Cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun được cho là đã yêu cầu vệ sĩ làm một việc vặt ở gần ngôi đền trước khi nhảy xuống núi và tử nạn, một báo cáo mới đưa ra hôm nay (27/5) cho biết.
Ông Roh qua đời hôm thứ Bảy sau khi gieo mình từ một vách đá trên ngọn núi cao gần ngôi làng Bongha, nơi ông ở, cách đông nam Seoul 450km. Người vệ sĩ lúc đầu nói với cảnh sát rằng, đã đi cùng cựu Tổng thống Hàn Quốc trên Owl's Rock khoảng 25 phút trước khi ông bất ngờ nhảy xuống.
Người dân vẫn tiếp tục các hoạt động tưởng nhớ tới cựu Tổng thống Hàn Quốc tại làng Bonghwa (Ảnh Reuters).
Một người trong ngôi đền đề nghị giấu tên cho biết, người vệ sĩ đã tới đền Bonghwasan để hỏi tin tức theo yêu cầu của ông Roh.
Người này rời ông đi vào khoảng 6h17 phút sáng, khi quay trở lại thì phát hiện ra cựu Tổng thống Hàn Quốc ở dưới vách đá vào lúc 6h45, Yonhap dẫn lời Lee Woon-wu, phụ trách cơ quan cảnh sát tỉnh chịu trách nhiệm điều tra vụ việc, cho biết.
Vệ sĩ và một người khác đã đưa ông Roh tới bệnh viện gần đó, rồi ông được chuyển tới một bệnh viện lớn hơn nhưng ông đã qua đời.
Cơ quan cảnh sát tỉnh cho biết vẫn đang điều tra nhưng chưa thể xác nhận thông tin mà Yonhap nêu ra.
Theo lời cảnh sát, người vệ sĩ ban đầu dường như đã nói dối vì sợ bị trách nhiệm.
Lực lượng An ninh Tổng thống của Hàn Quốc tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc điều tra riêng sau khi cảnh sát đưa ra kết luận điều tra cuối cùng về cái chết của cựu Tổng thống Roh.
Trong khi đó, hàng trăm nghìn người dân Hàn Quốc vẫn tiếp tục tổ chức các hoạt động tưởng niệm ông Roh và chuẩn bị tham gia “tang lễ của mọi người” diễn ra ở Seoul vào thứ Sáu.