Sinh thời Bác Hồ dành nhiều tình cảm cho nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh, trong đó có Tuần Châu, một hòn đảo nhỏ nằm bên bờ Vịnh Hạ Long xinh đẹp. Trong khoảng 3 năm từ tháng 4-1959 đến tháng 11-1962, Tuần Châu vinh dự được 2 lần đón Bác về thăm.
Một góc đảo Tuần Châu (TP Hạ Long) hôm nay.
Ông Lê Văn Tiến, một đảng viên lão thành, nguyên Chủ tịch UBND xã, người đã trực tiếp được đón Bác xúc động kể lại cho chúng tôi nghe câu chuyện khi Bác về thăm: Hôm ấy là ngày 1-4-1959, vào buổi sáng, Bác về Tuần Châu bằng tàu hải quân. Khi tàu cập bến khu xóm Nam, nước xuống thấp, tàu không vào được, nhìn thấy Bác từ xa, rất nhiều người lội nước ra định cõng Bác, nhưng Bác xua tay, nói: Bác đi được, các chú ra giúp mấy đồng chí đi giầy ngoài kia, sau đó Bác xắn quần tự lội vào bờ... Hình ảnh giản dị, mộc mạc ấy của vị cha già dân tộc đã in đậm trong tâm trí ông. Đến nay, sau nửa thế kỷ, trong ông vẫn còn nguyên cảm xúc bồi hồi như tất cả vừa mới diễn ra ngày hôm qua. Ông nói: Ngày ấy, xã đảo nghèo lắm, chỉ có gần trăm hộ dân sống bằng nghề ngư nghiệp thủ công, chẳng bao giờ dám nghĩ đến việc được một vị lãnh tụ đến thăm. Vậy mà, Tuần Châu vinh dự được 2 lần đón Bác về. Lần nào cũng vậy, Người đều ân cần hỏi thăm tình hình đời sống của bà con, đồng thời chỉ ra những thế mạnh khả năng phát triển của xã đảo. Bác dặn: Các cô chú phải cố gắng tăng gia sản xuất, trồng khoai, sắn, sản xuất dôi dư lương thực, thực phẩm. Rồi Bác động viên mọi người vào tổ đổi công để chung sức, Bác dạy một đôi đũa thì bẻ được, nhưng cả bó đũa thì khó hơn nhiều. Do vậy, mọi người phải đồng lòng chung sức, đoàn kết với nhau để xây dựng xã đảo ngày càng phát triển. Bác khen đảo Tuần Châu có một vị thế đẹp hiếm có và tiềm năng du lịch lớn, nhân dân phải cố gắng gìn giữ xây dựng đảo ngày càng phát triển về mọi mặt. Chỉ trong một tiếng đồng hồ ở Tuần Châu, Bác đã để lại trong lòng người dân xã đảo những kỷ niệm khó quên. Đó cũng là động lực để các thế hệ nhân dân đảo Tuần Châu phấn đấu xây dựng đảo ngày càng giàu đẹp.
Đường bộ qua biển nối Tuần Châu với đất liền.
Gần nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ khi Người đặt chân và lưu lại mảnh đất này, nhưng những tình cảm của nhân dân hướng về Người vẫn luôn bền chặt. Tuần Châu hôm nay có bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Từ một xã đảo nghèo nàn, lạc hậu với gần 100 hộ dân, đến nay đã phát triển lên phường với 560 hộ dân và trên 3.000 nhân khẩu. Đã có đường giao thông nối với đất liền và hình thành lên một khu du lịch mang tầm cỡ quốc tế. Cơ cấu kinh tế thay đổi theo hướng phát triển mạnh du lịch, dịch vụ, thu hút được nhiều dự án đến đầu tư phát triển, tạo diện mạo mới và việc làm ổn định cho người dân địa phương. Từ năm 2003, mặc dù đất đai trên địa bàn có giá trị lớn, nhưng người dân Tuần Châu sẵn sàng chấp hành GPMB, giao đất cho nhà đầu tư để xây dựng khu du lịch, góp phần phát triển hệ thống du lịch - dịch vụ cho thành phố và đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa. Bên cạnh đó, nông nghiệp và khai thác thủy sản cũng được triển khai thực hiện có hiệu quả. Phường đã tập trung chỉ đạo phát triển diện tích các loại rau màu, đưa tiến bộ KHKT, giống mới năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Đồng thời phát triển chăn nuôi, vận động nhân dân chuyển đổi sản xuất theo hướng trang trại như nuôi hà, tôm, cá, gia súc, gia cầm... đạt hiệu quả cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của phường từ năm 2005 đến nay bình quân đạt trên 10%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo hiện chỉ còn 3%. Kinh tế đi lên, kéo theo sự phát triển đồng bộ về mọi mặt. Hệ thống đường giao thông được đầu tư mạnh mẽ, đến nay toàn phường đã có gần 100% đường bê tông vào các khu dân cư; 100 % hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và nước sạch. Hệ thống giáo dục được đầu tư khá đồng bộ, chỉ tính từ năm 2007 đến nay đã đầu tư trên 20 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, 100% số trẻ trong độ tuổi được đến trường. Trạm y tế phường đã được công nhận chuẩn quốc gia, đủ khả năng về nhân lực và trình độ, bảo đảm chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ được quan tâm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm, giữ vững...
50 năm làm theo lời Bác và 40 năm thực hiện Di chúc của Người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tuần Châu đã gặt hái được nhiều kết quả đáng mừng. Trong niềm vui về sự phát triển kinh tế - xã hội của quê hương, Tuần Châu vẫn luôn nhớ và làm theo lời dạy của Bác khi Người về thăm. Lời căn dặn ấy đã, đang và mãi là động lực để cán bộ và nhân dân ở đây xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.