Nhập cuộc với tư thế của kẻ thắng trận nhưng hàng loạt những sai lầm trong hiệp 1, buộc đoàn quân của ông Riedl phải trả giá đắt với 3 bàn thủng lưới. 2 bàn rút ngắn sau giờ nghỉ giải lao, cộng thêm chiếc thẻ đỏ của Tấn Tài chỉ khiến thất bại của chúng ta trước Singapore (15h30 3/12) trở nên bi kịch hơn mà thôi...
>> Xem clip các bàn thắng trong trận đấu
Với tinh thần đầy phấn chấn sau thắng lợi ở ngày ra quân - trước Malaysia, tưởng như, Olympic VN sẽ vào cuộc đầy dũng mãnh. Nhưng bất ngờ nối tiếp bất ngờ theo chiều hướng xấu cho thầy trò ông Riedl. Đầu tiên là pha phá bóng bất thành của Quang Thanh, sau đó đến lượt Long Giang và đến phút 45+1, tỷ số đã là 3-0 cho Olympic VN dù 15 phút trước đó, đội bạn chỉ còn 10 người trên sân sau khi Isa Abdul (4) bị truất quyền thi đấu.
Rõ ràng, hàng thủ VN đã có một chiều thi đấu hết sức tệ hại. Sự lúng túng của hàng thủ, tinh thần bị ảnh hưởng sau bàn thua khiến Olympic VN chơi như gà mắc tóc trong hiệp 1.
Không còn gì để mất, sau giờ nghỉ giải lao, ông Riedl đã quyết định mạo hiểm chơi với đội hình 3-4-3 với Anh Đức - Công Vinh - Thanh Bình trên hàng công. Với sơ đồ này, cộng với lợi thế hơn người, Việt Nam đã chơi có nét hơn. Tuy nhiên, chúng ta cũng chỉ tìm được 1 bàn thắng trước khi được hưởng quả 11m vào phút chót do cầu thủ đội bạn để bóng chạm tay trong vòng cấm.
![]() |
| Công Vinh và đồng đội đã có một ngày thi đấu khộng thành công. |
Có thêm được bàn rút ngắn, nhưng VN phải trả giá đắt khi trước đó Tấn Tài chơi xấu với đối phương, phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.
Thắng - thua là chuyện tất yếu trong bất cứ cuộc tranh tài nào, tuy nhiên, bại trận như Olympic VN trước Singapore trong chiều 3/12 thì thật đáng buồn và đáng trách.
Thua Singapore 2-3, cửa bán kết của chúng ta vẫn còn khi trận cuối gặp Lào - đã bị loại, nhưng lẽ ra, đường đi của thầy trò ông Riedl đã sáng sủa hơn rất nhiều.
Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu:
Ra quân trong trận đấu này, đội hình Olympic VN có 2 sự thay đổi ở hàng thủ và tuyến giữa so với chiến thắng 3-1 trước Malaysia. Võ Duy Nam sau khi được tung vào sân, ghi bàn ở ngay pha chạm bóng đầu tiên trong trận mở màn, đã được ông Riedl chọn vào đội hình xuất phát thay Minh Chuyên, trong khi Nhật Tân thế chỗ Châu Phong Hòa.
Và ngoài ra còn là một điểm khác: Các chàng trai của chúng ta ra quân trong trang phục toàn trắng, đội bạn mạc toàn đỏ.
Đội hình xuất phát cụ thể 2 đội:
Olympic VN: Đức Cường, Nhật Tân, Long Giang, Việt Cường, Quang Thanh, Tấn Tài, Duy Nam, Công Minh, Vũ Phong, Thanh Bình, Công Vinh.
Olympic Singapore: 1-Sunny, 2-Ridhuan, 3-Ismall, 4-Isa Abdul, 6-Bin Khaizan, 11-Fazrul, 15-Tengku, 17-Ishack, 19-Amri, 20-Sharil, 22-Jumaat
Các cầu thủ của nhập ta nhập cuộc một cách chậm rãi và tất nhiên, chúng ta không bị căng thẳng về tâm lý, do "Sư tử" Singapore ở thế khó khăn hơn hẳn. Sự vội vã thuộc về đội bạn.
