Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc (LHQ) 2008 là lễ hội văn hoá tôn giáo được LHQ công nhận và cổ suý, được Việt Nam đăng cai tổ chức tại Hà Nội từ ngày 13 đến 17-5, trong đó có chương trình hoạt động tại Quảng Ninh. Ngày 17-5, Đoàn đại biểu Phật giáo LHQ (Vesak) với hơn 2.000 đại biểu đến từ hơn 80 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới sẽ về thăm non thiêng Yên Tử và Vịnh Hạ Long của Quảng Ninh.
PV: Thưa Đại đức Thích Đạo Hiển, Đại đức đánh giá như thế nào về ý nghĩa của sự kiện Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc năm 2008, trong đó Quảng Ninh được chọn là một trong 2 địa điểm chào đón Đoàn đại biểu Vesak?
Đại đức Thích Đạo Hiển: Hơn 2.000 năm lịch sử Phật giáo Việt Nam, đây là lần đầu tiên tại nước ta có sự hội tụ của các nhà lãnh đạo Phật giáo khắp các quốc gia trên thế giới về dự đại lễ Vesak - lễ tam hợp: Lễ Phật đản sinh, lễ Phật đản thành đạo và lễ Phật niết bàn. Chính phủ và Giáo hội Phật giáo Việt Nam rất vinh dự được tổ chức đại lễ này. Đây là sự kiện trọng đại đánh dấu vị thế của Việt Nam cũng như Hội Phật giáo Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. Tỉnh hội Phật giáo Quảng Ninh tự hào cùng với nhân dân địa phương chào đón sự kiện trọng đại nói trên. Ngày 17-5 tới, Đoàn đại biểu Vesak sẽ về thăm non thiêng Yên Tử và Vịnh Hạ Long của Quảng Ninh. Thăm Yên Tử bởi đây là kinh đô của Phật giáo đời Trần, từ đây các đại biểu sẽ tìm hiểu thêm về lịch sử của Phật giáo nhập thế, đặc biệt là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam do Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập, một nền phật giáo yêu nước gắn bó với dân tộc; được chứng kiến sự trùng tu, tôn tạo và quá trình phát triển của Phật giáo tại trung tâm Phật giáo Yên Tử. Đoàn đại biểu Vesak sẽ đi thăm Vịnh Hạ Long, một trong những danh lam thắng cảnh thiên nhiên nổi tiếng thế giới đang được bầu chọn là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới. Đây là cơ hội để giới thiệu với thế giới về chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đoàn kết tôn giáo, chính sách hoà bình, hữu nghị hợp tác và đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo của Việt Nam cũng như là cơ hội để tỉnh Quảng Ninh quảng bá hình ảnh của mình tới bạn bè thế giới.
PV: Đến thời điểm này công tác chuẩn bị đón tiếp Đoàn đại biểu Vesak nói riêng cũng như chuẩn bị cho Đại lễ Phật Đản 2008 tại Quảng Ninh nói chung được tiến hành đến đâu thưa Đại đức?
Đại đức Thích Đạo Hiển: Ngay từ đầu năm Tỉnh hội Phật giáo Quảng Ninh đã chủ động trong công tác chuẩn bị tổ chức Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2552 - 2008 và tổ chức đón tiếp Đoàn đại biểu Vesak. Về việc tổ chức đại lễ Phật đản tại Quảng Ninh năm nay có nhiều nét mới. Đây là lần đầu tiên Tỉnh hội Phật giáo Quảng Ninh tổ chức đoàn xe hoa rước Phật đản sinh bao gồm 10 chiếc xe diễu hành trong những ngày đại lễ chính diễn ra tại Quảng Ninh cũng như chào đón Đoàn đại biểu Vesak. Công tác thông tin tuyên truyền tới bà con Phật tử, tín đồ trong toàn tỉnh đã được triển khai sớm để các tín đồ hiểu sâu hơn về giáo lý đạo phật, hiểu về ý nghĩa đại lễ tổ chức tại Việt Nam. Chủ đề của Đại lễ Phật đản thế giới tại Việt Nam lần này là: Phát huy tinh thần Phật giáo, góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.
