Ong xây "tượng phật" trên mái đền

Cộng đồng phật giáo Campuchia tại Mỹ cho rằng điều kỳ diệu đang xảy ra tại một ngôi đền ở thành phố Rochester sau khi người ta phát hiện ra khối hình giống tượng đức Phật đang ngồi được o­ng “bí mật” xây trên nóc đền.

Vào tuần trước, trong khi đang tổ chức nghi lễ trao áo cà sa mới cho các nhà sư, người ta phát hiện ra tổ o­ng vò vẽ nằm trên một góc khuất của mái chìa ở lối đi vào đại sảnh của ngôi đền.

“Mọi người hôm đó đã đổ xô đi xem tổ o­ng”, Sokunthea Thun, một nhà sư 35 tuổi cho biết.
Ong xây "tượng phật" trên mái đền ảnh 1
Tổ o­ng trông giống hình đức Phật đang ngôi.

Những người cao tuổi tại cộng đồng người Campuchia nói rằng họ chưa bao giờ được chứng kiến hiện tượng lạ này trong đời.

Ông Voeun Sor, 70 tuổi, người đã sống tại Rochester 20 năm nay, cho rằng tổ o­ng như đang nói với mọi người hãy tìm kiếm sự thanh bình trong cuộc đời.

Nhà côn trùng học Robert Jeanne đến từ đại học Wisconsin-Madison cho biết khối hình giống đức Phật này được ghép từ 4 tổ o­ng khác nhau và được xây trong vòng 2-4 năm. Người ta có thể khẳng định o­ng vò vẽ giấy chính là "tác giả" của "kiệt tác" này qua vị trí của tổ o­ng.

Tổ o­ng có ý nghĩa quan trọng trong Phật giáo của người Campuchia. Các ngôi đền Phật giáo ở Campuchia đều có các tháp được trang trí theo hình tổ o­ng.

Điều ngẫu nhiên là tại ngôi đền ở thành phố Rochester, Mỹ cũng có một bức tranh sặc sỡ về tổ o­ng.

Cùng chuyên mục