Trình diễn một lối chơi vô hồn, nhợt nhạt trước Olympic Lào trong chiều 8/12, nhưng chiến thắng 2-1 vẫn đủ đưa đoàn quân của ông Riedl giành vé đi tiếp, thậm chí còn tránh được Thái Lan tại vòng bán kết nhưng đoàn quân áo đỏ không thể ngăn được sự thất vọng của người hâm mộ.
Việc Malaysia dẫn điểm, rồi sau đó trận đấu với Singapore có tỷ số hòa 1-1 đã mang lại nhiều thuận lợi cho Olymic VN dù theo dõi đội nhà thi đấu, không ít người đã cảm thấy bực bội và cho rằng, các cầu thủ của chúng ta nên ra về sớm thì tốt hơn!
Sự giận dữ không phải vô lý khi dù thời gian cầm bóng ít hơn, nhưng chính Lào mới là đội chơi có nét, có hồn hơn. Vậy Olympic VN đi tiếp để làm gì?
Ấy thế, cơ may vẫn đến với đội bóng áo đỏ dù sai lầm của hàng thủ đã tạo điều kiện cho Mausingto (8) ghi bàn đưa đội Lào vượt lên dẫn trước. Một bàn thua thật đáng trách, thật khó có thể chấp nhận. Các pha lập công sau đó của Việt Cường và Thanh Bình đảm bảo cho sự "sống sót" của Olympic VN, nhưng không vì thế mà chúng ta thi đấu khởi sắc hơn.
Nhìn cách các cầu thủ ăn mừng sau bàn thắng mới thấy tầm "quan trọng" của các pha lập công. Dường như, chúng ta không phải đang đối đầu với Lào, 1 đối thủ VN luôn thắng dễ và thắng đậm.
Mất tinh thần, lối chơi rời rạc, rõ ràng, các cầu thủ của chúng ta đang khiến người hâm mộ hoang mang. Điều gì đang xảy ra với các cầu thủ chăng, hay do điểm rơi phong độ, những chàng trai trẻ đã "dành" hết cho Asian Cup và vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008.
Tránh được Thái Lan, đáng lý chúng ta phải vui mừng, nhưng thay vào đó lại là nỗi thất vọng, khi gặp đối thủ nào (nên nhớ Myanmar cũng rất mạnh và không dễ chơi) mà VN tiếp tục đá như vậy, thì cũng đều sẽ gặp rất nhiều hkó khăn.
![]() |
| Sắc đỏ chơi thật mờ nhạt, vô hồn trước Lào. Ảnh: Hải Anh |
Đội hình xuất phát của Olympic VN: Thủ môn Vĩnh Lợi; hậu vệ: Việt Cường, Long Giang, Xuân Hợp, Nhật Tân; tiền vệ: Vũ Phong, Duy Nam, Minh Chuyên, Tiến Thành; tiền đạo: Công Vinh, Thanh Bình
Trọng tài Hadimin (Brunei)
Sau 5 phút đầu tiên, dĩ nhiên, Olympic VN cầm bóng nhiều hơn, chủ động tổ chức phối hợp tấn công, đặc biệt bên cánh trái. Tuy nhiên, giữa các tuyển thủ của chúng ta vẫn chưa thể thực hiện được tình huống tổ chức nào thực sự đáng kể.
Phút 5: Đội trưởng Công Vinh quyết định tung cú sút xa, bóng đi chệch cột dọc.
Phút 9: Từ quả đá phạt bên cánh trái của Vũ Phong, Thanh Bình bay vào đánh đầu, đưa bóng đi vọt xà.
Phút 10: Duy Nam tung ra cú dứt điểm ngoài vòng 16m50, buộc thủ môn Olympic Lào phải bay người hết cỡ mới đẩy được bóng, chịu phạt góc.
Phút 16: Trong lúc còn chưa tạo ra được cơ may đáng kể nào thì lưới của thủ môn Tô Vĩnh Lợi bất ngờ rung lên sau cú dứt điểm của Mousingto (8).
Bàn thua này cũng lại là một sự lúng túng khác của cặp trung vệ đội bóng áo đỏ dù HLV Riedl cũng đã có sự điều chỉnh ở những yếu huyệt.
Trong một pha tranh chấp bóng bổng, Long Giang đã không thể chiến thắng được 1 chiếc áo xanh, để cầu thủ này đánh đầu ra cho Mousingto (8), thoát qua sự truy cản của Việt Cường, dễ dàng đưa bóng lọt qua chân Vĩnh Lợi, đưa Lào vượt lên dẫn trước.
Sau đó 1 phút, cũng lại một pha xuống bóng khác của Lào, Mousingto lại có cơ hội đối mặt với Tô Vĩnh Lợi. Tuy nhiên, ở một góc sút hẹp, cầu thủ số 8 đã không thể thắng thủ môn Bình Định.
Ngược lại với bóng đá nam, ĐT nữ VN đang tạm dẫn Lào 1-0.
Phút 24: Từ quả phạt góc bên cánh trái, trong một pha hỗn loạn thì Việt Cường đã nhanh chân đưa bóng vào lưới, gỡ hòa 1-1 cho Olympic VN.
