Hành quân đến Việt Nam với lực lượng hùng hậu gồm 20 cầu thủ, 11 quan chức, Olympic Oman tuyên bố sẽ đánh bại đội chủ nhà để tạo lợi thế trong cuộc đua tay ba: Oman- Việt Nam-Lebanon.
"Tiền hô hậu ủng"
![]() |
| Olympic VN, Olympic Lebanon (áo trắng) và Olympic Oman đang cạnh tranh quyết liệt 2 chiếc vé vào vòng sau của bảng C - Ảnh: Hải Anh |
Chiến thắng 3-1 ở trận lượt đi giúp Olympic Oman giành lại vị trí đầu bảng C- vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008. Tuy vậy, trong thế so kè vì cùng có 6 điểm giống 2 đội xếp sau là Olympic Việt Nam, Olympic Lebanon, đội bóng Tây Á hiểu rằng nếu không chơi tốt ở trận quyết chiến trên sân Mỹ Đình, họ có thể gặp rắc rối lớn.
Mặc dù tân HLV trưởng ĐTQG Oman Gabriel Calderon không có mặt trong vai trò "cố vấn" tại chuyến du đấu lần này, nhưng lực lượng của Olympic Oman vẫn cực kỳ đông đảo. Trong 31 thành viên đến VN, ngoài 20 cầu thủ và 2 phóng viên truyền hình Oman, 9 người còn lại là BHL và quan chức LĐBĐ Oman.
Sự chuẩn bị của Olympic Oman quả là đáng nể phục. Bởi hai ngày trước khi các học trò của HLV Al Azzani có mặt tại Việt Nam, một thành viên của LĐBĐ Oman đã đến Việt Nam để lo công tác hậu cần. Vị trợ lý này có nhiệm vụ kiểm tra nơi ăn ở, lên kế hoạch tập luyện trước khi đội nhà xuất hiện.
Thế nhưng, phải chứng kiến sự xuất hiện của Olympic Oman tại Nội Bài chiều qua (15/4) mới thấy được sự kỳ công của đội bóng Tây Á. Chỉ riêng số hành lý, đồ đạc của thày trò HLV Al Azzani mang đến Việt Nam, VFF đã phải thuê nguyên một xe tải chỉ để chở đồ. Trợ lý của HLV Al Azzani cho biết, ngoài thuốc men, dụng cụ tập luyện, Olympic VN còn cẩn thận mang theo cả đồ ăn đến Việt Nam để giúp "gà nhà" đảm bảo dinh dưỡng.
"Sẽ chơi tấn công’’
![]() |
| ĐT Olympic Oman quyết giành 3 điểm ngay tại Việt Nam - Ảnh: QSV |
Không chỉ kỹ lưỡng về mặt hậu cần, HLV Al Azzani khẳng định, ông đã mang đến Việt Nam 20 cầu thủ ưng ý nhất của ông lúc này. Chính vì vậy, nhà cầm quân này không ngần ngại tuyên bố, Olympic Oman đặt mục tiêu lấy trọn 3 điểm tại Việt Nam.
HLV Al Azzani nói: "Sự cạnh tranh trong bảng đang rất căng thẳng vì cả 3 đội đứng đầu đều đang có 6 điểm trong tay. Bởi thế chúng tôi quyết đánh bại đội chủ nhà. Một chiến thắng trên sân khách trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Olympic Việt Nam sẽ giúp chúng tôi thuận lợi hơn trong cuộc đua giành vé đi tiếp".
Đặt mục tiêu lấy trọn 3 điểm nên HLV Al Azzani cũng tự tin không thèm giấu ý đồ chơi tấn công của đội nhà. Thậm chí ngay cả sự thay đổi thời tiết cũng không làm nhà cầm quân này mảy may suy nghĩ.
"Các học trò của tôi sẽ đá tấn công", HLV Al Azzani nói, "Tôi muốn họ chơi nhanh và áp đặt chiến thuật lên đội chủ nhà. Olympic Việt Nam không phải là đội bóng tồi, và điểm mạnh nhất của Olympic VN chính là lối đá phòng ngự rất khó chịu. Thêm nữa các bạn còn có lợi thế sân nhà. Dẫu sao tôi vẫn tin các học trò tôi sẽ hoàn thành mục tiêu lấy 3 điểm, cho dù khách quan đánh giá, cơ hội chiến thắng là 50-50".
Tỏ ra rất am tường sức mạnh của đội chủ nhà, HLV Al Azzani cũng tiết lộ, ông nắm rất rõ những thay đổi của Olympic VN. Nhà cầm quân nói rằng, ông biết Olympic VN có sự phục vụ trở lại của HLV người Áo Alfred Riedl.
HLV Al Azzani nói: "Tôi biết ông Riedl mới quay lại sau ca phẫu thuật ghép thận. Nhưng điều tôi quan tâm là với sự xuất hiện trở lại của HLV Riedl, lối chơi và nhân sự của Olympic VN có thay đổi nhiều so với trận lượt đi ở Oman hay không?".

