Một phụ nữ giấu bom trong người lao vào giữa đám đông 200 người tại một đồn cảnh sát ở đông bắc Baghdad rồi kích hoạt ngòi nổ làm ít nhất 16 người chết. Sự việc kinh hoàng này xảy ra chiều nay, các quan chức Iraq cho biết.
Bác sĩ Abdul Salam al-Jibour tại Bệnh viện Tổng hợp Muqdadiyah cho biết, ngoài số người chết, bệnh viện còn tiếp nhận 33 nạn nhân bị thương, trong số này có nhiều tân cảnh sát.
Việc nữ giới đánh bom tự sát là chuyện hiếm ở Iraq song không phải không có tiền lệ. Hồi tháng 2, một vụ tấn công đẫm máu nhằm vào một trường đại học ở Baghdad cũng do một phụ nữ thực hiện.
Trong một diễn biến khác ở Baghdad, binh sĩ Mỹ và Iraq đã có cuộc giao chiến ác liệt với các tay súng ở Fadhil và Sheik Omar, hai khu vực đông người Sunni sinh sống.
Cùng ngày, một máy bay quân sự Mỹ đã rơi vì trúng đạn song quân đội Mỹ phủ nhận thông tin máy bay bị bắn hạ. Sự việc hiện đang được điều tra.
Tại phía đông Baghdad, một quả rocket Katyusha rơi trúng sân chơi bóng rổ của một trường nam sinh làm một bé trai 6 tuổi thiệt mạng và 17 người khác bị thương gồm 15 học sinh và 2 giáo viên.
Trong khi đó, trong chuyến công du 4 ngày tới Nhật Bản, Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki nhấn mạnh rằng không cần đặt ra khung thời gian cho việc rút quân đội Mỹ khỏi đất nước ông. “Chúng tôi thấy không cần thiết phải có lịch trình rút quân. Chúng tôi đang thực hiện nhanh nhất có thể”.