Phải chăng cố tình xem thường pháp luật?

Người dân thôn Quế Lạt, xã Hoàng Quế (Đông Triều) chưa hết bàng hoàng sau vụ kẻ xấu đốt nhà, huỷ hoại 450m2 ruộng mía và suýt làm mất mạng ông Luân Văn Pái (một trong những hộ dân có diện tích đất nằm trong vùng quy hoạch của Công ty Cổ phần nuôi trồng thuỷ sản Đông Triều) cách đây 1 tháng,  thì đến buổi sáng ngày 6-4, bà con nông dân nơi đây lại tiếp tục chứng kiến gần 2ha rau màu bị cháy sém, héo rũ. Đây đã là lần thứ 3 hoa màu của người dân nơi đây bị phá hoại, thế nhưng các cơ quan chức năng thì... vẫn trong quá trình điều tra(?!).

>>Tái diễn tình trạng kẻ xấu phá hoại sản xuất nông nghiệp ở thôn Quế Lạt, xã Hoàng Quế (Đông Triều)

Chỉ sau 1 đêm, những ruộng rau màu tươi tốt của nông dân thôn Quế Lạt, xã Hoàng Quế, huyện Đông Triều đã bị héo rũ.

 Chỉ sau 1 đêm, những ruộng rau màu tươi tốt của nông dân thôn Quế Lạt, xã Hoàng Quế, huyện Đông Triều
đã bị héo rũ.

Trên "cánh đồng...chết"

Trở lại cánh đồng thôn Quế Lạt sau 2 lần chứng kiến và đưa tin phản ánh về những hậu quả phá hoại do kẻ xấu gây ra, lần thứ 3, chúng tôi lại xót xa khi tận mắt nhìn gần 2ha rau màu trên cánh đồng đang héo rũ. Những cây lạc xuân đang trong thời kỳ phát triển xanh tốt giờ đây tàn tích còn lại chỉ là những đám lá úa màu, rủ xuống như bị sâu bệnh nặng. Một trong những hộ bị thiệt hại nhiều nhất là hộ anh Nguyễn Văn Sáu, người có 470m2 ruộng lạc bị huỷ hoại chỉ sau 1 đêm. Nhiều hộ như gia đình ông Nguyễn Văn Thậm (thương binh), bà Trịnh Thị Tách, ông Nguyễn Văn Kiêm (hộ nghèo trong thôn) có hoàn cảnh rất khó khăn, cả gia đình chỉ trông chờ vào thửa ruộng lạc và chăn nuôi gia súc. Dẫn chúng tôi ra cánh đồng, bà Tách nói trong uất ức: “Chiều hôm trước mấy chị em còn ra đồng làm cỏ, chuẩn bị bón phân cho cây, không ai phun bất cứ một loại thuốc trừ sâu nào. Thế mà sáng hôm sau (6-4), toàn bộ số ruộng lạc, cùng rau màu xanh tươi đã héo rũ, lá cháy sém”. Ông Luân Văn Pái, người suýt mất mạng vì ngủ trong căn nhà bị lửa thiêu vào đêm 5-3, nay cũng bị ảnh hưởng. Trên tổng số 270 hộ có diện tích canh tác ở cánh đồng Cao thì có 55 hộ bị thiệt hại nặng nề, hộ bị thiệt hại nhiều nhất là 470m2 hoa màu, hộ ít nhất cũng mất 4m2. Theo tính toán của người dân, chỉ khoảng hơn 1 tháng nữa là tới ngày thu hoạch lạc, mỗi sào ruộng lạc sau khi thu hoạch được khoảng 1,6 đến 1,8 tạ, mang lại số tiền khoảng 4 triệu đồng/sào. Số tiền thu nhập từ canh tác rau màu tuy không phải là lớn, nhưng lại là nguồn thu nhập chính của bà con nông dân có hoàn cảnh khó khăn. Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng thôn Quế Lạt cho biết: "Nhiều hộ gia đình rất khó khăn, họ chỉ trông chờ vào diện tích rau màu này, vậy mà bây giờ...". Anh cho biết thêm: "Đây là một sự phá hoại tài sản của người dân, bà con nơi đây có kinh nghiệm trồng lạc từ nhiều năm nay nhưng chưa bao giờ xảy ra hiện tượng trên. Chắc chắn những cây lạc này không phải do dịch bệnh mà do bị kẻ xấu phun 1 loại hóa chất có độ đậm đặc cao".

