Hoạt hình Việt Nam như đứa bé còi cọc, thiếu sức sống. Đứa trẻ ấy đang phải gồng mình lên một cách tuyệt vọng để tồn tại.
Hoạt hình VN đang chết yểu? Không lối ra, không đầu tư, không quảng cáo, không trình chiếu có lẽ là những từ nói lên hiện trạng đúng nhất của lĩnh vực hoạt hình Việt Nam hiện nay như cách nói của Đạo diễn Hà Bắc, tác giả của Giấc mơ của ếch xanh, được coi là phim hoạt hình 3D đầu tiên của Việt Nam. Ít tiền, đừng đòi hỏi phim hay! Sự bảo hộ của nhà nước với lĩnh vực phim hoạt hình là cần thiết nhưng cũng là nguyên hân khiến lĩnh vực này không có khả năng thích ứng với nhu cầu của thị trường. Mức đầu tư dành cho phim hoạt hình VN vẫn còn quá thấp, không đủ níu chân những người đã chọn nó làm cái nghiệp. Một bộ phim hoạt hình 10 phút hiện nay được đầu tư không bằng một bộ phim video chiếu hàng tuần ở Điện ảnh chiều thứ Bảy (160 triệu đồng so với 200 triệu đồng cho mỗi tập phim truyền hình). Về thu nhập của người làm phim hoạt hình, Đạo diễn Hà Bắc cho biết: "Trước đây, lương của tôi ở Hãng phim hoạt hình Việt Nam chỉ là 700.000-800.000 đồng/tháng, về Hãng phim Giải Phóng được trả hơn 1 triệu rưỡi, do vậy phải làm vài ba việc một lúc mới sống được. Trong tôi luôn tồn tại ý nghĩ nửa muốn bỏ công việc này, nửa không. Bạn bè tôi đa số chuyển qua vẽ và bán tranh, có người đã tậu được nhà được xe, trong khi nhiều khi mình đến miếng ăn còn không có. Nhưng tôi xác định đó là cái nghiệp". Đã nghèo thì đừng nói đến làm phim, chứ nói gì đến quảng cáo. "Phim hoạt hình Việt Nam không được quảng bá rộng rãi nên không thể phán là nó có thay đổi, non nớt, nghèo nàn, hay hoặc chưa hay. Dư luận còn ít thông tin về hoạt hình Việt Nam vì hoạt hình nước ngoài tràn ngập" - đạo diễn Minh Trí. "Không có động lực gì nên sức sáng tạo không được kích thích. Đời sống của những làm phim còn thiếu thốn nên họ không toàn tâm toàn ý dồn vào công việc" Câu chuyện buồn về phim hoạt hình Việt Nam chưa biết đến lúc nào chấm dứt. Chỉ biết rằng, cứ chậm phút nào, thì cơ hội thoát khỏi tình trạng kém cỏi lại càng mỏng manh hơn...