Phá vụ án cướp 13 xe máy

Liên tiếp trong hai tháng 8 và 9-2010, công an các địa phương Thuỷ Nguyên (Hải Phòng), Đông Triều, Uông Bí, Hạ Long (Quảng Ninh), liên tục nhận được đơn trình báo của nhiều người dân: Ban đêm khi điều khiển xe máy trên Quốc lộ 10 và 18A bất ngờ bị một nhóm thanh niên dùng hung khí chặn, cướp xe máy...

Phá vụ án cướp 13 xe máy ảnh 1
Các bị cáo tại phiên toà xét xử.

Trong khi cơ quan công an ở các địa phương đang tăng cường phối hợp điều tra để sớm phá án; thì đêm 28-9-2010, Đội tuần tra Công an TP Hạ Long phát hiện 4 thanh niên đi trên 3 xe máy với tốc độ cao. Nghi vấn có nhiều khả năng đây là các thủ phạm trong các vụ cướp nói trên, Đội tuần tra lập tức dùng xe máy truy đuổi. Đến địa phận phường Đại Yên (TP Hạ Long) thì các chiến sĩ công an “mất dấu” 4 đối tượng, nhưng thu được tại “hiện trường” 2 xe máy do các đối tượng bỏ lại. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ 3 ngày sau, tất cả các đối tượng tham gia các vụ cướp xe máy gồm: Lê Văn Quyết (SN 1990), Bùi Văn Lực (SN 1992), Đỗ Văn Phương (SN 1990), Trần Ngọc Tấn (SN 1993), Dương Minh Đức (SN 1992), Trương Thanh Tùng (SN 1990), đều trú tại TP Uông Bí và các đối tượng tiêu thụ của gian, không tố giác, che giấu tội phạm lần lượt vào trại giam.

Quá trình điều tra, truy tố của cơ quan công an và Viện KSND tỉnh đã chỉ rõ: Các đối tượng trên đều sinh ra trong gia đình lao động, có điều kiện để đến trường học hành. Nhưng do ham chơi bời, lêu lổng, nên hầu hết các đối tượng trình độ văn hoá chỉ dừng lại ở bậc tiểu học, THCS. Các đối tượng thường xuyên không ở nhà, mà đi thuê phòng trọ (ở TP Uông Bí) để dễ bề tụ tập, chơi bời với nhau. Để có tiền phục vụ nhu cầu ăn chơi của cả nhóm, bọn chúng đã bàn và thống nhất đi cướp xe máy vào ban đêm ở những đoạn đường vắng.

Phi vụ trót lọt đầu tiên của bọn chúng là vào đêm 10-8-2010. Từ phòng trọ ở phường Nam Khê (TP Uông Bí), Tấn và Lực mang theo dao nhọn, cùng Quyết đi trên một xe máy chạy trên QL10 hướng Uông Bí - Hải Phòng để tìm “con mồi”. Khi đến lối rẽ vào xã Gia Minh (Thuỷ Nguyên, Hải Phòng), Tấn và Quyết xuống xe rình phục bên lề đường, còn Lực điều khiển xe đi ngược lại phía Uông Bí. Lực phát hiện có 2 người chở nhau bằng xe máy chạy hướng TP Hải Phòng, hắn lập tức quay xe bám theo. Đến gần chỗ đồng bọn mai phục, theo kế hoạch từ trước, Lực nháy đèn pha xe máy ra tín hiệu cho Tấn và Quyết biết để chuẩn bị ra tay cướp xe. Khi xe của anh Hiệp (người điều khiển xe)  đến nơi, Tấn, Quyết xông ra chặn, giơ dao đe dọa. Biết chống cự sẽ nguy hiểm, anh Hiệp và người bạn đành bỏ xe chạy thoát thân. Cướp được xe, bọn Tấn, Lực, Quyết đưa xe đến nhà Vũ Văn Chuẩn nhờ bán cho Đỗ Văn Bính được 6 triệu đồng chia nhau.

Gần một tháng sau, Lực lại dùng xe máy của Tấn chở Quyết, Tấn, Phương đến đầu đoạn đường HCR, thuộc xã Phương Nam, TP Uông Bí. Lực ở lại quan sát, nếu thấy người đi xe máy thì điện báo cho Tấn, Quyết... đang phục chờ ở phía trước. Lực phát hiện xe máy của anh Nguyễn Khắc Khương đi đến, liền điện thoại báo cho đồng bọn. Lập tức cả bọn xông ra chặn, dùng dao, gậy đe dọa, cướp xe của  anh Khương.

