Phá tan cạm bẫy Veltins Arena, MU mở toang cánh cửa sân Wembley

Đến làm khách trên sân Veltins Arena của Schalke 04 với thành tích không mấy sáng sủa khi đối đầu với các đội bóng Đức, thế nhưng MU đã có trận đấu tưng bừng, hạ gục đội chủ nhà với tỷ số 2-0, qua đó mở toang cánh cửa vào trận chung kết tại Wembley.

Trong quá khứ MU không có được thành tích tốt khi gặp các đối thủ Đức ở bán kết. Họ đã thua trong cả hai dịp gặp Borussia Dortmund mùa giải 1996-1997 và Bayer Leverkusen 2001-2002.

Đúng là MU chưa bao giờ bị nghi ngờ về bản lĩnh và đẳng cấp của một “ông lớn” và cũng thừa nhận rằng Sir Alex đang có được đội hình tốt nhất trong chuyến hành quân tới Veltins Arena, thế nhưng cũng phải nhìn thẳng vào thực tế, M.U có dấu hiệu quá tải khi phải căng sức quá nhiều ở các giải đấu. Nhìn lại trận thắng đầy may mắn trước Everton ở vòng 34 Premier League, khi Quỷ đỏ chơi khá bế tắc là một ví dụ.

a

MU đã có trận thắng tưng bừng trước chủ nhà Schalke 04.

Về phía Schalke 04, để vào đến vòng bán kết Champions League năm nay, “hiện tượng” Schalke đã bỏ lại khá nhiều đội bóng lớn phía sau, trong đó có 2 cái tên đáng nể trên đấu trường này là Valencia của Tây Ban Nha và đương kim vô địch Inter Milan đến từ Italia. Lọt vào đến vòng bán kết đã là cột mốc lịch sử mà Schalke chinh phục được trong hành trình tìm kiếm vinh quang ở đấu trường Cúp C1/Champions League kéo dài suốt hơn nửa thế kỷ qua. Kể từ khi Cúp C1 ra đời rồi đổi thể thức thành Champions League đến nay, Schalke chỉ mới 3 lần lọt vào đến vòng tứ kết. Sau những thất bại trước Atletico Madrid (mùa 1958-1959) và Barcelona (mùa 2007-2008), cuối cùng thì Schalke cũng đánh bại Inter để thỏa ước nguyện có mặt tại bán kết.

Bán kết lượt đi

Xét về lực lượng, Schalke 04 không thể sánh nổi với đội bóng đến từ xứ sở sương mù, nhưng bù lại họ có tinh thần thi đấu quyết tâm và có hai tượng đài tinh thần là lão tướng Raul và sự xuất sắc của thủ môn trẻ Neuer.

Bước vào trận đấu, cơ hội đầu tiên dành cho đội chủ nhà ngay phút đầu tiên,  Baumjohann đã có pha đi bóng từ khu vực giữa sân đến sát vòng cấm, cầu thủ này tung cú sút nhưng bóng lại đi đúng vị trí của Van der Sar.

Ngay lập tức MU có câu trả lời, sau pha phối hợp tấn công bên cánh trái, Rooney đi bóng vào sát vòng cấm và tung cú đá lòng, bóng đi vào góc cao khung thành Schalke nhưng thủ môn Neuer xuất sắc đẩy bóng chịu phạt góc.

Phút thứ 6, Park Ji-sung có pha đi bóng trong vòng cấm qua 2 cầu thủ của đội chủ nhà, cầu thủ này sút bóng ngay khu vực chấm 11m nhưng bóng không qua được tay thủ môn Schalke.

Hai đội chơi khá cởi mở ở những phút đầu tiên của trận đấu, các pha tấn công liên tiếp được hai đội tạo ra trước khung thành của nhau. Tuy nhiên, MU có kinh nghiệm của Van der Sar, thì phía bên kia chiến tuyến sự xuất sắc của Neuer đã làm nản lòng các chân sút. Phút  thứ 9, Farfan có pha sút xa, bóng đi chệch cột dọc khung thành MU trong gang tấc.

Tiếp đó, Fabio bất ngờ chuyển từ cánh phải sang cánh trái, tăng tốc nhanh trước sự kèm sát từ các trung vệ Schalke, Fabio căng ngang sang cho Rooney bên cánh phải, rất tiếc bóng lại chạm chân Metzelder, đổi hướng đi vào tay của thủ thành Neuer.

Phút thứ 14, pha phối hợp giữa bộ ba Rooney – Park Ji-sung – Chicharito đã đem về cơ hội ngon ăn cho MU. Nhận đường chuyền của Rooney, Park Ji-sung có pha chọc khe cho Chicharito phá bẫy việt bị, nhưng pha dứt điểm lại quá hiền không qua được tay thủ môn Schalke.

Sau đó là pha phối hợp ăn ý giữa Carrick và Park Ji-sung, Park tâng bóng cho Chicharito đang băng xuống, tiếc là bóng đi quá mạnh, Neuer kịp lao ra ngăn chặn.

Phút thứ 21, nhận đường chuyền của Valencia bên cánh phải, Chicharito đi bóng vào trong khu vực vòng cấm Schalke, cú dứt điểm lại đưa bóng đi chạm mép ngoài cột dọc bên phải của thủ thành Neuer.

Bóng liên tục được các cầu thủ đội khách kiểm soát và tổ chức tấn công, khung thành của Schalke luôn trong tình tình trạng báo động. Phút thứ 25, nhận đường chọc khe của đồng đội, Chicharito tỳ người hợp lý trước sự truy cản của hậu vệ Schalke, tiếc là cú dứt điểm cuối cùng lại đưa bóng đi sát cột dọc. 

