Phim hay nên có thể bỏ qua sự vô lý...

Bộ phim Bỗng dưng muốn khóc đã kết thúc. Đây được đánh giá là một bộ phim hay khiến khán giả mải mê với những cảnh quay đẹp, những tình cảm xúc động, diễn viên đẹp và diễn xuất tốt đã khiến khán giả xem dễ dàng bỏ qua những chi tiết vụn vặt có phần hơi vô lý, và cũng không thật sự cần thiết...

Bỗng dưng muốn khóc kể về những nhân vật hết sức lạ lùng. Một chàng công tử nhà giàu tiêu tiền như nước và chả thiết gì đến chuyện học hành. Cho đến một ngày mọi chuyện vỡ lở, hoá ra anh không phải là con ruột của ba mẹ. Bị đuổi khỏi nhà, chàng công tử quen ăn chơi trác táng đã mất tất cả từ gia đình, tiền bạc và cả đám bạn bè cùng người tình đến nỗi phải lang thang… Một cô gái xinh đẹp mồ côi từ nhỏ, sống thui thủi một mình bằng nghề bán sách. Hoàn cảnh đưa đẩy hai người cùng về sống dưới một mái nhà và thường xuyên đụng độ nhau…

a

Những cách biểu lộ tình yêu mới mẻ, cách xử lý sự táo bạo trong cách cha mẹ đuổi con ra khỏi nhà để con học cách đương đầu với đói nghèo rồi nhờ một cô gái xa lạ, không biết chữ, làm nghề bán sách dạo rèn giũa con. Tất cả đều được các nhà làm phim xử lý khéo léo, chặt chẽ và hấp dẫn. Đạo diễn đã dùng cái thú vị của câu chuyện để hút người xem, kéo họ quan tâm vào hoàn cảnh của nhân vật, dõi theo số phận của nhân vật mà quên đi các yếu tố khác. Chính vì vậy, việc nhân vật mặc gì, kiểu tóc, phục sức ra sao, không biết chữ mà tính toán tiền nong rất giỏi… không còn là mối bận tâm lớn đối với khán giả.

Bên cạnh đó, khi xây dựng các mối quan hệ xung quanh nhân vật Trúc, bộ phim cũng hấp dẫn về mặt cảm xúc khiến khán giả có mối đồng cảm với hành động, tình cảm và suy nghĩ của các nhân vật trong phim. Người xem dường như hiểu rõ tâm lý của Nam khi đột nhiên bị đẩy ra đường. Thái độ, cách hành xử của cha mẹ Nam, sự trăn trở của Trúc mỗi khi quyết định có nên tiếp tục dây dưa với Nam cũng rất hợp lý và logic. Chính vì thế, người xem cảm thấy xúc động khi nghe Trúc đối thoại với Nam trong bệnh viện hay khi cô khao khát một mái ấm gia đình có ba, có mẹ…

Bỗng dưng muốn khóc giống như một cuốn tiểu thuyết lãng mạn với những cung bậc tình cảm nhẹ nhàng, lôi cuốn. Điều đặc bịêt là phim đã đáp ứng được nhu cầu giải trí của khán giả mọi lứa tuổi chứ không chỉ riêng giới trẻ. Bỏ qua những chi tiết vụn vặt chưa hợp lý của bộ phim, khán giả vẫn thấy hài lòng khi được xem những khuôn hình bắt mắt, những câu chuyện thú vị về cuộc sống, những diễn viên trẻ đẹp với diễn xuất rất chân thực…