Phút 5: Isa Abdul (4) tung ra cú dứt điểm đầu tiên về phía cầu môn của Đức Cường. Đây cũng là cú sút đầu tiên của trận đấu.
Phút 6: Thật không hay chút nào, lưới của Olympic VN đã bị rung lên! Sau một đường phá bóng lên của cầu thủ đối phương, hậu vệ Quang Thanh đánh đầu về cho Đức Cường. Tuy nhiên, do thủ môn của Đà Nẵng đã ra lố đà, nên bóng từ từ bay thẳng vào lưới trước nỗ lực cứu bóng bất thành của Việt Cường. 1-0 cho Singapore.
Chúng ta đã để bị dẫn trước trong một tình huống không đáng. Điều này, phần nào Olympic VN sẽ tự tạo sức ép tâm lý cho chính mình.
Trong 10 phút vừa qua, Singapore là đội cầm bóng nhiều hơn, và tổ chức triển khai tấn công cũng có nét hơn. Phía Olympic VN chưa có sự gắn kết thực sự dẫn đến chơi thiếu kín kẽ, chuyền sai địa chỉ.
Tuy nhiên, thời gian thi đấu vẫn còn rất dài và chúng ta không nên vội thất vọng với các chàng trai thân yêu.
Phút 15: Chúng ta có pha triển khai tấn công đầu tiên, và kết quả là Công Vinh mang về cho ĐT hưởng quả phạt góc bên cánh phải. Tuy nhiên, Vũ Phong thực hiện không gây nguy hiểm cho thủ thành đối phương.
Phút 17: Lối chơi của Việt Nam bắt đầu tỏ ra mạch lạc hơn. Từ bên cánh phải, Quang Thanh lật bóng chuẩn xác vào trong vòng 16m50, đội trưởng Công Vinh ngay lập tức tung ra cú volley khá căng, tiếc là bóng bay vọt xà.
Phút 19: Vũ Phong chuyền dài lên sang bên cánh phải cho Tấn Tài. Sau một pha khống chế bóng, cầu thủ K.KH lật vào trong cho các tiền đạo, nhưng bóng lại đi thiếu chính xác, dễ dàng để trung vệ Olympic Singapore cản phá.
Ngay sau tình huống này, Olympic VN có pha tấn công tiếp theo. Công Vinh chuyền bóng ra cho Tấn Tài ở vị trí khá thuận lợi - ngay sát vạch 16m50. Tuy nhiên, Tấn Tài hơi chậm để hậu vệ đối phương kịp cản phá.
Phút 21: Cũng lại từ một đường bóng bắt nguồn từ đội trưởng Công Vinh, trả ngược bóng lại cho tuyến 2 băng lên dứt điểm. Cú sút của Vũ Phong, bóng đi căng nhưng lại tìm đúng vị trí của thủ môn Sunny (1).
Rõ ràng, guồng máy của Olympic VN đã hoạt động nhịp nhàng hơn trong những phút vừa qua.
Thật khó hiểu và cũng thật bi kịch, trong lúc chúng ta đang dần chơi tốt lên thì lại bất ngờ để... thua bàn thứ 2!
Phút 24: Từ một pha chọc khe của đồng đội, Fazul (11) tung ra cú dứt điểm ở góc hẹp, bóng lăn ngang khung thành, Long Giang lao vào cản phá, nhưng lại... . góp công đưa bóng vào lưới, nhân đôi cách biệt cho đội bạn.
Phút 30: Isa Abdu (4) bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi từ phía sau với Tấn Tài. Như vậy, Singapore chỉ còn chơi với 10 người trên sân.
Tuy có lợi thế hơn người, nhưng lối chơi của Olympic VN vẫn chưa cho thấy dấu hiệu khả quan. Có vẻ như việc để lọt lưới 2 bàn khá vô duyên khiến tâm lý cầu thủ không được tốt. Hầu hết các pha triển khai tấn công, bóng đều rơi vào chân các cầu thủ Singapore.
Phút 40: Từ một quả ném biên vào thẳng trong vòng 16m50 của Singapore, các trung vệ VN tiếp tục tỏ ra hết sức lóng ngóng, để bóng trôi vào trong. Rất may là không có chú "Sư tử" nào và cuối cùng Nhật Tân cũng đã phá được bóng lên.
