(Đồng chí Nguyễn Tuấn Bình, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Bình Liêu, trả lời phỏng vấn Báo Quảng Ninh)
PV: Bình Liêu là huyện được thành lập sớm và là nơi đầu tiên trong tỉnh được giải phóng khỏi ách thống trị của thực dân Pháp. Với truyền thống 90 năm thành lập và 60 năm giải phóng, chắc chắn, Bình Liêu có nhiều sự kiện lịch sử ghi dấu cho muôn đời sau?
Đồng chí Nguyễn Tuấn Bình: Đúng vậy. Bình Liêu trước đây thuộc châu Tiên Yên. Ngày 16-12-1919 (năm Khải Định thứ 4), Phủ toàn quyền Pháp ra Nghị định tách hai tổng Bình Liêu, Vô Ngại thuộc châu Tiên Yên thành lập châu Bình Liêu, thuộc phủ Hải Ninh, sau là tỉnh Hải Ninh. Trong thời thuộc Pháp (khoảng cuối năm 1917), ở đồn Bình Liêu có một viên đội người Tày thường gọi là Đội Sáng đã kêu gọi, tập hợp binh sỹ làm binh biến được nhân dân hưởng ứng. Sau khi đánh đồn Bình Liêu, nghĩa quân lập căn cứ, mở rộng đến vùng núi phía bắc Hà Cối và vùng núi Pan Nai của Móng Cái. Cuộc khởi nghĩa do Đội Sáng đứng đầu làm chấn động cả vùng Đông Bắc, kéo dài đến cuối năm 1918 mới thất bại. Cùng với phong trào cách mạng của cả nước, tháng 8-1945, nhân dân các xã trên địa bàn huyện đã tự vũ trang, chống trả quyết liệt với bọn phỉ từ bên kia biên giới tràn sang. Ngày 20-11-1945, Uỷ ban cách mạng lâm thời của huyện được thành lập, trực tiếp lãnh đạo việc thành lập chính quyền cách mạng ở các xã, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh. Tháng 7-1948, Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên ở Bình Liêu được thành lập. Đồng chí Hoàng Hồng Khuê làm Trưởng Ban Cán sự (Bí thư). Năm 1950, bộ đội ta mở chiến dịch biên giới giành thắng lợi to lớn. Trên đà tiến công đó, Bình Liêu -huyện đầu tiên của tỉnh Hải Ninh thời đó được giải phóng.
PV: Trên nền tảng của truyền thống đoàn kết đã được phát huy qua các cuộc kháng chiến, Bình Liêu đã bước vào công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước như thế nào, thưa đồng chí?
Đồng chí Nguyễn Tuấn Bình: Ngay từ giai đoạn đó, Đảng bộ, chính quyền và quân dân các dân tộc Bình Liêu đã xác định phải đổi mới cách nghĩ, cách làm. Đi đôi với yếu tố này, đòi hỏi địa phương phải phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, phấn đấu vượt khó. Trong những năm đầu thực hiện công cuộc đổi mới, nhìn chung, tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn vô cùng khó khăn. Những ai đã từng gắn bó lâu năm với mảnh đất này hẳn không quên được thời kỳ đó. Về kinh tế, hầu như không có nền tảng, bởi sản xuất chủ yếu là nông nghiệp thì yếu kém, năng suất sản lượng cây trồng thấp. Đồi núi trọc vẫn phổ biến. Rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ bị chặt phá nghiêm trọng. Lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp gần như “trắng”. Và, điều đáng lo hơn cả ở giai đoạn đó là trình độ văn hoá cũng như mức hưởng thụ văn hoá tinh thần của người dân rất thấp. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội không ổn định. Trình độ năng lực của cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng với yêu cầu của sự phát triển...Nhìn lại chặng đường ban đầu của công cuộc đổi mới, dường như, Bình Liêu ở giai đoạn khó khăn.
PV: Thưa đồng chí, vậy Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Bình Liêu đã tự tìm con đường phát triển cho mình như thế nào?
Đồng chí Nguyễn Tuấn Bình: Có thể nói, đó là một chặng đường dài với nhiều gập ghềnh, gian nan nhưng đã có được thành quả bù đắp hết sức xứng đáng. Với cương vị là Bí thư Huyện uỷ, tôi khẳng định, những gì mà Bình Liêu có được ngày hôm nay là nhờ công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo, khởi xướng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện đều chung nhận thức, Bình Liêu chỉ phát triển khi thực hiện triệt để, nghiêm túc công cuộc đổi mới. Điều này được cụ thể hoá vào các kỳ Đại hội Đảng bộ huyện, xác định rõ bằng những giải pháp, mục tiêu. Có thể đưa một vài dẫn chứng nhỏ như việc tích cực giao đất rừng ổn định lâu dài cho hộ gia đình, trồng rừng theo mô hình trang trại, khuyến khích các thành phần kinh tế, phát huy thế mạnh của kinh tế cửa khẩu....Cùng với việc phát huy nội lực, Bình Liêu có thêm những động lực phát triển từ các chính sách dành cho vùng núi, biên giới của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, huyện đã được đón nhận sự quan tâm sâu sát, thường xuyên của Tỉnh uỷ -HĐND-UBND cùng nhiều đơn vị, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. Đó thực sự là những ngoại lực quan trọng, giúp Bình Liêu vững vàng hơn với thế và lực mới.
