Tưởng như trận thua Huda Huế với tỉ số 1-2 ở vòng đấu thứ 23 chỉ là "tai nạn" nhỏ không làm ảnh hưởng đến bước tiến lên V-League của Than Quảng Ninh. Thế nhưng đến vòng đấu thứ 24, đội bóng Vùng mỏ lại bất ngờ bị đội chủ nhà Quảng Nam Xuân Thành hạ gục với tỉ số 1-0.
Thua 2 trận liên tiếp TQN được 37 điểm, tụt xuống vị trí thứ 3 trong bảng tạm xếp hạng và như vậy đồng nghĩa với việc cánh cửa lên V-League của đội bóng Vùng mỏ đang hẹp dần vì chỉ còn 2 trận đấu nữa giải đấu sẽ khép lại.
TQN (áo xanh lam) tự làm khó mình khi để thua 2 trận liên tiếp.
Trận để thua đội bóng đang ở vị trí đèn đỏ là Huda Huế với tỉ số 1-2 tưởng như chỉ là một sai lầm nhỏ và của TQN. Người hâm mộ đã tin rằng chắc chắn khi gặp đội bóng Quảng Nam Xuân Thành đội bóng Vùng mỏ sẽ lấy lại phong độ của mình. Thế nhưng niềm tin ấy đã sụp đổ khi đoàn quân của HLV Đinh Cao Nghĩa thất thủ trước chủ nhà với tỉ số 0-1. Trận đấu với Xuân Thành Quảng Nam, đội TQN chỉ thiếu vắng cầu thủ tiền vệ Nguyễn Hải Huy, đá thay vị trí này là tiền vệ Vũ Minh Tuấn. Mặc dù trong đội hình xuất phát của đội bóng Vùng mỏ vẫn đầy đủ các gương mặt chủ chốt, trong 90 phút thi đấu các học trò của HLV Đinh Cao Nghĩa lại đá rời rạc và những sai sót trong trận gặp Huda Huế vẫn tiếp tục được lặp lại. Trong khi đó, các cầu thủ Quảng Nam với lợi thế sân nhà đã không ngại va chạm và chủ động tấn công khiến cho hàng tiền vệ của TQN không thể triển khai bóng sang phần sân của họ. Đã thế, bộ đôi tiền vệ Bùi Văn Hiếu và Vũ Minh Tuấn của TQN lại chơi không hợp "cạ" đã làm cho khu trung tuyến của đội bóng Vùng mỏ bị xé vụn. Bị áp đảo, TQN trở lên khó khăn trong những đường phối hợp tấn công mặc dù Nsi đã quay trở lại thi đấu nhưng nỗ lực kết hợp giữa anh và Belibi không mang lại hiệu quả trước lối đá "chém đinh, chặt sắt" của hàng hậu vệ Quảng Nam. Do đó, các đường tấn công của TQN chỉ loanh quanh bên ngoài khu vực 16m50. Bế tắc trong tấn công, TQN còn phải chịu tiếng còi khá ức chế của trọng tài chính khi liên tục có những tình huống thổi thiếu chính xác.
Thành công trong việc hoá giải hoàn toàn các mũi tấn công của TQN, Quảng Nam Xuân Thành bắt đầu tổ chức các đường chuyền trung bình, dài lên cho tiền vệ tìm đường vào khung thành của đội bóng Vùng mỏ. Nếu như tiền đạo của đội chủ nhà dứt điểm tốt hơn họ đã có bàn mở tỉ số từ khá sớm bởi trong trận đấu này hàng hậu vệ của TQN chơi khá sơ hở, bọc lót cho nhau rất kém và một lần nữa vị trí hậu vệ cánh của lão tướng Mai Ngọc Quang lại là điểm yếu để cho đội chủ nhà khai thác triệt để. Phút thứ 26 của trận đấu từ một tình huống bóng được câu bổng vào khu vực 16m50, bóng lập bập đi ra ngoài tầm kiểm soát của hậu vệ TQN, đúng lúc đó tiền đạo của Quảng Nam Xuân Thành băng vào ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Để thua trận đấu này TQN đang tự làm khó cho mình vì hai trận đấu cuối cùng đội bóng Vùng mỏ đều gặp đối thủ rất khó chơi là Cần Thơ và An Giang.
