Olympic VN thua Myanmar 1-3, giấc mơ Vàng tan vỡ

Dù thủ môn Vĩnh Lợi một lần đẩy được quả penalty của đối phương nhưng Vũ Phong (sút vọt xà) cùng Xuân Hợp, Long Giang bị Zin Htet (1) cản phá thành công, đã chấm dứt giấc mơ Vàng của bóng đá VN trên chấm phạt đền 11m khi chung cuộc thua Myanmar 1-3 (hòa 0-0 sau 120 phút thi đấu) trong trận bán kết chiều 11/12...

v
Gục ngã sau chấm 11m, Olympic VN tan giấc mơ Vàng.
Đội hình xuất phát

Olympic VN: Vĩnh Lợi, Việt Cường, Long Giang, Xuân Hợp, Nhật Tân, Tấn Tài, Công Minh, Duy Nam, Vũ Phong, Thanh Bình, Công Vinh.

Olympic Myanmar: Zin Htet, Htet Aung, Win Aung, Moe Win, Maung Lwin, Thiha Aung, Win Thein, Myo Thant, Si Thu Win, Pai Soe, Aye San.

Ra sân trong trận này, Olympic VN mặc trang phục toàn đỏ, Myanmar (trắng). Chúng ta có thể nghe thấy rất rõ hai tiếng "Việt Nam, Việt Nam" vang trên khán đài. Mong rằng, hôm nay sắc đỏ sẽ chơi thật tưng bừng.

Dù cả 2 đều nhập cuộc một cách thận trọng, nhưng có thể thấy hình ảnh một Việt Nam chơi với tinh thần quyết tâm hơn so với vòng bảng.

Phút 3: Moe Win từ cánh trái thực hiện quả tạt bóng vào trung lộ, nhưng thủ môn Tô Vĩnh Lợi kịp bắt gọn.

Phút 10: Myanmar hưởng quả phạt góc đầu tiên của trận đấu, từ bên cánh phải, tuy nhiên, không có gì nguy hiểm.

Phút 10: Olympic VN có pha phối hợp về phía cầu môn đối phương khi từ bên cánh trái, Vũ Phong tung ra đường chuyền cho Phan Thanh Bình, lao vào nhưng lại không trúng bóng.

Phút 13: Tấn Tài đi bóng bên cánh phải rồi chuyền ngược lại cho Phan Thanh Bình dứt điểm. Thế nhưng, pha đá nối của tiền đạo Đồng Tháp, bóng đi không chính xác, thủ môn dễ dàng bắt bóng. Đây là tình huống tổ chức tấn công đáng kể đầu tiên của Olympic VN.

Phút 15: Tấn Tài chuyền dài vượt tuyến lên cho đội trưởng Công Vinh băng xuống, bóng đi hơi dài nên tiền đạo SLNA không theo kịp.

Phút 16: Sau hàng loạt pha phối hợp bóng ngắn bên phía cánh trái, đưa bóng vào khu vực 16m50 của Myanmar. Đường chuyền ra của một cầu thủ áo đỏ tạo cơ hội cho Công Minh từ tuyến 2 băng lên dứt điểm. Cú sút căng của cầu thủ Bình Dương buộc thủ môn đối phương phải đổ người cứu nguy.

Ở quả phạt góc sau đó, Phan Thanh Bình có pha bay người đánh đầu ở tầm thấp, bóng đi cắt mặt khung thành. Đáng tiếc là không có cầu thủ áo đỏ nào theo kịp để hậu vệ Myanmar phá bóng giải vây.

Những phút vừa qua, đội bóng áo đỏ bắt đầu tăng tốc, chơi nhỉnh và có nét hơn, với những pha phối hợp bóng ngắn từ 2 biên.

Sau những tình huống VN gây sóng gió liên tiếp trước khung thành đối phương, đến lượt Myanmar có những pha phối hợp rõ ràng, bài bản hơn.

Rõ ràng, chúng ta vẫn cần một sự "đột phá" thực sự chứ không chỉ là những cơ may... bất thành!

Phút 29: Duy Nam nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau pha phạm lỗi với Si Thu Than (9)

Hơn 30 phút của trận đấu đã đi qua, nhìn chung, hai đội chơi trong thế trận giằng co khi cơ hội thực sự tạo ra trước khung thành của nhau là gần như không có.

Phút 36: Từ một pha ném biên, Công Vinh tung ra cú cứa lòng chân phải, thủ môn Myanmar nhảy lên đẩy bóng ra ngoài. Nay sau đó, từ quả đá phạt góc, đội bóng áo đỏ có pha dừt điểm cận thành, nhưng lại một lần nữa, Zin Hlet phá bóng cứu nguy.