Thị trấn Bình Liêu đã mang vóc dáng của đô thị.
PV: Đề nghị đồng chí nói rõ thêm về những kết quả Bình Liêu đạt được đến thời điểm hiện tại?
Đồng chí Nguyễn Tuấn Bình: Đến nay, có thể tự hào khẳng định, kinh tế Bình Liêu đã có bước tăng trưởng đáng kể. Sản xuất nông nghiệp được đầu tư mạnh. Do đó, năng suất, sản lượng ngày một tăng. Năm 2009, sản lượng lương thực ước đạt gần 11.000 tấn, tăng 4.000 tấn so với năm 1986. Bình quân đầu người đạt gần 380 kg/người/năm. Nghề trồng và sản xuất miến dong đã được khôi phục thành công. Đàn gia súc, gia cầm cùng nhiều mô hình chăn nuôi ngày càng phát triển hiệu quả. Sản xuất lâm nghiệp đã được xác định là một thế mạnh. Phát triển kinh tế rừng theo mô hình trang trại đã được xây dựng thành nghị quyết chuyên đề và được nhân dân hưởng ứng tích cực. Bình quân mỗi năm có từ 700-1000 ha rừng được trồng mới. Đến nay, độ che phủ rừng đạt 45,1%. 90% số hộ trên địa bàn huyện nhận đất rừng để sản xuất và bảo vệ. Từ năm 2006 đến nay, sản phẩm thu về từ nghề rừng đạt khoảng 26,7 tỷ đồng/năm. ở Bình Liêu, giờ đã có những triệu phú nhờ rừng. Tiểu thủ công nghiệp đang khởi sắc với nhiều triển vọng. Tổng giá trị công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp năm 2009 ước đạt 10 tỷ đồng. Cửa khẩu quốc gia Hoành Mô -Đồng Văn được quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo tiền đề cho kinh tế cửa khẩu phát triển. Thương mại -dịch vụ phát triển khá. Tổng thu ngân sách năm 2009 ước đạt trên 60 tỷ đồng, gấp 127 lần so với năm 1989. Đây cũng là năm huyện đạt số thu cao nhất so với những năm trước. Đường giao thông đến trung tâm 8 xã đã được nhựa hoá. Nhiều tuyến đường được đầu tư lớn để phát triển kinh tế và phục vụ quốc phòng an ninh. Sự nghiệp giáo dục có chuyển biến tích cực cả về chất và lượng. Huyện đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS, hiện đang triển khai phổ cập THPT. Huyện đã thành lập thêm hệ PTTH tại Hoành Mô, Trung tâm hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên, các trung tâm học tập cộng đồng ở các xã, thị trấn...Trình độ dân trí ngày càng được nâng cao, cứ 3,74 người dân thì có 1 người đi học. Trung tâm Y tế được đầu tư nâng cấp. 100% các thôn, khe bản đều có y tá, 6/8 trạm y tế đạt chuẩn, 4/8 trạm có bác sỹ.... Văn hoá xã hội ngày càng khởi sắc, phong trào văn nghệ thể thao ngày càng phát triển. Các giá trị văn hoá truyền thống được chú trọng bảo tồn, phát huy. Do đó, đời sống vật chất, tinh thần của đại bộ phận nhân dân các dân tộc được cải thiện và nâng lên.
PV: Với nội lực mới cùng thế mạnh có Khu Kinh tế cửa khẩu Hoành Mô -Đồng Văn, xin đồng chí cho biết, định hướng phát triển của Bình Liêu trong giai đoạn tới?
Đồng chí Nguyễn Tuấn Bình: Để tiếp tục phát triển nhanh, mạnh hơn nữa, huyện đề ra mục tiêu kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững, tạo thế và lực thúc đẩy phát triển văn hoá xã hội, làm điểm tựa bảo vệ an ninh biên giới. Theo đó, lĩnh vực được xác định mũi nhọn là dịch vụ kinh tế cửa khẩu kết hợp phát triển nông –lâm nghiệp. Xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô -Đồng Văn trở thành điểm nhấn trong phát triển kinh tế. Từng bước hiện đại hoá kết cấu hạ tầng giao thông, đẩy nhanh đô thị hoá khu vực thị trấn và Khu Kinh tế cửa khẩu. Để Bình Liêu thêm vững tin và được tăng cường ngoại lực, mong rằng, trong giai đoạn tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm toàn diện của lãnh đạo tỉnh, cũng như các cấp, các ngành.
PV: Với cương vị là Bí thư Huyện uỷ, nhân dịp này, đồng chí có tâm sự gì gửi gắm?
Đồng chí Nguyễn Tuấn Bình: Thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Bình Liêu, tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đơn vị, ban, ngành, đoàn thể đã chung vai, sát cánh với huyện trên mọi chặng đường. Phấn khởi, tự hào trước những thành tựu đã đạt được, song tôi mong mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn hãy nhìn nhận những khó khăn, thử thách vẫn đang ở phía trước để đoàn kết, giữ vững niềm tin, không ngừng lao động, sáng tạo viết lên trang sử mới của Bình Liêu.
