Phát minh tiền bạc

* Tôi thật không biết lấy gì để cảm ơn ông, - bị cáo nói với luật sư bào chữa vừa cãi cho ông ta được trắng án.

- Từ khi loài người phát minh ra tiền bạc, thì làm việc đó dễ lắm ông ạ, luật sư đáp.

* Tên tội phạm bị đưa tới đồn cảnh sát và bị hỏi cung câu đầu tiên:

- Anh không những lấy ví của ông ta, anh lại còn đánh đập ông ta nữa. Tại sao vậy ?

- Tại vì trong ví ông ta không có tiền ạ.

* Bị cáo hỏi luật sư của mình:

- Tôi sẽ bị hình phạt như thế nào ?

- Tôi sẽ cố gắng đạt được sự công minh.

- Ồ, thế thì buộc tôi phải tìm ngay một luật sư khác để thay ông.

Theo thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục