Các nhà chức trách Philippine cho biết, khí độc từ rác thải hoá học ở một con lạch ở Manila đã khiến hàng nghìn người phải rời khỏi nhà và làm hàng chục người phải nhập viện vào ngày 28-11.
16 trẻ em đã phải nhập viện vì các triệu chứng chóng mặt và nôn oẹ vì hít phải khí độc.
Sở chỉ huy dân phòng ở Manila cho biết 3.000 người làng Santa Rosa Uno gần sông Marilao cũng đã tới trú trong các hội trường của thành phố và của địa phương sau khi ngửi thấy khí cay. Một số trẻ em đã được đưa tới một bệnh viện gần đó và các bà mẹ kể với bác sĩ rằng con họ khó thở buồn nôn.
"Tôi cảm thấy mệt. Mùi khí khó chịu khủng khiếp", một người dân tên là Merlyn Aguilar kể tại giường bệnh. "Gáy của tôi đau nhói và tôi quỵ xuống ngay sau đó".
Một người khác là Carlos Clemente nói anh nhìn thấy một chiếc xe tải đổ một loại chất lỏng xuống một con lạch gần sông rồi chạy đi.
Người điều khiển chiếc xe tải này cùng với hai phụ lái đã bị bắt ở thị trấn Santa Maria gần đó. Trưởng ban cảnh sát điều tra, ông Lalaine Amparo cho biết, ba người này cùng với chủ sở hữu chiếc xe sẽ bị buộc tội vi phạm quy định về các chất thải độc hại.
Ông Amparo nói, cả ba khai với cảnh sát rằng họ chất lên xe chất thải hoá học từ một nhà máy nhựa và đổ chúng xuống Marilao, một thị trấn công - nông nghiệp cách Manila 24km về phía bắc.