Việc Nhật Bản tạm dừng khoản vay ưu đãi ODA cho Việt Nam có thể là một “liều thuốc”, tuy “đắng” thật nhưng cần thiết để cùng Việt Nam “trị” bệnh tham nhũng của một số quan chức thoái hóa.
>> Nhật tuyên bố không cấp mới ODA cho VN
>> Nếu Nhật tiếp tục tài trợ, ODA có thể vượt 6 tỷ USD
Sự việc đáng buồn này không hẳn là nguy cơ như nhiều người lo ngại mà chính là cơ hội cho các cấp chính quyền tái thể hiện quyết tâm chống tham nhũng mạnh mẽ để xóa dần những hình ảnh xấu về VN sau vụ PCI, buôn sừng tê giác ở Nam Phi, một số nước ngừng cấp visa cho công dân VN…
Cho đến lúc này vẫn chưa có ai chịu nhận trách nhiệm về vụ ông Huỳnh Ngọc Sỹ bị phía Nhật Bản cáo buộc nhận hối lộ 820.000 USD dù nhiều đại biểu HĐND TP.HCMđã chất vấn cấp quản lý trực tiếp của ông Sỹ là Sở GT-VT và UBND Tp. HCM.
Có thể thông cảm cho cấp trên của ông Sỹ vì nói như Chủ tịch HĐND TP.HCMPhạm Phương Thảo thì vụ việc đang được điều tra hay như lời của Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng Vũ Tiến Chiến “hiện chưa có gì cụ thể”.
Tuy nhiên vẫn còn đó những dấu hỏi khi vụ việc đã thực sự hé lộ với những thông tin khá cụ thể từ phía Nhật từ nửa đầu năm 2008, thời gian còn lại cho đến nay không nhiều nhưng cũng đủ để có những hành động quyết liệt hơn.
Vụ PCI không liên quan đến việc đại biểu Đặng Văn Khoa vừa trưng ra trước HDND TP.HCMbăng ghi âm một cán bộ đòi hối lộ 600 triệu đồng để cấp nhà cho công dân nhưng có khá nhiều điều đáng suy gẫm.
Cả hai việc này, theo các cơ quan chức năng thì đến thời điềm này mới chỉ là bằng chứng từ một phía, chưa đủ để kết luận. Tuy nhiên những cuộn băng hay lời khai chung chi cho các quan tham đã cho thấy dấu hiệu căn bệnh tham nhũng vẫn âm ỉ, không chỉ làm xói mòn lòng tin của bạn bè quốc tế mà còn gây bức xúc dư luận trong nước.
Theo như lời khai của các cựu quan chức PCI thì vụ việc này có tính chất không khác mấy việc xà xẻo tiền vay để xóa đói giảm nghèo mà tại VN nhiều vị đã từng làm. Đó còn là biến chứng nguy hiểm của căn bệnh tham nhũng mà không có thuốc đặc trị đến nơi đến chốn thì rất dễ lan ra hoặc làm hư hỏng các bộ phận khác.
Dân chúng Nhật không hài lòng vì đó là tiền đóng thuế của họ, còn người Việt Nam cũng có quyền phẫn nộ bởi đây sẽ là tiền mà mình và con cháu phải trả nợ.
Báo chí vừa lên tiếng về việc Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản TP HCM Đỗ Thị Loan dẫn chứng những vụ “lót tay” trong xây dựng tại TP.HCM. Tuy nhiên cho đến giờ này, vẫn chưa cơ quan nào tại TP.HCMquan tâm đến những dẫn chứng khá cụ thể và rõ ràng như thế!
Trong tình hình hiện nay, việc ra tay nhanh chóng của các cơ quan chống tham nhũng sẽ được lợi nhiều hơn mất như kiểu “ném chuột sẽ vỡ bình quý”. Ông Khoa, bà Loan và cả các cựu quan chức CPI cũng đã “tạo” ra một cơ hội tốt để các cơ quan có thẩm quyền của VN có điều kiện tận diệt tham nhũng.
VN tận dụng cơ hội này như thế nào đang là điều mà dư luận trong và ngoài nước chờ đợi. Khoản ODA 700 triệu USD bị dừng lại, một số công trình lớn bị ảnh hưởng, hình ảnh đất nước bị tổn hại…chỉ là chuyện nhất thời do những “con sâu làm rầu nồi canh”.
Nhà nước cùng với sự giúp sức của công luận trong và ngoài nước đang nỗ lực tìm ra những phương thuốc “đặc trị” cho các con bệnh tham nhũng. Điều tra Vụ PCI sớm, rõ ràng trắng đen không chỉ để chứng minh cho quyết tâm chống tham nhũng của Chính phủ mà còn gửi đi thông điệp VN không “sống chung với tham nhũng” như từng có ý kiến nghi ngờ. Để làm được điều đó, có lẽ một vài liều thuốc chưa đủ mà cần nhiều, rất nhiều vị thuốc đắng để dã tật tham nhũng.