Olympic VN chỉ thua sát nút trên đất Nhật

Trước chủ nhà Olympic Nhật Bản được đánh giá cao hơn về nhiều mặt, các cầu thủ Olympic Việt Nam đã kiên cường chiến đấu cho tới những phút cuối cùng, và chỉ chịu để thủng lưới duy nhất một bàn từ một tình huống cố định ở cuối hiệp 1.

v

Thua sát nút 1 bàn trên sân khách trước đội bóng mạnh hơn hẳn đã là thành công đối với Olympic VN. Ảnh: Du Bình

Đây là một nỗ lực rất đáng ghi nhận của Olympic Việt Nam, bởi một thất bại cho đội bóng chúng ta là kết cục được dự đoán từ trước khi bóng lăn, nhưng lối chơi đầy cố gắng của các cầu thủ áo đỏ đã khiến Olympic Nhật Bản không thể có một chiến thắng tưng bừng như mong đợi.

Thậm chí, nếu may mắn hơn, lẽ ra Vũ Phong đã có thể cân bằng được tỷ số cho Olympic Việt Nam ở những phút cuối, nếu như cú sút phạt đầy ý đồ của tiền vệ này chệch về phía bên phải cột dọc khung thành Olympic Nhật Bản thêm một chút nữa.

Một điều đáng nói nữa là Olympic Việt Nam đã chơi khởi sắc hơn ở nửa cuối hiệp 2, khi chúng ta có 2 tiền đạo trên sân, và ở cánh trái, Tiến Thành luôn xông lên như một mũi nhọn thứ 3. Tất nhiên, có được điều này là bởi Olympic Nhật Bản đã có bàn dẫn trước nên chủ động chơi chậm lại, nhưng qua đó cũng thấy được rằng Olympic Việt Nam không tới Tokyo để nhận một thất bại dễ dàng.

ĐT Olympic VN ra sân trong trang phục toàn đỏ truyền thống. Đội hình cụ thể như sau: Đức Cường; Việt Cường, Long Giang, Xuân Hợp, Nhật Tân; Duy Nam, Minh Chuyên, Công Minh, Anh Đức, Vũ Phong; Công Vinh.

Điều khiển trận đấu này là ông Albadwawi Ali Hamad Madhad Saif, trọng tài người UAE.

Ở hiệp 1, ĐT Olympic Nhật Bản được quyền giao bóng trước. Ngay sau khi trọng tài Hamad thổi còi khai cuộc, Nhật Bản đã tổ chức tấn công.

Phút thứ 1, Nhật Bản được hưởng quả phạt bên cánh phải nhưng cú lật bóng vào đã bị hậu vệ Việt Nam cản phá.

Phút thứ 2, Hirayama vượt qua Xuân Hợp rồi sút bóng rất căng bằng chân trái ở ngoài vòng cấm nhưng bóng đi vọt xà.

Phút thứ 4, tiền vệ Mizuno dẫn bóng đột phá từ giữa sân rồi chuyền vào nhưng bóng đã không tới chân các đồng đội của anh.

Sau 5 phút đầu tiên, bóng gần như chỉ quanh quẩn ở bên phần sân của Việt Nam.

Phút thứ 7, Việt Nam được hưởng quả phạt đầu tiên cách khung thành Nhật Bản khoảng 60m. Tuy nhiên, tình huống này đã không được các cầu thủ áo đỏ tận dụng thành công.

Phút thứ 10, hậu vệ Việt Nam buộc phải phá bóng chịu phạt góc sau quả tạt từ cánh trái của Honda Keisuke.

Phút 12, Nhật Bản được hưởng quả phạt bên cánh phải, cách khung thành thủ môn Đức Cường khoảng 35m, nhưng trọng tài Hamad đã nổi còi phạt tiền đạo Nhật Bản do phạm lỗi với Đức Cường.

Phút 15, Hirayama sút bóng sệt rất căng từ ngoài vòng cấm nhưng thủ môn Đức Cường đã bắt gọn.

Phút 17, bóng bay ngang khung thành Việt Nam sau một quả tạt từ cánh trái nhưng hậu vệ Hosogai lại đá trượt bóng.

Phút 19, Công Vinh cướp được đường chuyền về của tiền vệ Nhật Bản, nhưng nỗ lực của Vinh không thể mang lại bàn thắng cho Việt Nam. Tuy nhiên, nhờ đó chúng ta đã được hưởng quả phạt góc đầu tiên ở trận này.

Phút 23, Nhật Bản có một tình huống tấn công khá nguy hiểm, nhưng cú sút từ tuyến 2 của Yohei Kajiyama đã bị hàng thủ Việt Nam cản phá.

Phút 29, Việt Cường cứu thua ngay sát vạch cầu môn sau khi thủ môn Đức Cường đã hoàn toàn bó tay sau cú sút chéo góc hiểm hóc của Hirayama.