Phút 25: Olympic Lào có được đợt phản công thứ 2, Mousingto thoát xuống, buộc Long Giang phải phạm lỗi ngay sát vạch 16m50. Rất may cho VN là pha đá phạt sau đó của đội bạn, đưa bóng vọt xà ngang.
Phút 32: Pha đá phạt bên cánh trái của Vũ Phong, buộc thủ môn Lào đấm bóng giải vây.
Phút 33: Thanh Bình tung ra cú dứt điểm khá căng ở ngoài vòng 16m50, thế nhưng vẫn lại là một pha kết thúc không chính xác của các chân sút VN.
Phút 34: Olympic Lào tổ chức đợt tấn công nhanh khá sắc nét, chân sút Kaysone đã có cơ hội đối mặt với Vĩnh Lợi, nhưng trước đó trọng tài đã thổi còi phạt việt vị với Olympic Lào.
Phút 36: Sóng gió tiếp tục nổi lên trước khung thành Olympic VN, cầu thủ số 9 của Lào là Phaphovanin, đánh đầu đưa bóng vào trong, Tô Vĩnh Lợi và các trung vệ không hiểu ý nhau, để bóng bật ra ngoài. Rất may là không có cầu thủ đối phương nào băng vào sút bồi, nếu không rất có thể chúng ta lại phải trả giá đắt.
Phút 39: Lào tổ chức phản công, Mousingto (8) có cơ may lập cú đúp, tuy nhiên, do anh xử lý hơi chậm nên các trung vệ VN kịp phá bóng giải vây.
Ngay sau đó, Olympic VN đáp trả bằng một cú đệm cận thành của Phan Thanh Bình, tuy nhiên, anh đã rơi vào thế việt vị.
Phút 44: Từ một đường phát bóng dài, Thanh Bình có bóng ngay sát vạch 16m50. Quan sát thấy thủ môn Lào lên hơi cao, tiền đạo Đồng Tháp tung ra một cú bấm bóng đẹp mắt, nâng tỷ số lên 2-1 cho Olympic VN.
Có thể thấy, dù lường trước được tâm lý của đoàn quân áo đỏ, nhưng người hâm mộ cũng không nghĩ Việt Nam lại chơi khó nhọc như thế trước Lào với những gì họ thể hiện trong hiệp 1. Một lối chơi mờ nhạt, thiếu nhuệ khí, từng khiến chúng ta thất vọng.
Phút 49: Olympic VN được hưởng quả phạt bên cánh phải, do Mai Xuân Hợp thực hiện. Cú sút của cầu thủ này bóng đi căng nhưng lại không chính xác, đi chệch ra ngoài cầu môn.
Ở thời điểm này, tuyển nữ đang dẫn Lào 3-0.
Sau 10 phút của thời gian hiệp 2, Olympic VN vẫn là đội cầm bóng nhiều hơn. Nhưng trước một hàng thủ chơi với số đông, cùng với sự thiếu đột biến trong những pha dàn xếp tấn công khiến cho chúng ta không thể cụ thể hóa ưu thế thành bàn thắng.
Nhìn chung, đoàn quân áo đỏ vẫn chơi khá rời rạc, mờ nhạt.
Phút 71: Olympic Lào được hưởng đá phạt từ khoảng cách 25m, pha sút phạt của đội trưởng Chandelaphong đưa bóng đi sạt xà ngang.
Kể từ đầu hiệp 2, Olymic VN vẫn tạo được pha tấn công nào thực sự ra hồn trước khung thành của Olympic Lào, trong khi số lần phạm lỗi cứ... tăng lên (15 lần so với 12 lần của Lào).
Tuyển nữ VN đang dẫn Lào 4-1.
Phút 75: Pha chuyền bóng vào của 1 cầu thủ áo xanh, tạo điều kiện cho Mousingto (8) dù trong tư thế bị kẹp giữa 2 trung vệ, vẫn bật cao đánh đầu. may cho Olympic VN, bóng đi vọt xà ngang.
Phút 77: VN có sự thay đổi người trên hàng công, Anh Đức thế chỗ Thanh Bình.
Phút 81: Olympic Việt Nam suýt nâng tỷ số lên 3-1 khi Công Vinh có pha tâng bóng qua đầu thủ môn Lào. Đáng tiếc là 1 cầu thủ áo xanh kịp lui về phá bóng ngay trước vạch cầu môn.
Phút 85: Anh Đức có một tình huống tương tự như đội trưởng Công Vinh trước đó, tuy nhiên, bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.
Phút 89: Vũ Phong có bóng trong một tư thế hết sức thuận lợi, thế nhưng không hiểu sao anh lại đưa được bóng... ra ngoài!
Phút 90+3: Trọng tài thổi còi tan trận. Chung cuộc, VN thắng Lào 2-1 đầy khó nhọc. Ở trận đấu còn lại, Singapore hòa Malaysia 1-1. Như vậy, 2 cặp bán kết sẽ là VN - Myanmar và Thái Lan - Singapore.
Trong khi đó, ở trận BĐ nữ, VN thắng Lào 4-1, cũng vào bán kết gặp Myanmar.
