Phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của cô học sinh khuyết tật

Phạm Hoài Thương là học sinh khuyết tật của lớp 3A2, Trường Tiểu học Cao Xanh, TP Hạ Long. Em được nhiều người biết đến bởi nghị lực và lòng ham học. Chính nhờ thế, ngay năm đầu tiên đến trường em đã đoạt giải đặc biệt trong Hội thi viết chữ và trình bày bài đẹp cấp thành phố và giành giải nhất tại hội thi này ở cấp tỉnh.

Năm học 2008- 2009 là năm học để lại nhiều dấu ấn và có ý nghĩa rất đặc biệt đối với em. Thương tâm sự: “Em đã tìm thấy mái ấm thứ hai của mình trong tình yêu thương, sự chia sẻ, động viên của bạn bè và các thầy, cô giáo nhà trường”. Năm học này Thương đã đạt học lực giỏi, hạnh kiểm tốt và đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ. Em đã rất hạnh phúc trong lễ tổng kết năm học 2008- 2009 và Đại hội cháu ngoan Bác Hồ do nhà trường vừa tổ chức.

Phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của cô học sinh khuyết tật ảnh 1

Một bạn trai trong lớp đã dùng tờ giấy để quạt cho Thương trong Lễ tổng kết năm học của nhà trường

Phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của cô học sinh khuyết tật ảnh 2
Phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của cô học sinh khuyết tật ảnh 3

Nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm đã trao tặng quà cho Thương

Cùng chuyên mục