Đêm 11-9-2010, Lực dùng xe vừa cướp được của anh Khương chở Quyết, Phương từ TP Uông Bí chạy đến xã Yên Thọ (Đông Triều). Tại đây bọn chúng phát hiện anh Nguyễn Văn Khoa đang điều khiển xe máy đi cùng chiều, cả bọn lập tức áp sát, dùng dao, gậy đe dọa; anh Khoa buộc phải bỏ lại xe máy cho bọn chúng để thoát thân. Lực, Phương đem chiếc xe vừa cướp được nhờ Lê Văn Hưng bán được 5 triệu đồng, chia nhau. Thấy việc cướp xe quá dễ dàng, ngay 23h hôm sau, Lực, Tấn, Phương, Quyết, Đức tiếp tục mang theo dao, kiếm, ống tuýp nước, đi trên 2 xe máy hướng về TP Hạ Long, tìm kiếm “con mồi”. Đến phường Đại Yên (TP Hạ Long), phát hiện anh Trần Văn Duật điều khiển xe máy đi cùng chiều phía trước, cả bọn tăng tốc đuổi theo, ép xe anh Duật vào lề đường, dùng hung khí đe dọa, buộc anh Duật bỏ xe lại. Sáng hôm sau Lực, Quyết đem xe bán cho Vũ Văn Chuẩn, nói rõ xe vừa cướp được, lấy 10 triệu đồng, cho lại Chuẩn 300.000 đồng, còn lại chia nhau ăn tiêu hết.

Với phương thức, thủ đoạn nói trên, liên tiếp trong các đêm từ 14 đến 28-9-2010, Lực, Quyết và đồng bọn đi xe máy đến những đoạn đường vắng, ít người qua lại vào ban đêm, ở các địa bàn, khu vực: Phương Nam (Uông Bí); Hồng Thái Tây, Bến Đụn (Đông Triều); gầm cầu Bãi Cháy, ngã 3 Hùng Thắng, Đại Yên, Hà Khẩu (Hạ Long); Minh Thành (Yên Hưng), cướp xe máy của các anh: Vũ Trung Kiên, Vũ Văn Kiên, Nguyễn Trọng Hải, Lê Như Dũng, Cao Quang Thịnh, Đỗ Quang Hải, Vũ Đức Đưởng...

Tại phiên toà xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh ngày 10-6-2011, các đối tượng khai nhận: Đã thực hiện 13 vụ cướp, lấy được 13 xe máy và một số điện thoại di động. Số tài sản cướp được này, bọn chúng đã bán cho Vũ Văn Chuẩn 4 xe, Lê Văn Hưng 2 xe, Đỗ Văn Bính 1 xe, ba người (không rõ địa chỉ) 3 xe. Số xe còn lại sau khi bị bắt, cơ quan điều tra đã thu giữ...

Đại diện Viện KSND tỉnh giữ quyền công tố, trong phần luận tội khẳng định: Các bị cáo tuổi đời còn rất trẻ, nhưng đã có những hành vi rất nguy hiểm, liên tục thực hiện nhiều vụ cướp táo bạo. Hành vi nói trên đã gây hoang mang lo sợ trong nhân dân và nếu không bị phát hiện bắt giữ thì không biết còn gây tai họa cho biết bao người. Hành vi của các bị cáo: Lê Văn Quyết, Bùi Văn Lực, Trần Ngọc Tấn, Đỗ Văn Phương, Dương Minh Đức, Trương Thanh Tùng đã phạm tội “Cướp tài sản”. Hành vi của các đối tượng Vũ Văn Chuẩn, Đỗ Văn Bính và Lê Văn Hưng đã phạm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Riêng Lê Văn Hưng còn phạm tội “Không tố giác tội phạm” và “Che giấu tội phạm”.

Căn cứ tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội, nhân thân của từng bị cáo, lời tranh tụng tại phiên toà. Hội đồng xét xử TAND tỉnh, tuyên phạt Lê Văn Quyết 17 năm tù, Bùi Văn Lực 14 năm tù, Đỗ Văn Phương 13 năm tù, Dương Minh Đức 12 năm tù, Trần Ngọc Tấn 11 năm tù giam; ngoài ra các bị cáo phải bồi thường cho những người bị hại 49,3 triệu đồng. 3 bị cáo còn lại có mức án từ 9-30 tháng tù (trong đó Đỗ Văn Bính được hưởng án treo).