PV: Xin cảm ơn đồng chí và xin chúc Bình Liêu đạt nhiều thành tựu mới.
| Tự hào Bình Liêu Đồng chí Lê Thế Bàn, nguyên Bí thư Huyện uỷ Bình Liêu: Tôi đã có trên 34 năm làm công tác tại Bình Liêu. Vượt lên mọi khó khăn, Bình Liêu đã chuyển mình thật vững chắc. Bà con đã biết chuyển đổi sang sản xuất hàng hóa, định canh định cư, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi rất hiệu quả. Đặc biệt, hiện nay, với chính sách mở cửa, thông thương hàng hóa qua cửa khẩu, Bình Liêu đã tạo điều kiện rất lớn cho nhân dân phát triển kinh tế. Cùng với đó, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, huyện Bình Liêu đã được đầu tư các công trình xây dựng cơ bản; đưa điện lưới về đến các xã; hệ thống giao thông thủy lợi dần hoàn thiện... đã tạo nên diện mạo mới. Tuy không còn công tác, song tôi vẫn thường xuyên theo dõi thông tin về Bình Liêu và rất vui mừng trước những đổi thay to lớn của địa phương. Thượng uý La Tiến Hoàn, dân tộc Tày, Trạm trưởng Trạm Biên phòng Đồng Văn (Đồn Biên phòng 23): Tự hào lớn nhất của tôi là được sinh ra, lớn lên và nay được về công tác ở chính quê hương mình. Chỉ nhìn lại quãng từ ngày tôi thơ ấu, đến nay, đã hơn 30 năm, Bình Liêu quả có sự đổi thay to lớn. Điều đáng mừng nhất là cơ sở hạ tầng được đầu tư mạnh. Đặc biệt là hệ thống điện, đường, trường, trạm đã về tận xã, thôn, bản. Và phấn khởi hơn cả, chính là lĩnh vực giáo dục ngày càng được quan tâm, đầu tư lớn. Theo đó, nhận thức của người dân đã được nâng cao. Khó có thể kể hết những thành quả mới mà Bình Liêu đã đạt được. Song, dù đi đâu, về đâu, tôi vẫn luôn nhớ đến hương hồi, hương quế quê mình. Cụ Lý Văn Lùi 75 tuổi, thôn Pò Đán, xã Húc Động, huyện Bình Liêu: Từ khi giải phóng đến nay huyện Bình Liêu đã có nhiều thay đổi. Đáng ghi nhận nhất là hệ thống đường giao thông liên thôn, liên xã đã được nâng cấp. Nếu như trước kia, muốn đi lại giữa các thôn, xã chỉ có thể đi bằng xe đạp, nhiều khi còn còn phải vác xe nay ô tô đã đi đến được từng xã, ngay như thôn Sú Cáu, thôn xã nhất của xã Húc Động, hiện nay ô tô đã đến được cuối bản. Các thôn trong huyện đã có điện chiếu sáng, chỉ còn thôn Sú Cáu, xã Húc Động thì từ nay đến cuối năm sẽ kéo điện về tận các hộ gia đình. Em Trần Thị Nguyệt, lớp 8, trường PTDTNT huyện Bình Liêu: Gia đình em rất khó khăn. Bố mẹ đều làm ruộng, nhà lại đông anh chị em, chúng em những tưởng chẳng bao giờ được đi học, được biết cái chữ. Nhờ sự vận động, giúp đỡ, tạo điều kiện về vật chất cũng như tinh thần các cấp lãnh đạo huyện, xã và các chính sách ưu đãi của nhà nước cả 4 chị em em đều được đi học. Bố mẹ và chúng em vui lắm. Học hết cấp I tại trường Tiểu học Lục Hồn em được chuyển lên trưòng PTDTNT huyện. ở đâu em cũng được các thày cô quan tâm, dìu dắt. Ước mơ của em sau này là thành cô giáo để mang cái chữ về dìu dắt các thế hệ tiếp theo, góp phần nhỏ bé xây dựng quê hương Bình Liêu giàu đẹp hơn. Cô giáo Phạm Thị Hải, Trường Tiểu học Tình Húc, huyện Bình Liêu: Tuy không sinh ra ở Bình Liêu song bản thân tôi đã có 20 năm sống và cống hiến trên mảnh đất này. Từ miền xuôi lên, với những bỡ ngỡ về phong tục, tập quán bản địa tôi đã được bà con ở đây hết lòng giúp đỡ, coi như người nhà. Người Bình Liêu xưa đến nay đều rất thật thà, chăm chỉ. 20 năm qua, tôi đã chứng kiến biết bao đổi thay ở địa phương. Đời sống bà con đã được cải thiện rõ rệt, đời sống vật chất và tinh thần., dân trí đã nâng cao. Trẻ em được tới trường nhiều hơn. Với tôi, Bình Liêu đã trở thành quê hương thứ 2. |