Phút 34, từ quả phạt góc bên cánh trái, Takuya Honda đánh đầu vọt xà khi trung vệ Xuân Hợp đã bị đánh bại.

Hàng thủ Việt Nam liên tiếp phải chịu sức ép của Nhật Bản, và đội bóng áo đỏ liên tục phải chịu phạt góc.

Lại là tiền đạo Hirayama phạm lỗi với thủ môn Đức Cường sau một pha không chiến. Bác sỹ của Việt Nam đã phải vào sân để chăm sóc Đức Cường.

Phút 39, Việt Nam có bóng phản công nhanh rất nguy hiểm, nhưng sự thua thiệt trong những pha tranh chấp tay đôi đã khiến cơ hội trôi qua trước mũi giày của đội bóng áo đỏ.

Phút 43, Anh Đức bị đau sau một nỗ lực dẫn bóng và va chạm với cầu thủ Nhật Bản.

Phút 45, sau một pha phạt góc bên cánh trái, hậu vệ Naoaki Aoyama lên tham gia tấn công đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho Nhật Bản.

Tỷ số 1-0 nghiêng về Nhật Bản sau khi kết thúc hiệp 1 phản ánh chính xác cục diện trên sân, bởi đội chủ nhà đã hoàn toàn giành quyền kiểm soát thế trận với vô số pha tấn công nguy hiểm, còn Việt Nam chỉ có được duy nhất một tình huống sút cầu môn nhưng lại không chính xác.

Hiệp 2, HLV Alfred Riedl quyết định đưa Tiến Thành vào thay Anh Đức.

Phút 46, Việt Cường để mất bóng rất nguy hiểm, nhưng rất may Hirayama đã xử lý không thành công ở pha bóng cuối cùng.

Phút 49, Xuân Hợp suýt đưa bóng về lưới nhà sau nỗ lực cản phá quả tạt bên cánh phải của Nhật Bản, nhưng thủ môn Đức Cường đã xuất sắc đẩy bóng cứu thua.

Cho tới phút 56, Nhật Bản đã được hưởng tới 12 quả phạt góc, còn Việt Nam mới chỉ có duy nhất 1 lần.

Cục diện trên sân vẫn không có gì thay đổi khi các cầu thủ Nhật Bản vẫn hoàn toàn nắm thế chủ động trên sân, còn Việt Nam hầu như không thể giữ bóng quá 3 nhịp.

Phút 64, Quý Sửu vào sân thay trung vệ Xuân Hợp bị chấn thương. Đây là một sự thay đổi người bất đắc dĩ với Việt Nam. Việt Cường lui vào đá trung vệ cùng Long Giang, Nhật Tân sang trấn giữ cánh phải của hàng phòng ngự, để lại cánh trái cho Tiến Thành.

Phút 65, Hirayama đánh đầu bật đất sạt cột dọc cực kỳ nguy hiểm sau quả tạt từ cánh phải của đồng đội.

Phút 67, Lee Tadanari đánh đầu lái bóng chệch cột rất nguy hiểm.

Phút 69, hậu vệ Việt Nam để mất bóng ngay trước vòng cấm, nhưng rất may thủ môn Đức Cường đã chặn được cú sút của Hirayama.

Phút 72, Thanh Bình được đưa vào sân thế chỗ Minh Chuyên. Từ lúc này trở đi, Việt Nam sẽ trở lại với đội hình 4-4-2.

Phút 76, Nhật Bản thay cầu thủ đầu tiên, Yosuke Kashiwagi rời sân để Akihiro Ienaga vào thay.

Phút 78, Lee Tadanari rời sân để Shinji Okazaki vào thay.

Phút 80, Hirayama sút nối rất nhanh trong vòng cấm nhưng trung vệ Long Giang kịp thời chặn bóng giải nguy.

Phút 83, Mizuno tạt bóng ngang mặt thành nhưng không cầu thủ nào của Nhật Bản kịp tiếp bóng.

Phút 87, Mizuno đá phạt từ khoảng cách chừng 20m nhưng thủ môn Đức Cường đã bắt gọn.

Phút 88, Việt Nam được hưởng quả phạt cách khung thành Nhật Bản khoảng 35m, và Vũ Phong đã đá thẳng vào khung thành khiến thủ môn Kaito Yamamoto suýt phải vào lưới nhặt bóng. Đây là pha tấn công đáng kể nhất từ đầu trận của Việt Nam.

Trong những phút còn lại, Việt Nam tổ chức thêm được một vài tình huống tấn công nữa, nhưng chưa đủ độ nguy hiểm để có thể gọi là cơ hội, và 1-0 nghiêng về Nhật Bản là kết quả cuối cùng của trận đấu này.

Cùng chuyên mục