Để làm rõ vấn đề này, chúng tôi đã tham khảo ý kiến của ông Nguyễn Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh. Ông Thành cho biết: "Lạc là giống cây phát triển tốt nhất vào vụ xuân. Đây là thời điểm chính vụ nên cây sinh trưởng nhanh và cho năng suất cao. Trên thực tế có một số bệnh ở cây lạc như gỉ sắt, sương mai, đốm vi khuẩn...nhưng không có loại bệnh nào có thể làm cây lạc cháy sém, héo rũ chỉ trong 1 đêm. Ít nhất cũng phải 2 đến 3 ngày, sau khi có một số hiện tượng xấu ở thân cây lạc".

Như vậy là đã 3 lần diện tích hoa màu trên cánh đồng Cao của người dân thôn Quế Lạt, xã Hoàng Quế (Đông Triều) bị phá hoại. Vụ đầu tiên xảy ra vào khoảng 9h, ngày 8-11-2007, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Nuôi trồng thủy sản Đông Triều đã dẫn theo hơn 10 người, có cả công cụ hỗ trợ là dùi cui điện đến nhổ ngô, khoai, lạc mà một số hộ dân đang trồng ở khu vực cánh đồng Cao của thôn. Vụ thứ 2 diễn ra vào khoảng 1h00, 5-3-2008, làm cả căn nhà và 450m2 ruộng mía của gia đình ông Luân Văn Pái bị thiêu rụi. Người dân có mặt lúc đám cháy này xảy ra cho biết, họ có ngửi thấy mùi xăng, nghi là có đối tượng tẩm xăng đốt. Và vụ thứ 3 xảy ra vào sáng ngày 6-4 như đã nêu trên.


Cách đây hơn 1 tháng (5-3-2008), cũng trên cánh đồng Cao, 450m2 ruộng mía và nhà của 1 người dân thôn Quế Lạt đã bị thiêu rụi.

 Cách đây hơn 1 tháng (5-3-2008), cũng trên cánh đồng Cao, 450m2 ruộng mía và nhà của 1 người dân thôn Quế Lạt đã bị thiêu rụi.

Cơ quan chức năng nói gì?

Trong khi người dân thôn Quế Lạt đi từ hoang mang này đến hoang mang khác thì cả 3 vụ việc trên cho đến nay đều rơi vào quên lãng. Mặc dù theo ông Nguyễn Văn Dũng và những người dân trong thôn, thì lần nào Công an huyện Đông Triều cũng đến hiện trường sau khi xảy ra vụ việc, nhưng khi được hỏi về kết quả thì câu trả lời vẫn là "đang trong quá trình điều tra". Cũng theo người dân trong thôn thì sau vụ việc đầu tiên, mặc dù nhân chứng, thủ phạm đã rõ nhưng người dân thôn Quế Lạt vẫn chưa nhận được bất cứ thông báo kết luận chính thức nào của cơ quan chức năng, và về phía Công ty CP Nuôi trồng thủy sản Đông Triều cũng chưa hề có lời xin lỗi vì đã ngang nhiên phá hoa màu của dân.

Trở lại vụ cháy nhà và ruộng mía của gia đình ông Luân Văn Pái, ngày 5-3-2008, sau hơn 1 tuần kể từ khi xảy ra sự việc, PV Báo Quảng Ninh có cuộc trao đổi với 1 vị lãnh đạo Công an huyện Đông Triều thì được biết: "...Vì vụ việc xảy ra vào ban đêm, nhân chứng không có nên việc điều tra rất khó khăn". Và đến thời điểm này, hơn một tháng trôi qua, vụ việc đó vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân (?!).

Sự chậm trễ trong công tác điều tra của Công an huyện Đông Triều đã dẫn đến hệ quả là người dân nghi ngờ rằng: "Thủ phạm" là Công ty CP Nuôi trồng thủy sản Đông Triều. Được biết, đây là cánh đồng của thôn Quế Lạt nằm trong vùng quy hoạch của Công ty Cổ phần nuôi trồng thuỷ sản Đông Triều mà các hộ dân chưa bàn giao cho doanh nghiệp vì giá đền bù không thoả đáng. Và cũng chính sự vào cuộc thiếu kiên quyết của cơ quan chức năng khiến việc thoả thuận giữa doanh nghiệp và người dân đã khó, nay càng thêm khó khăn. Bà Phạm Thị Toan, Chủ tịch UBND xã cho biết: "Chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân. Hiện nay, xã đang tập trung vận động nhân dân trong thôn ổn định tư tưởng, sản xuất, tích cực phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra sự việc".

Trong khi mòn mỏi mong chờ kết quả điều tra của Công an huyện Đông Triều, những người dân thuần nông ở thôn Quế Lạt, xã Hoàng Quế (Đông Triều) đang hoang mang, lo sợ, liệu vụ việc tương tự có xảy ra lần thứ 4?

Cùng chuyên mục