Dù chơi thiếu người, nhưng Olympic Singapore mới là những người chơi chủ động hơn, và cơ hội uy hiệp khung thành Đức Cường cũng nhiều hơn..
Phút 44: Phối hợp giữa bộ ba Tấn Tài - Quang Thanh - Công Vinh khá tốt. Nhưng kết quả mang về cho Olympic VN chỉ là 2 quả phạt góc liên tiếp - không gây nguy hiểm cho khung thành đội bạn.
Phút 45: Từ giữa sân, Tấn Tài chuyền bóng thẳng vào trung lộ, nhưng thủ môn Sunny (1) kịp lao ra bắt bóng trước khi Công Vinh kịp thời có mặt.
Phút 45+1: Olympic Singapore tổ chức phản công nhanh từ giữa sân, pha mở bóng của Amri (19) sang cánh phải, tạo điều kiện cho Ishack (17) băng xuống đối mặt với Đức Cường, dứt đỉêm chuẩn xác đào sâu cách biệt cho đội bóng đảo quốc Sư tử.
3-0 cho Singapore, khi hiệp 1 chưa kết thúc, một kết quả thật khó tin!
Phút 45+3: Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp 1.
Có thể nói, đây là hiệp đấu của những sai lầm ở hàng thủ VN. Họ đã mang lại một cú sốc lớn cho chính bản thân và cho người hâm mộ VN. Chúng ta có thể thua, nhưng rõ ràng, không thể thua theo cách như thế này!
Dù nhận, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng, Olympic Singapore mới là đội chơi tỉnh táo và khôn ngoan hơn ở cuộc chiến này. Trong tình thế cần điểm, họ đã bình tĩnh để tìm phương cách để đạt được mục tiêu. Và họ đã thực sự thành công ngoài mong đợi.
Trong khi đó, ở tư thế trắng trận ra quân, VN chơi có phần đủng đỉnh và chúng ta đã phải trả giá đắt trong hiệp 1.
Phút 46: Thua đậm, buộc ông Riedl phải có sự điều chỉnh trong đội hình. Tiền đạo Anh Đức đã được tung vào sân - thay Nhật Tân.
Như vậy, Olympic VN sẽ chơi với 3 tiền đạo. Ngoài ra, Xuân Hợp cũng đã vào thay Quang Thanh, đá cặp trung vệ với Long Giang, còn Việt Cường đảm trách biên phải thay vị trí cầu thủ Bình Dương. VN hiện thời chơi với sơ đồ 3-4-3.
Phút 47: Pha dứt điểm bất ngờ của Công Minh khiến thủ môn Sunny (1) giựt mình, để bóng bật ra. Pha lao vào dứt điểm ngay sau đó của 1 cầu thủ áo trắng, bóng đi vọt xà.
Phút 53: Olympic Singapore tổ chức tấn công bên cánh phải và phải rất vất vả, Xuân Hợp và Long Giang mới có thể chặn được Fazul (11) tung ra cú dứt điểm ngay trong vòng 16m50.
Phút 54: Sau hàng loạt pha dứt điểm đều bị các hậu vệ Singapore lăn xả cản phá. Đầu tiên là cú sút của Vũ Phong, sau đến Phùng Công Minh, Anh Đức cũng tham gia và phải đến Phan Thanh Bình dứt điểm, bóng mới đi vào lưới của Sunny (1), rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho VN.
Ngay sau đó, pha dứt điểm của Tấn Tài ngay sát vạch 16m50, bóng bật vào 1 hậu vệ Singapore, đổi hướng khiến thủ môn Sunny (1) chỉ biết đứng nhìn. Tuy nhiên, bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.
Pha đá phạt góc tiếp theo đó, trước một hàng thủ dày đặc của đối phương, các chân sút VN không thể có cú dứt điểm thuận lợi.
Olympic VN đang vùng lên dữ dội.
Phút 61: Việt Cường tạt bóng cho Công Vinh băng vào đánh đầu, tuy nhiên, bóng đi thiếu chính xác.
Phút 62: Pha bóng thiếu tập trung của các hậu vệ đội bóng áo trắng, tạo điều kiện cho Fazul (11) đoạt được bóng. Trong thế 2 chống 2, cầu thủ số 11 này lại chơi quá cá nhân và Long Giang đã kịp phá bóng lên.
