Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Thái Sơn Bắc 2012 đang đi đến hồi kết. Câu chuyện đội bóng nào sẽ vô địch đang là vấn đề “nóng” của người hâm mộ. Than - Khoáng sản Việt Nam (TKSVN) đang có cơ hội lần thứ 2 vô địch (lần đầu tiên vào năm 2007) nếu như vượt qua TP Hồ Chí Minh trong trận đấu vào ngày 28-5.
Nếu so với các CLB khác cùng giải đấu, nữ TKSVN có trình độ chuyên môn và sự đầu tư về cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt chẳng kém bất cứ một đội bóng nào. Có lẽ vì điều này nên TKSVN luôn cảm thấy tự tin trong thi đấu. Ở giải bóng đá nữ vô địch quốc gia các cô gái Vùng mỏ đã một lần được bước lên bục vinh quang, nhưng câu chuyện đó đã xảy ra từ năm 2007. Tuy nhiên, giấc mơ một lần nữa được đứng trên đỉnh cao nhất của giải đấu vẫn ấp ủ trong suy nghĩ của những người làm bóng đá nữ Quảng Ninh khi TKSVN đang đứng ở vị trí đầu bảng điểm và cơ hội vô địch rất rộng mở tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2012.
HLV Đoàn Minh Hải chia sẻ: “Chỉ còn một trận đấu nữa chúng tôi sẽ bước lên bục vinh quang và để thực hiện ước mơ đó toàn đội luôn tập luyện hết mình thi đấu kỷ luật không lơ là. Hy vọng sự nỗ lực đó sẽ được đền đáp xứng đáng. Tuy nhiên, trong bóng đá sẽ có rất nhiều điều bất ngờ chẳng thể đoán trước được. Tôi đã động viên các em rất nhiều là phải thi đấu hết mình, tự tin”.
Khi những chân sút nổi danh như: Mai Lan, Bùi Tuyết nghỉ thi đấu thì các cô gái Vùng mỏ dường như trầm lặng hơn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là đội nữ TKSVN đã mất đi niềm đam mê của mình đối với bóng đá nữ. Hiện tại, CLB có trong tay nhiều “viên ngọc thô” đang được các HLV gọt rũa rất công phu và hứa hẹn sẽ là trụ cột cho TKSVN trong tương lai. Có được xem các cầu thủ nữ luyện tập mới thấy được niềm đam mê trái bóng của họ. Giữa tiết trời nắng như đổ lửa khi mọi người đều trú trong bóng mát thì họ lại phải miệt mài tập ngoài trời bởi một lẽ nếu như không thích ứng với thời tiết như thế khi đi thi đấu ở khu vực trong Nam thời tiết thậm chí còn khắc nghiệt hơn thì làm sao mà thi đấu được. Điều đó cũng cho thấy niềm khao khát ấp ủ giấc mơ vô địch của nữ TKSVN mạnh mẽ như thế nào.
Ở giải đấu năm nay nữ TKSVN không được đánh giá cao. Điều này là hoàn toàn có cơ sở bởi vì rất nhiều trụ cột của đội bóng Vùng mỏ đã không còn thi đấu hoặc chuyển sang CLB khác. Tuy nhiên, có vẻ điều này đã không ảnh hưởng lớn tới phong độ thi đấu của các cầu thủ.
Sau 9 vòng đấu, TKSVN đang có 17 điểm, trong khi đó chỉ còn một trận đấu nữa giải sẽ kết thúc. Thế nhưng để bước lên bục vinh quang TKSVN cần phải vượt qua TP Hồ Chí Minh, một đối thủ khá mạnh. Việc trở lại của thủ môn Nguyễn Thị Hảo sau khi hết thời gian kỷ luật cũng giúp cho khung thành của TKSVN vững vàng hơn. Sức mạnh thực sự của TKSVN ở giải đấu năm nay được đặt vào đôi chân và phong độ thi đấu của tiền vệ Lê Thị Thương. Với kỹ thuật và bản lĩnh của một cầu thủ thi đấu ở các giải đấu quốc tế và khả năng tư duy chiến thuật khá tốt, Thương đang là người dẫn dắt lối chơi cho TKSVN.
“TP Hồ Chí Minh là một đội bóng mạnh và họ thường gây bất ngờ ở những trận đấu quyết định nên nếu chúng tôi muốn đoạt ngôi vô địch thì phải thi đấu với quyết tâm cao vì hiện tại đội Phong Phú Hà Nam cũng đang cùng điểm số. Hà Nam chỉ gặp khó khăn đôi chút đó là trận đấu cuối phải gặp đối thủ rất mạnh là Hà Nội 1. TP Hồ Chí Minh có một đội hình dày dạn kinh nghiệm thi đấu quốc tế trong khi đó chúng tôi lại có quá nhiều cầu thủ trẻ. Nhưng không phải vì điều đó mà chúng tôi ngại đâu mà sẽ thi đấu hết mình và lúc này ai cũng động viên nhau là phải tự tin. Sự vất vả trong luyện tập, thi đấu có hiệu quả hay không đều dồn hết vào trận đấu với TP Hồ Chí Minh”, tiền vệ Lê Thị Thương cho biết.
TKSVN đang bước đến sát chiếc cúp vô địch lần thứ 2 ở giải bóng đá vô địch quốc gia. Tuy nhiên, lúc này các cô gái Vùng mỏ lại cần phải có một bản lĩnh thực sự mới có thể làm nên điều vinh quang đó. Hy vọng với sự quyết tâm và sự gắn kết từng cá nhân trong đội, TKSVN sẽ mang cúp về cho Vùng mỏ.
Duy Linh