Chỉ còn vài phút nữa là hiệp 1 kết thúc, nhưng cả VN lẫn Myanmar vẫn đang tỏ ra khá bế tắc trên đường tìm vào khung thành của nhau. Có lẽ chúng ta phải chờ một sự "thay đổi" sau giờ nghỉ giải lao.

Phút 44: Olympic VN phản công, pha phối hợp có thể nói là đầu tiên của bộ đôi tiền đạo đội bóng áo đỏ. Thanh Bình có bóng bên cánh phải, phối hợp 1-2 với Công Vinh, đáng tiếc là tiền đạo SLNA sau đó lại chuyền bóng vào chân hậu về đối phương.

Phút 45+1: Tấn Tài và Việt Cường có pha phối hợp ngay sát vạch 16m50, pha dứt điểm cuối cùng của hậu vệ Đồng Tháp ở tư thế khá thuận lợi, đưa bóng vọt xà.

Phút 45+2: Trọng tài Malaysia Krishnan thổi còi kết thúc hiệp 1.

Phút 47: Từ bên cánh phải, Tấn Tài tạt bóng vào trong, thủ môn Myanmar bị lỡ đà, để bóng trôi ra phía sau. Tiếc là không có sự xuất hiện của chiếc áo đỏ nào để chớp lấy cơ may này.

Phút 48: Myanmar tổ chức tấn công. Pha dứt điểm trong tư thế trống trải của Pai Soe (19) đưa bóng đi vọt xà.

Phút 50: Đội trưởng Công Vinh đi bóng đầy quyết tâm từ trên phần sân nhà,  cú bấm bóng ngay sát vạch 16m50 lại tìm đúng tay thủ môn Myanmar.

Phút 51: Aung Myo Thant (8) tung ra cú sút xa khá lợi hại từ khoảng cách chừng 20m, may cho Olympic VN, bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Phút 53: Xuất phát từ Công Minh bên cánh phải chuyền bóng cho Tấn Tài băng lên thực hiện quả tạt vào trung lộ để Phan Thanh Bình lao vào đệm bóng. Tuy nhiên, pha kết thúc của chân sút này lại thiếu chính xác.

Sau giờ nghỉ giải lao, 2 đội nhập cuộc quyết liệt hơn, và lối chơi cũng tỏ ra sắc bén hơn. Cả 2 đang nỗ lực tìm cách phá vỡ thế quân bình.

Phút 56: Tấn Tài bị trọng tài phạt thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Soe Thiha Aung (15).

Phút 60: Myanmar có sự thay đổi người đầu tiên, Myo Min Tun (11), thay Khin Maung Lwin (6).

Phút 65: ông Riedl có điều chỉnh đầu tiên trong đội hình, Quý Sửu thay Duy Nam ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Phút 66: Suýt nữa lưới Việt Nam bị rung lên khi pha kết thúc đầu tiên khá căng của Pai Soe (19) bị thủ thành Vĩnh Lợi cản phá được, pha sút bồi sau đó của Aung Myo Thant (8) lại đi hơi nhẹ, và một lần nữa, thủ môn Bình Đình ngả người ôm gọn bóng.

Phút 68: Thật đáng tiếc! Tưởng như chúng ta có thể phá vỡ thế quân bình khi đội trưởng Công Vinh đột phá vào trong vòng 16m50 trước khi tung ra cú sút căng cận thành, nhưng bóng lại tìm đúng xà ngang dội xuống, đi ra ngoài.

Có thể thấy được sự tiếc nuối hiện rõ trên gương mặt tiền đạo SLNA. Chắc chắn rồi, bởi vì không chỉ chàng đội trưởng của Olympic VN mà tất cả người VN theo dõi trận đấu đều tiếc nuối cơ may mười mươi này.

Xà ngang đã cứu cho Myanmar bàn thua trông thấy!

Phút 79: Si Thu Win (10) có pha đột phá trong vòng cấm địa của VN, tuy nhiên, trước khi thực hiện pha dứt điểm, anh lại đi bóng hơi dài nên Tô Vĩnh Lợi kịp ngả người bắt bóng.

Những phút vừa qua, Myanmar dường như chơi tốt hơn so với các cầu thủ áo đỏ. Các pha tấn công từ biên phải của các cầu thủ áo trắng luôn tỏ rõ sự nguy hiểm. Tuy nhiên, ở trận đấu này, thật đáng mừng là thủ môn Tô Vĩnh Lợi cũng như hàng thủ đã chơi khá tập trung nên chưa để xảy ra sai sót nào đáng tiếc.

Phút 83: Myanmar có đường chuyền dài vào giữa 2 trung vệ của Olympic VN để cho Si Thu Win (10) băng xuống. Ở tình huống này, Tô Vinh Lợi kịp lao lên, dùng đầu phá bóng.

