Ngày 8-6, tại buổi họp báo kết thúc Hội nghị G8 của ông V. Putin, khi ông chuẩn bị trả lời câu hỏi cuối cùng về cuộc gặp Tổng thống Pháp N. Sarkozy thì xảy ra sự cố. Một thanh niên từ hàng ghế thứ ba của cuộc họp báo đột ngột đứng dậy ném các truyền đơn của đảng đối lập “Một nước Nga khác” và hô to bằng tiếng Đức và Anh: “Chúng tôi cần một nước Nga khác”.
| Ông Putin (trái) và người thanh niên tung truyền đơn tại cuộc họp báo ở Heiligendamm (Đức) ngày 8-6 - Ảnh: AP, Reuters | |
Ông Putin đã phản ứng rất nhanh: “Tốt lắm, cừ thật!”. Ông nói bằng tiếng Nga, rồi chuyển sang nói tiếng Đức với người thanh niên này, đề nghị anh ta mang tờ truyền đơn lên cho mình. Truyền đơn viết: “Tại Nga đang thiết lập nền chuyên chế của Putin” bằng ba thứ tiếng Nga, Anh, Đức. Đọc xong, ông tiếp tục trả lời câu hỏi về Sarkozy, rồi mới chuyển sang đề tài “chuyên chế”.
Ông Putin dẫn ra những kết luận của Tòa án châu Âu về nhân quyền liên quan tới việc tuân thủ quyền con người và tự do trong G8, và nói: “Đừng làm ra vẻ mọi nơi đều tốt, còn ở chúng tôi thì chỉ toàn là vấn đề. Vấn đề có ở khắp mọi nơi”.
Về những vấn đề của nước Nga, ông Putin thừa nhận nước Nga đã trải qua thời kỳ lịch sử nặng nề vốn vẫn còn hằn dấu ấn lên cuộc sống hiện nay. Nhưng điều đó không có nghĩa “chúng tôi có thể nghĩ ra một kiểu dân chủ Nga đặc biệt. Chúng tôi sẽ phát triển trên những nguyên tắc chung”. Ông kết luận: “Sau bầu cử Đuma và tổng thống sắp tới, thế giới sẽ làm việc với một nước Nga do nhân dân Nga quyết định, chứ không phải một nước Nga mà người ta muốn thấy từ bên ngoài”.
Trước đó, dư luận cũng cho rằng ông Putin đã giành được bàn thắng khi đề nghị Tổng thống Bush về việc Mỹ và Nga cùng khai thác trạm rađa phòng thủ tên lửa Gabala của Azerbaijan. Giới thiệu thêm đề nghị này tại cuộc họp báo, ông V. Putin cho biết trạm rađa Gabala của Azerbaijan mà Nga đang thuê sử dụng, với tầm quan sát xa 6.000km, có thể bao quát toàn bộ khu vực mà Mỹ nghi ngại (hàm ý Iran). Ông nói thêm nếu không thích sử dụng trạm này, Mỹ có thể đặt lá chắn của mình ở phía nam, đâu đó ở Thổ Nhĩ Kỳ hay Iraq, những nước từng là đồng minh của Mỹ và “phải được lợi gì đó từ Mỹ”, nhưng không nên là ở Ba Lan hay Cộng hòa Czech.
Ngày 8-6 cuộc gặp của Tổng thống Bush với Tổng thống Ba Lan Lech Kaczinsky chưa đưa ra tuyên bố cụ thể nào về việc Mỹ sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa (MDS) tại Ba Lan. Điều này không có gì ngạc nhiên, vì trước đề nghị bất ngờ của Nga, ông Bush phải cân nhắc thận trọng cho những bước đi mà cả thế giới đang quan sát. Lá chắn Gabala đã được ông V. Putin đưa ra như một thứ “thuốc thử” để nhận dạng mục tiêu chiến lược thật sự của Mỹ trong việc triển khai MDS ở Đông Âu. Berliner Zeitung viết: “Ông Putin đã chứng tỏ tinh thông trò chơi chính trị hơn người ta tưởng”.