Olympic Oman cấm phóng viên tác nghiệp tại Mỹ Đình!?

Trong buổi tập đầu tiên tại SVĐ QG Mỹ Đình, Olympic Oman đã đưa ra một yêu cầu kỳ cục khi không cho phép các phóng viên Việt Nam và nước ngoài, dù là viết, ảnh hay truyền hình, được tác nghiệp trong khi đội bóng Tây Á tập luyện, và điều trớ trêu là LĐBĐ VN (VFF) lại "ngoan ngoãn" chiều theo ý muốn lạ lùng này.

Sau khi làm các phóng viên "việt vị" với việc bất ngờ huỷ bỏ buổi tập sáng qua (16/4), đến cuối buổi chiều, ĐT Olympic Oman mới xuất hiện tại Mỹ Đình để tiến hành buổi tập làm quen với ánh đèn trên SVĐ QG. Như thông lệ thường thấy mỗi khi có đội bóng quốc tế tới Hà Nội, chờ đón ĐT Olympic Oman tại SVĐ QG Mỹ Đình là đội ngũ phóng viên của các thể loại báo chí: báo giấy, báo hình, báo điện tử và cả phóng viên nước ngoài.

Thế nhưng, đáp lại màn đón tiếp hùng hậu này là thái độ ứng xử lạnh lùng và thiếu thiện chí của ĐT Olympic Oman. Sau khi để một trợ lý HLV trả lời phỏng vấn báo chí trong ít phút ngắn ngủi, một quan chức của Olympic Oman đã yêu cầu các phóng viên ảnh, truyền hình và cả phóng viên viết không được tiếp tục theo dõi buổi tập của đội bóng Tây Á này mà phải rời khỏi SVĐ QG Mỹ Đình ngay lập tức.

Vị quan chức nói trên không hề giải thích lý do vì sao dẫn tới quyết định "ngăn sông cấm chợ" này mà một mực đòi các phóng viên Việt Nam và nước ngoài đang có mặt tại Mỹ Đình phải ra về. Trước yêu cầu cực kỳ trái khoáy này, các phóng viên Việt Nam rất bức xúc và đợi chờ sự can thiệp từ phía LĐBĐ VN, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức trận đấu Olympic VN-Olympic Oman.

Tuy nhiên, LĐBĐ VN đã mang lại sự bất ngờ không hề thú vị cho các phóng viên Việt Nam khi đề nghị họ hãy tuân theo yêu cầu của Olympic Oman. Một phóng viên ảnh bức xúc: ''Không thể hiểu nổi SVĐ QG là sân nhà của Việt Nam hay Oman nữa. Cứ cho là Oman không muốn các phóng viên chứng kiến buổi tập của họ thì lẽ ra LĐBĐ VN phải có thông báo trước, đằng này họ cứ để chúng tôi tới đây rồi mới cử nhân viên ra nhắn mấy câu như vậy".

Sau một hồi đôi co, phần lớn các phóng viên đã rời khỏi sân Mỹ Đình, trừ một số ít kiên quyết trụ lại, và thật bất ngờ, những phóng viên ít ỏi này đã tha hồ bấm máy trọn vẹn cả buổi tập mà không gặp phải bất cứ sự cản trở nào từ phía Olympic Oman, ngoại trừ ánh mắt thiếu thiện cảm của vị quan chức nói trên.

Điều đó có nghĩa là thật ra Olympic Oman không dám và không có quyền cấm các phóng viên tác nghiệp tại SVĐ QG Mỹ Đình, nhưng bởi sự "im lặng" khó hiểu của LĐBĐ VN mà cuối cùng có rất nhiều phóng viên đã phải ra về mà không được theo dõi trọn vẹn buổi tập. Chả lẽ chỉ vì để giữ "hoà khí" với Olympic Oman mà VFF đã chấp nhận "hy sinh" các phóng viên nhà?

Nếu sự thật quả là như vậy thì thật đáng buồn cho LĐBĐ VN, thậm chí có thể coi là VFF đã thua 0-1 trước Oman ngay trên sân nhà!

Cùng chuyên mục