Ngay sau đó, thêm một pha tấn công khác bên cánh phải của Myanmar, tạo điều kiện cho Aung Myo Thant (8) có cú dứt điểm khá căng trong vòng 16m50 trước một rừng cầu thủ áo đỏ. Thật may, pha kết thúc này đã không chính xác!

Phút 84: Quang Thanh vào sân thay cho Lê Tấn Tài.

Phút 89: Myanmar triển khai tấn công nhanh bên cánh phải, pha xuống bóng của Yazzar Win Thein (7), thủ môn Vĩnh Lợi vội vã lao ra trong khi vẫn có sự hỗ trợ cần thiết của đồng đội. Phạm lỗi với đối phương, trọng tài cho Myanmar hưởng đá 11m.

Tưởng như vé chung kết đã khép lại trước mắt VN nhưng thủ môn này đã kịp sửa sai, xuất sắc đẩy thành công quả penalty của Aung Myo Thant (8).

Phải nói rằng, khi cầu thủ số 8 đội Myanmar thực hiện quả 11m, tất cả người VN theo dõi trận đấu này đều nín thở, một cảm giác không dễ dàng chút nào.

Nếu chúng ta thua sau tình huống này, quả là hết sức đau lòng và còn hơn thế, Tô Vĩnh Lợi sẽ nhận sức ép nặng nề từ dư luận. Thật may, điều ấy đã không xảy ra trong sự... thất vọng cao độ của đối thủ!

Hòa không bàn thắng trong giờ đấu chính thức, như tuyển nữ VN, Olympic VN bước vào hiệp phụ với Myanmar.

Hiệp phụ 1:

Phút 5: Quang Thanh có bóng bên phía cánh phải, pha căng vào của cầu thủ này đi cắt mặt khung thành, đáng tiếc không có chiếc áo đỏ nào băng vào tiếp ứng nên hậu vệ Myanmar kịp phá bóng lên.

Cũng cần phải nói rằng, ở tình huống này, nếu như Quang Thanh chuyền ngược lại cho Công Vinh đang đứng trống trải ở phía sau thì chắc chắn cơ hội sẽ đáng kể hơn.

Phút 10: Sai lầm của một cầu thủ áo đỏ tạo điều kiện cho Yazzar Win Thein có bóng ngay sát vòng cấm khá trống trải, nhưng khá may cho Olympic VN khi cầu thủ này xử lý hơi chậm, lại nhẹ nên không gây khó khăn gì cho khung thành Vĩnh Lợi.

Phút 13: Cú dứt điểm bất ngờ như trái phá từ khoảng cách chừng 20m của Vũ Phong, buộc thủ môn Myanmar phải chọn giải pháp đấm bóng ra. Đây là tình huống đáng kể nhất của Olympic VN ở hiệp phụ đầu tiên.

Hiệp phụ 2:

Nửa thời gian thi đấu của hiệp phụ 2 đã trôi qua, hai đội vẫn tỏ ra hết sức thận trọng và chưa một lần tạo ra cơ may trước khung thành của nhau.

Phút 8: Mai Tiến Thành vào sân thay Phan Thanh Bình.

Phút 9: Myanmar tiếp tục có pha dứt điểm bên cánh phải, nhưng phần thắng cũng lại một lần nữa thuộc về thủ thành Vĩnh Lợi.

Thời gian còn lại của hiệp phụ này, không bên nào phá vỡ được thế quân bình, bán kết 1 Olympic VN - Myanmar phải phân định thắng thua trên chấm 11m đầy may rủi. Quả là hết sức căng thẳng và hồi hộp, chúng ta hãy cùng chờ đợi tin tốt lành!

Đá luân lưu:

- Loạt 1: Htet Aung (5) sút thành công; Công Vinh cũng bình tĩnh để quân bình 1-1 

- Loạt 2: Thủ môn Vĩnh Lợi đẩy được cú sút cỉa Min Tun (11)  nhưng Vũ Phong sút bóng vọt xà

Loạt 3: Win Thein (7) sút thành công; Xuân Hợp bị thủ môn đẩy ra

Loạt 4: Moe Win sút thành công; trong khi thủ mônZin Htet lại một lần nữa đổ người đúng hướng, cản phá được cú sút của  Long Giang trong niềm hạnh phúc vô bờ của cầu thủ Myanmar. Nhưng người Việt Nam thì chết lặng khi sự hồi hộp còn chưa hết.

Thua Myanmar 1-3, Việt Nam kết thúc giấc mơ Vàng trên chấm 11m! Một kết thúc chúng ta sợ xảy ra nhưng nó vẫn luôn đến trong nhiều năm qua.

Hôm qua là một ngày vui, hôm nay, TTVN vẫn đang gặt vàng nhưng chắc chắn niềm vui sẽ không thể trọn vẹn.

Cùng chuyên mục