Trước phong độ thi đấu kém cỏi của đội bóng, người hâm mộ bóng đá Vùng mỏ đặt câu hỏi tại sao vậy TQN? Có cái gì đang xảy ra trong nội bộ đội bóng? Câu trả lời còn bỏ ngỏ nhưng niềm tin của người hâm mộ dành cho đội bóng đã rơi rụng rất nhiều. Hy vọng lần đầu tiên có mặt tại giải đấu cao nhất trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam là V-League của TQN đang trở nên phập phù hơn bao giờ hết.
| “Chúng tôi có lỗi với người hâm mộ” (HLV Đinh Cao Nghĩa trao đổi nhanh với PV Báo Quảng Ninh) - TQN để thua 2 trận liên tiếp trước các đội bóng "chiếu dưới" là Huda Huế và Quảng Nam Xuân Thành, một bất ngờ đối với người hâm mộ bóng đá Vùng mỏ. Ông đánh giá thế nào về hai trận đấu này? + Trước tiên tôi muốn nói về vị trí của TQN ở thời điểm hiện tại. Năm nay, TQN không được đánh giá cao bởi lực lượng mỏng so với nhiều đội bóng mạnh tại giải, thế nhưng như anh thấy đấy chúng tôi đã thi đấu hết mình và có vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng, một kết quả không tồi chút nào. Thua hai trận liên tiếp trước Huda Huế và Quảng Nam Xuân Thành làm cho chúng tôi choáng váng và thấy có lỗi với người hâm mộ Vùng mỏ. Thay mặt cho đội bóng tôi xin lỗi tất cả những ai yêu mến và cổ vũ cho đội bóng, hai trận đấu còn lại gặp An Giang và Cần Thơ các cầu thủ chắc chắn sẽ phải thi đấu nỗ lực hơn để có được kết quả cao nhất. - Người hâm mộ đang đặt rất nhiều câu hỏi về phong độ thi đấu của đội bóng, phải chăng TQN đang tự từ chối lên V-League? + Tôi khẳng định đội bóng không bao giờ tự từ bỏ cơ hội lên hạng V-League mặc dù mục tiêu được giao là đến mùa bóng 2011 mới lên chuyên nghiệp. Thăng hạng là mong ước và vinh dự của chúng tôi nên cả đội đang rất nỗ lực để đạt được mục tiêu. Đội bóng không làm điều gì mờ ám như bán độ, trả nghĩa hay buông xuôi, chúng tôi là những người sống vì bóng đá nên không thể tự bắn vào chân mình được. Nhiều cầu thủ muốn khẳng định thương hiệu của mình lắm chứ vì nếu đá tốt anh sẽ được đội bóng khác mua về trả lương cao. Bóng đá luôn mang đến điều bất ngờ và đấy mới chính là cái giúp cho bóng đá trở nên hấp dẫn. Tôi khẳng định rằng đội bóng hoàn toàn trong sạch. - Bị tụt xuống vị trí thứ 3 và thua đội đứng thứ 2 là SQC.Bình Định tới 3 điểm, nếu thắng cả 2 trận đấu còn lại TQN có vô địch? + Không nói trước được điều gì cả vì còn dựa vào những trận đấu của Bình Định nữa, nếu họ sẩy chân và chúng ta thắng cả hai trận còn lại thì mới có thể lên hạng, khả năng này tuy hẹp nhưng cũng có thể sẽ xảy ra. - Vừa qua có rất nhiều dư luận cho rằng ông đang chịu nhiều áp lực về chiếc ghế huấn luyện. Vậy mùa bóng tới ông có còn là HLV của TQN? + Câu hỏi của anh tôi sẽ trả lời vào một dịp nào đó thích hợp nhất. - Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này! |