Ngay sau đó, Giggs đã có pha đánh đầu cận thành sau pha chuyền bóng chính xác của đồng đội bên cánh trái, nhưng đường bóng vẫn chưa khuất phục được thủ môn Neuer.

Thế trận một chiều được MU duy trì trên sân, các cầu thủ đội khách chủ động triển khai tấn công từ mọi hướng về phía khung thành của Schalke, nhưng mọi cơ hội đều chưa được cụ thể thành bàn thắng.

Phút thứ 36, Chicharito có pha xâm nhập vòng cấm, sau đó dứt điểm cận thành, bóng bị thủ môn Neuer đẩy ra đến đúng vị trí của Park Ji-sung, nhưng cú sút của cầu thủ người Hàn Quốc lại không qua được các cầu thủ Schalke.

Đến phút thứ 45, MU có cơ hội mở tỷ số của trận đấu, Rooney chọc khe cho Giggs phá bẫy việt vị, Giggs xỉa bóng khi thấy Neuer băng ra, nhưng bóng vẫn bị thủ môn xuất sắc cản phá. Hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi cho cả hai bên.

Bước vào hiệp hai, MU là đội có cơ hội đầu tiên, sau pha đá phạt của  Giggs, bóng được chuyền chính xác cho Evra băng vào đánh đầu hiểm hóc nhưng Neuer vẫn chiến thắng khi đẩy bóng chịu phạt góc.

Phút thứ 48, sau pha tạt bóng bên cánh phải của Valencia, bóng qua một loạt cầu thủ của Schalke và tìm đến chân của Giggs, cầu thủ này loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự đội chủ nhà, nhưng cú đặt lòng bóng lại đi chệch cột dọc.

Phút thứ 51, lưới của Schalke đã rung lên sau pha dứt điểm của Chicharito từ đường chuyền của Giggs, nhưng trọng tài biên lại căng cờ việt vị.

Hiệp 2 các cơ hội của MU không còn nhiều như trong hiệp 1, hàng phòng ngự của Schalke dường như đã rút ra được kinh nghiệm, chơi kỷ luật và tập trung hơn rất nhiều. Và Schalke cũng bắt đầu tạo ra áp lực trước khung thành của Van der Sar. Phút thứ 63, sau pha phạt góc, các cầu thủ chủ nhà có liên tiếp hai pha dứt điểm, nhưng bóng không qua được sự cản phá của các hậu vệ MU.

Nhưng điều gì đến cùng phải đến, đội bóng mạnh hơn đã có bàn thắng dẫn trước. Phút thứ 68, sau pha tấn công bên cánh trái, Rooney vượt qua sự truy cản của hai hậu vệ Schalke, chọc khe cho Giggs thoát xuống và lão tướng người xứ Wales đã có pha sút bóng qua chân Neuer, mang về bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho Quỷ đỏ.

Có bàn thắng dẫn trước, tinh thần của các cầu thủ Mu dâng cao, phút thứ 69, MU có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0, lần này là pha tấn công trung lộ, bóng được Chicharito chọc khe cho Rooney, cầu thủ này có pha dứt điểm hạ gục thủ môn Neuer.

Với 2 bàn dẫn trước là quá đủ để MU mở rộng cánh cửa vào trận chung kết tại Wembley, những phút tiếp theo, đội khách chủ động chơi chậm, cầm bóng chắc ở phía sân nhà, trong khi các cầu thủ Schalke lại không đủ mạnh để tạo ra những pha tấn công về phía khung thành của Van der Sar.

Phút thứ 81, trong một tình huống tấn công hiếm hoi, bóng được chuyền từ bên cánh phải vào khu vực trước vòng cấm của MU cho Escudero, cầu thủ này sút xa rất căng, nhưng Van der Sar đã bay người ôm gọn.

Các cầu thủ MU liên tục có nhiều những pha chuyền bóng nhằm kéo giãn đội hình Schalke và trong một tình huống Nani (vào thay cho Rooney) đã có đường chuyền cho Evra, cầu thủ này băng xuống dứt điểm, rất tiếc là bóng đi sạt cột dọc. Đây cũng là tình huống cuối cùng của trận đấu.

Với trận thắng 2-0 ngay trên sân khách, cánh cửa của SVĐ Wembley đã mở toang để đón chào MU vào chơi trận chung kết gặp một trong hai đối thủ của trận bán kết thứ 2 là Barca hoặc Real.

Đội hình thi đấu  

Schalke 04: 1. Neuer, 22. Uchida, 21. Metzelder, 4. Hoewedes, 2. Sarpei, 11. Baumjohann, 14. Papadopoulos, 17. Farfan, 18. Jurado, 9. Edu, 7. Raul

Cầu thủ dự bị: 33. Mathias Schober, 3. Escudero, 31. Draxler, 5. Plestan, 16. Ali Karimi, 12. Kluge, 15. Angelos Charisteas  

Manchester Utd: 1. Van der Sar, 5. Rio Ferdinand, 15. Nemanja Vidic, 20. Fabio, 3. Evra, 25. Valencia, 16. Carrick, 11. Giggs, 13. Park Ji-sung, 10. Rooney, 14. Chicharito

Cầu thủ dự bị: 29. Tomasz Kuszczak, 8. Anderson, 23. Fabio, 23. Evans, 17. Nani, 18. Scholes, 12. Smalling

Cùng chuyên mục