Oscar 2007: Ai sẽ bước lên tấm thảm đỏ?

Ngày 23-1 tới, danh sách các bộ phim tham gia tranh giải Oscar lần thứ 79 “lọt vào vòng chung kết” sẽ chính thức được công bố. Không khí trên con đường trải thảm đỏ dẫn tới bức tượng vàng danh giá đang “nóng” dần lên từng ngày. Cuộc tranh tài năm nay hứa hẹn những “màn cực kỳ gay cấn” làm vừa lòng cả những “fan” khó tính nhất của bộ môn nghệ thuật thứ bảy!

p
 Áp-phích phim Volver
Về giải bộ phim xuất sắc nhất, hầu như mọi người đều nhất trí rằng sẽ có cuộc “đụng đầu” giữa hai ứng cử viên “nặng ký” Flags of our fathers (Những ngọn cờ của cha chúng tôi) và The Departed (Kẻ quá cố) của hai đạo diễn Clint Eastwood và Martin Scorsese - vốn là hai gương mặt quen thuộc của Oscar.

Ngoài ra, hai tên tuổi này cũng có khả năng “ẵm” luôn cả giải dành cho đạo diễn tài ba nhất. Hiện tại, cán cân có vẻ hơi nghiêng về The Departed một chút…

Và như thế, sẽ rất “lô-gic” khi mà chàng diễn viên “ruột” của ông Scorsese, Leonardo DiCaprio, có nhiều khả năng giành bức tượng vàng dành cho nam diễn viên xuất sắc nhất, không chỉ với một mà với hai bộ phim “sự kiện” trong năm The Departed và Blood Diamond (Kim cương máu). Nhưng “Leo” không thể không dè chừng “gã đàn ông của Hollywood” George Clooney trong vai nam chính của bộ phim The good German. Với bộ phim Babel (Tháp Babel), có ý kiến cho rằng Brad Pitt cũng có thể là ứng cử viên của giải này. Liên quan tới giải nữ diễn viên xuất sắc nhất (chính và phụ), các “nhà tiên tri” “bất đồng” giữa Cate Blanchett (phim Babel và The good German), Penelope Cruz (phim Volver), Helen Mirren (trong The Queen - Nữ hoàng), Meryl Streep (The devil wears Prada – Quỷ dữ trong bộ đồ Prada), Judi Dench (Notes o­n a scandal – Ghi chép về một xì-căng-đan)…

Oscar 2007: Ai sẽ bước lên tấm thảm đỏ? ảnh 2
Áp-phích phim Chuyện của Pao

Sôi nổi nhất có lẽ vẫn là giải thưởng dành cho phim nói tiếng nước ngoài hay nhất với 61 bộ phim đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Đây một con số kỷ lục nhưng dù sao, trong ngày 23-1 tới, sẽ chỉ còn lại 5 bộ phim trong số đó được lựa chọn để chính thức đưa vào danh sách các đề cử Oscar. Bộ phim Volver (Trở về) của đạo diễn Tây Ban Nha Pedro Almodova với người đẹp Penelope Cruz được dư luận đón tiếp khá nồng nhiệt. Nhưng Volver sẽ phải tranh tài với bộ phim Curse of the golden flower (Đóa hoa vàng bất hạnh) của đạo diễn Trung Quốc Trương Nghệ Mưu lừng danh không kém, cùng nữ diễn viên khả ái Củng Lợi. Bộ phim Le labyrinthe de Pan (Mê hồn trận của Pan) của đạo diễn người Mexico Guillermo del Toro cũng được nhiều người “tiến cử”. Việt Nam lần này tham dự với bộ phim Chuyện của Pao, Hải Yến trong vai nữ chính...

Oscar 2007: Ai sẽ bước lên tấm thảm đỏ? ảnh 3
Áp-phích phim The Departed

Cuộc đua giữa các bộ phim tài liệu cũng không kém phần hấp dẫn, ngày càng thu hút sự chú ý của các nhà chuyên môn và công chúng.

Ở giải lần trước, bộ phim March of the penguins (Hành trình chim cánh cụt) đã giành được giải thưởng cao nhất của thể loại này. Năm nay có 15 bộ phim tham gia tranh giải, 5 phim trong số đó sẽ lọt vào danh sách đề cử “chung kết”.

Điều đáng chú ý là có tới 4 bộ phim làm về đề tài cuộc chiến tranh ở Iraq. Đặc biệt, bộ phim An inconvenient truth (Một sự thật phiền toái) về môi trường của cựu phó tổng thống Mỹ Al Gore cũng nằm trong số này…

Mọi chuyện sẽ ngã ngũ vào đêm 25-2-2007 tại nhà hát Kodak ở Los Angeles. Lễ trao tượng vàng được điều khiển bởi nữ diễn viên 48 tuổi Ellen DeGeneres, cũng là người dẫn chương trình The Ellen DeGeneres Show của đài truyền hình NBC mỗi buổi chiều.

Ba mùa qua, chương trình này đã được trao tặng tới 15 giải thưởøng Emmy Awards. “Làm bà chủ một đêm lễ hội trao giải Oscar là mơ ước lớn nhất của tôi” – DeGeneres hân hoan cho biết…

Còn về phần khán giả yêu phim, xin cứ tiếp tục “tiên tri”!.