Người Croatia than khóc cùng với các tuyển thủ Croatia. Đó là chuyện thường tình. Thế nhưng, một trọng tài điều khiển trận đấu cũng công khai chia sẻ nỗi buồn với các cầu thủ Croatia thì lại là chuyện... rất không bình thường. Tờ Kurier (Áo) số ra hôm qua đã phát giác chuyện nói trên.
Sau khi ghi được bàn thắng 1-0 ở phút 119, các cầu thủ Croatia đã “đặt một chân vào vòng bán kết„ một phần thưởng xứng đáng cho đội bóng đã nổi trội về kỹ thuật trong suốt 121 phút thi đấu. Thế rồi, họ lại bị gỡ hoà 1-1 ở những giây cuối cùng của hiệp phụ thứ hai và bị thua trên chấm phạt đền. Còn gì buồn hơn khi giấc mơ đoạt danh hiệu Vô địch bóng đá châu Âu của họ biến thành “cơn ác mộng„ như lời tự thú của HLV Slaven Bilic.
Nỗi buồn của các tuyển thủ Croatia quả là vô tận, nỗi đau thật thấu đến tim gan. Nó tồn tại không chỉ ở trong từng cầu thủ, từng cổ động viên Croatia mà còn ở trọng tài điều khiển trận đấu. Bức ảnh được chụp trên sân đã cho thấy rõ điều này.
Người Thổ Nhĩ Kỳ tự hỏi làm sao lại có chuyện đó? Phải chăng UEFA đã nghĩ ra được cái điều gì mới tại VCK EURO 2008? Nhất là khi sau khi truy tìm lai lịch, người Thổ Nhĩ Kỳ mới ngã ngửa ra rằng trọng tài điều khiển trận đấu Roberto Rosetti (người Italia) lại có mẹ là người Croatia. Người ta không thể nào hiểu nổi việc UEFA lại cử một vị trọng tài “cầu thủ Croatia thứ 12„ như Roberto Rosetti điều khiển một trận đấu quan trọng như trận Croatia-Thổ Nhĩ Kỳ.
Sau trận đấu, vị trọng tài mang trong mình nửa dòng máu Croatia kia đã công khai chia sẻ nỗi buồn với các cầu thủ “đồng bào„ của mình, cố tìm cách an ủi họ. Chứng kiến dáng điệu vô cùng tiều tuỵ này, người ta có cảm giác rằng chính trọng tài Roberto Rosetti mới là người thua trận.
Tờ Kurier cho rằng trong con mắt của người Thổ Nhĩ Kỳ, đây quả là một điều không thể nào chấp nhận và cho rằng lẽ ra UEFA phải phạt tiền Roberto Rosetti, thậm chí buộc ông “vĩnh viễn„ treo còi vì hành động này.