệp" lâu dài, chị quyết định thi và học đại học. Chị chọn học ngành Quản trị kinh doanh của Đại học Thương mại Hà Nội. Sau khi ra trường, chị gia nhập "ngôi nhà lớn" - Tập đoàn bảo hiểm Prudential tại Hà Nội. Chị coi đây là nơi để thực hành những gì mình đã học. Sau một thời gian làm việc tại Tập đoàn, chị trưởng thành hơn rất nhiều. Cũng trong những năm làm ở đây, chị là người đạt được thành công với doanh thu lớn và lượng khách hàng đông đảo. Chị đã từng nhiều lần được biểu dương trong công ty và phần thưởng là 3 lần được đi học hỏi, giao lưu ở châu Âu. Cùng với việc được đi nhiều, giao lưu, tiếp xúc nhiều, chị nhận ra một hướng kinh doanh mới trong thời hiện đại, đó là bảo vệ chuyên nghiệp. Vậy là chị về Quảng Ninh mở công ty mang tên Công ty vệ sĩ chuyên nghiệp 135 - được coi là công ty vệ sĩ đầu tiên ở Quảng Ninh vào cuối năm 2004.

Sau 6 năm gây dựng, giờ đây công ty của chị được coi là một trong những đơn vị đứng trong "top" đầu về bảo vệ chuyên nghiệp tại Quảng Ninh. Với số lượng nhân viên - vệ sĩ dao động trong khoảng 200 người, công ty chị càng ngày càng nhận được nhiều hợp đồng của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn như: Các bệnh viện, trụ sở liên cơ quan tỉnh, các ngân hàng, dự án, khu công nghiệp... Chị tâm sự: "Đến lúc này, những gì công ty đạt được đã vượt quá mong muốn của mình khi thành lập..." Lý giải cho sự thành công, chị cho rằng mình đã rất cố gắng, dám làm dám chịu. Trong công ty đa phần là nhân viên nam với môi trường làm việc nhạy cảm, mỗi người một tính cách, một suy nghĩ khác nhau, chị nhiều khi đã phải gồng mình để cáng đáng công việc. Đối với các khách hàng, chị dùng "sô lô gân" tâm-an-trí để làm việc. Chị bảo: "Làm việc gì cũng vậy, trước hết phải có cái tâm. Nếu doanh nghiệp làm việc có tâm, có đạo đức thì doanh nghiệp đó đã thành công phần lớn rồi...".

Không bằng lòng với những gì mình đã có, chị Kim Cương đang mỗi ngày nỗ lực vượt lên chính mình. Chị chèo chống đưa công ty vượt qua những khó khăn đi đến ổn định và phát triển. Khi công ty đã ổn định, chị lại muốn làm một điều gì đó lớn hơn, rộng hơn, mới hơn. "Mình cứ dừng lại một chỗ là cảm thấy rất nhàm chán, rất cũ. Quả thực, không thay đổi, không vươn tới một mục đích gì đó là mình không chịu được..." - Chị nói với tôi như thế. Và chị khoe vừa thi đỗ lớp cao học Quản trị kinh doanh, dự kiến đến năm 45 tuổi, chị sẽ có bằng Thạc sĩ. "Chị thiệt thòi ở chỗ không được học quy củ từ thời trẻ. Gần 30 tuổi chị mới đi học đại học. Và giờ đây, ngoài 40 tuổi chị mới học thạc sĩ. Nhưng, chị nghĩ học không bao giờ là muộn, phải không em?" - "Còn một dự án nữa mà chị đang thực hiện. Đó là cho ra đời nhà máy Sản xuất viên nén nhiên liệu Hạ Long Xanh tại Khu công nghiệp Việt Hưng. Đây là ý tưởng chị đã ấp ủ từ 3 năm nay" - Chị Kim Cương bật mí.

Được biết, nhà máy đến tháng 11 này sẽ khởi công và năm 2011 sẽ đi vào hoạt động. Khi đó, những phế thải thừa gây ô nhiễm môi trường từ các nhà máy chế biến gỗ, nông nghiệp, rừng... sẽ được thu mua và bằng máy móc, công nghệ hiện đại sẽ nén, ép để tạo thành những sản phẩm đốt thân thiện với môi trường (đó là những viên than gỗ có nhiệt năng cao, từ 4.300 đến 4.800 kcal/kg). Chị Kim Cương khẳng định: Dự án này không những đóng góp vào việc bảo vệ môi trường, cung cấp năng lượng sạch mà gần hơn, sẽ giải quyết cho chừng 100 lao động phổ thông, lao động kỹ thuật cao nơi xây dựng nhà máy.

"Vừa là một giám đốc lo công ăn việc làm cho hàng trăm công nhân, lại còn đi học cao học, rồi chăm sóc cho gia đình nữa, chị có cảm thấy quá sức không?" - Trước câu hỏi của tôi, chị trả lời chân thành: "Mình không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại rất phấn khởi. Thậm chí khi công việc bận rộn mình còn cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh vì những ý tưởng đã thành công và mang lại lợi ích cho cộng đồng. Hơn nữa, mình được chồng ủng hộ, con cái chăm ngoan, học tốt. Giờ đây, mình chỉ mong muốn các cấp chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa đến các doanh nghiệp, doanh nhân, đặc biệt là doanh nghiệp của các nữ doanh nhân. Có như thế, giới doanh nhân nữ vốn đã nhiều áp lực yên tâm hơn để đầu tư phát triển doanh nghiệp, làm lợi cho gia đình và xã hội..."

Cùng chuyên mục