PV: Những năm gần đây, Phật giáo ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của mình trong đời sống xã hội. Thưa Đại đức với sự kiện Đại lễ Phật đản của Quảng Ninh năm nay sẽ được tổ chức quy mô lớn hơn mọi năm. Phải chăng, đây là minh chứng về sự phát triển của Phật giáo tại Quảng Ninh?
Đại đức Thích Đạo Hiển: Nhà bác học nổi tiếng Anber Xtank đã khẳng định: Nếu có một tôn giáo nào đấy có phù hợp với sự phát triển của khoa học thì đó chính là Phật giáo. Có thể trước đây nhiều người nhìn nhận Phật giáo ở một vài khía cạnh khác đi nhưng càng nghiên cứu sâu về Phật giáo người ta càng thấy có nhiều điểm phù hợp với khoa học hiện đại, vì tinh thần của Phật giáo luôn vị nhân sinh, phục vụ cho con người ngay tại cuộc sống này để cuộc sống ấy tốt đẹp, an lạc hơn. Cũng không ngạc nhiên khi mấy năm trở lại đây nhân dân Việt Nam nói chung, kể cả trong cộng đồng thế giới, sự tin theo Phật, thực hành theo lời Phật dạy, đặc biệt lớp trẻ đến với đạo Phật ngày càng đông hơn. Đây là một điều đáng mừng cho Phật giáo nói riêng và cho mọi người nói chung, vì mọi người đã luôn tin tưởng và hướng tới việc thiện. Đại lễ Phật đản của Quảng Ninh năm nay tổ chức với quy mô lớn là còn có ý nghĩa chào mừng vì Đại lễ Phật đản thế giới tổ chức tại Việt Nam. Tỉnh hội Phật giáo Quảng Ninh tự hào vì là những người kế thừa tu hành tại nơi phát tích của dòng thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, đó là thiền phái Trúc Lâm, một thiền phái đặc thù của người Việt, niềm tự hào của người Việt. Nếu như đức Phật là một vị thái tử xuất gia tu hành thành Phật ở ấn Độ thì Phật giáo Việt Nam cũng rất tự hào có một vị vua anh minh, anh hùng xuất gia tu hành và thành Phật tổ ở Việt Nam. Chúng tôi nghĩ rằng với sự giúp đỡ của chính quyền, sự đóng góp của tăng ni tín đồ, sau đại lễ Phật đản này, đồng bào Phật giáo tỉnh nhà cũng như nhân dân tỉnh Quảng Ninh sẽ hiểu hơn về truyền thống quý báu của Phật giáo đó là tinh thần từ bi trí tuệ, đặc biệt là nền Phật giáo yêu nước nhập thế, từ đó cùng toàn dân nhập thế xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.
PV: Mong muốn của các nhà tu hành đạo Phật đối với nhân dân tỉnh Quảng Ninh trong việc đón tiếp Đoàn đại biểu Vesak như thế nào thưa Đại đức?
Đại đức Thích Đạo Hiển: Truyền thống của Việt Nam trước đây thường gọi Phật đản là ngày bụt sinh, bụt đẻ, ngày tắm Phật. Người Việt Nam luôn có dòng máu Phật giáo trong mình như một thi sĩ đã nói: “Cha ông ta đều có Phật trong mình”. Nhân dân Việt Nam nói chung, người Quảng Ninh nói riêng đều rất hiếu khách. Trong Đại lễ Phật đản lần này chúng tôi mong rằng tăng ni, tín đồ trong toàn tỉnh tham dự đại lễ và chào đón Đoàn đại biểu Vesak với tinh thần cởi mở, thân thiện. Nhưng chúng tôi còn mong hơn đó là mỗi tăng ni Phật tử tỉnh nhà cũng như người dân hãy thể hiện lòng mến khách của mình bằng chính những hành động cụ thể. Đó là những việc làm như lời Phật dạy: Luôn luôn làm việc thiện, đóng góp vào lợi ích chung của cộng đồng xã hội để xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.
- Xin trân trọng cảm ơn Đại đức!