Xem màn trình diễn của hai đội VN và Indonesia vào chiều qua 17-11 mà không khỏi chạnh lòng cho bóng đá Đông Nam Á khi thế hệ hiện nay không thể tài hoa bằng những Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh...(VN), Bima Sakti, Kurniawan... (Indonesia) cách đây khoảng chục năm.
Trước trận đấu, không ít người đã ra "tối hậu thư" là không được thua. Và sức ép này đã khiến ông Riedl có hai sự thay đổi ở đội hình xuất phát: Hồng Minh, Bảo Khanh được thay bằng Đức Dương và Minh Thiện. Với sự có mặt của Thiện, Văn Biển được đẩy lên vị trí tiền vệ cánh. Sự thay đổi đã có chuyển biến tích cực và thấy rõ nhất là Đức Dương khi anh chơi xông xáo, quyết liệt hơn nhiều so với Hồng Minh.
Hiệp một, dù không ghi được bàn nhưng người xem có được cảm giác đội chủ nhà sẽ khó thất bại bởi Indonesia... chẳng có gì.
| Cameroon không thắng nổi Phần Lan Dù có ưu thế khi thi đấu dưới cái nóng lúc 15 giờ và cầu thủ có kỹ thuật nhỉnh hơn nhưng Cameroon cũng không thắng nổi Phần Lan và trận đấu kết thúc với tỉ số 0-0. Với kết quả này, Phần Lan có ưu thế trong việc đoạt cúp khi trận cuối gặp Indonesia, trong khi Cameroon phải chơi với chủ nhà VN. |
Nhất là cặp tiền đạo Fyrmansyah - Ridwan chơi khá mờ nhạt và không có được một pha xử lý nào ra hồn. Trước một đối thủ như thế, khán giả càng nóng ruột chờ đợi bàn thắng đến với đội VN.
Nói nóng ruột bởi những cú kết thúc của bộ đôi Công Vinh - Anh Đức luôn thiếu sự chuẩn xác. Đặc biệt ở cuối hiệp một, món quà từ trên trời rơi xuống cho Anh Đức (hậu vệ đối phương phá hụt bóng) đã không được Đức tận dụng khi đối mặt với thủ môn Kartiko.
Phải đợi đến phút 58, sự chờ đợi của khán giả mới được đền đáp. Quả đá phạt góc khá tốt của Minh Chuyên đưa bóng đi ra phía sau hàng thủ Indonesia để Đức Dương lòn xuống thực hiện cú đánh đầu chuẩn xác mở tỉ số. Lẽ ra, tỉ số có thể được nâng lên nếu Công Vinh không bỏ qua ba cơ hội khi đối mặt với thủ môn Kartiko ở phút 60, 61 và 62.
Ông Peter Withe có vẻ “nổi điên” với thất bại khi liên tục thực hiện việc thay người, và khi kết thúc trận đấu đã đến gây gổ với trọng tài khi cho rằng thổi còi tan trận hơi sớm.
Bỏ qua chuyện thắng thua giữa hai đội ở một giải đấu giao hữu, điều đọng lại trong lòng những người trăn trở với sự phát triển bóng đá khu vực Đông Nam Á là một nỗi buồn sâu sắc. Buồn bởi tìm đỏ mắt không thấy được những pha đột phá, những cú tỉa tót "quái" như Hồng Sơn, Bima Sakti; những cú dứt điểm gọn ghẽ như Huỳnh Đức, Kurniawan của chục năm trước.
| HLV Calisto bình luận: Hai lý do giúp Olympic VN chiến thắng Điều đầu tiên cần phải nói là Olympic VN đã chơi tốt hơn so với trận gặp Olympic Phần Lan, đặc biệt là trong 35 phút đầu hiệp hai. Những thay đổi bắt buộc ở hàng tiền vệ của HLV Alfred Riedl đã giúp Olympic VN tạo ra khu trung tuyến năng động và hiệu quả hơn. Tôi đặc biệt ấn tượng với màn trình diễn của tiền vệ Đức Dương - tác giả bàn thắng duy nhất cho Olympic VN. Sự hoạt động năng nổ của anh và Minh Chuyên đã giúp Olympic VN liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự Indonesia trước khi tìm được bàn mở tỉ số. Nếu may mắn, VN đã có thể ghi thêm 2-3 bàn thắng nữa. Một lý do khác, theo tôi, là Indonesia tỏ ra quá yếu trong trận đấu này. Có lẽ HLV Peter Withe muốn thử nghiệm đội hình nên những gương mặt mới được tung ra trong trận đấu này đã không thể bắt nhịp để tạo thế trận ngang ngửa với VN. Suốt 90 phút, các cầu thủ Indonesia chỉ chơi bóng dài và gần như không có pha bóng đột biến nào để có thể xuyên thủng hàng phòng ngự chủ nhà. Vì thế, trận thua của họ là lẽ đương nhiên. |