Phút 63: Olympic VN tạo được tình huống nguy hiểm trước cầu môn đối phương nhưng ở một góc hẹp, Anh Đức đã không thể đưa được bóng vào lưới và hậu vệ Singapore kịp phá bóng ra, chịu phạt góc.
Ngay sau đó Tấn Tài có pha dứt điểm khá nguy hiểm, tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa tìm được bàn thắng thứ 2.
Phút 64: Minh Chuyên vào thay Công Minh.
Trong khi Olympic VN đang chơi pressing toàn sân thì gần như các cầu thủ Singapore đều lui về sân nhà hòng bảo toàn tỷ số.
Phút 68: Vũ Phong tung ra cú sút từ ngoài vòng 16m50, bóng đi tầm thấp, chệch cầu môn.
Phút 70: Việt Cường tung ra cú dứt điểm ở cự ly chừng hơn 20m, bóng lại một lần nữa, bay vọt xà!
Ngay sau đó, Amri (19) có pha đáp trả bằng pha dứt điểm khiến cho Đức Cường phải mất 2 nhịp mới khống chế được bóng.
Phút 71: Olympic VN hưởng đá phạt ngay sát đường biên ngang, do Mai Xuân Hợp thực hiện, cú sút của cầu thủ này buộc thủ môn Sunny (1) phải đấm bóng cứu nguy.
Nhưng cũng ngay sau đó, Olympic Singapore cũng tạo được pha sóng gió trước khung thành VN.
Phút 73: Tấn Tài chuyền bóng vào rất đẹp cho đồng đội, tuy nhiên, ở tư tư thế không bị ai kèm, Duy Nam nhảy lên đánh đầu, đưa bóng đi chệch khung thành rất đáng tiếc.
Phút 77: Từ bên cánh phải, Thanh Bình tạt bóng cho Tấn Tài, dứt điểm quá nhẹ trúng ngay tay thủ môn Singapore.
Phút 79: Công Vinh đi bóng tốc độ bên cánh trái, thực hiện cú cứa lòng chân phải đầy kỹ thuật, bóng đi cắt mặt khung thành, tiếc là pha băng vào tiếp bóng của Anh Đức không kịp, nếu không, rất có thể VN đã tìm được bàn thắng thứ 2.
VN cầm bóng nhiều hơn, chơi lấn sân nhưng vẫn tỏ ra bế tắc.
Phút 84: Pha phối hợp một chạm giữa Anh Đức và Phan Thanh Bình tạo cơ hội cho chân sút Đồng Tháp tiếp cận gần cầu môn Sunny (1) nhưng bóng đi hơi nhanh khiến cho nỗ lực dứt điểm của Bình bất thành.
Phút 88: Anh Đức từ cánh trái chuyền bóng chuẩn xác cho Phan Thanh Bình, đánh đầu nhưng lại trúng tay thủ môn.
Phút 90: Thêm một bi kịch nữa cho ĐT Olympic VN khi đúng vào phút 90, Tấn Tài phải nhận thẻ đỏ trực tiếp khi chơi xấu cầu thủ đối phương.
Phút 90+3: VN được hưởng đá phạt góc cánh trái, hậu vệ số 13 của Singapore để bóng chạm tay trong vòng cấm. Từ chấm 11m, Công Vinh rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho Olymipc VN.
Sau bàn thắng này, cũng là lúc tiếng còi tan cuộc của trọng tài điều kiển vang lên. Chung cuộc, VN thua Singapore 2-3, một trận thua bẽ mặt!
Ở trận đấu còn lại, Olympic Malaysia thắng Lào 5-0. Như vậy, với kết quả này, Singapore đứng đầu bảng, VN rơi xuống vị trí thứ 3, sau Malaysia do thua chỉ số phụ.
| Bảng B | |||||||
| Việt Nam - Malaysia: 3-1 | |||||||
| Vị trí | CLB | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Singapore | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/2 | 4 |
| 2 | Malaysia | 2 | 1 | 1 | 0 | 6/3 | 3 |
| 3 | Malaysia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5/3 | 3 |
| 4 | Lào | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/5 | 0 |
