Nhẹ nhàng, giàu cảm xúc và cuốn hút là những gì mà người xem có thể cảm nhận qua bộ phim Hàn Quốc Nhiệt huyết thanh xuân trên sóng của VTV3 trong tháng trong 1/2007.
Trong khi đó cô gái xinh xắn, đáng yêu Kyung Joo luôn mơ ước về một công việc tốt và tìm được một người yêu lý tưởng như một chàng hiệp sĩ với bộ áo giáp uy nghiêm và lông lẫy. Rồi tình cờ Kuyng Joo gặp Gisuk ở bến tàu điện ngầm khi Gisuk giúp cô bắt một kẻ móc túi. Hai con người được gặp nhau, dường như là sự sắp đặt của số phận?! Gisuk không phải là mẫu người đàn ông mà Kyung Joo chờ đợi, nhưng Kyung Joo biết rằng cô yêu Gisuk vì tấm lòng trung thực, sự trong sáng và niềm hăng say trong công việc. Trước những ưu tư của Gisuk về gia đình, về căn bệnh của anh và cả những mơ ước cháy bỏng của Gisuk, Kyung Joo tự thấy mình trở nên nhỏ bé và trái tim của cô đã thật sự rung động. Tình cảm trong hai người dần lớn lên và ngày càng mạnh mẽ. Nhưng tình yêu không bao giờ không có những thử thách. Với sự xuất hiện của những nhân vật mới – Min Yujin và Hwang June. Họ là những con người cũng đầy cá tính, cùng những trải nghiệm của cuộc đời để thử thách tình yêu của đôi bạn trẻ… Với mô- tip không quá mới nhưng Nhiệt huyết thanh xuân vẫn thực sự thu hút được sự quan tâm đặc biệt của khán giả bởi những chi tiết của đời thường và những tình huống thường gặp trong cuộc sống của những người trẻ tuổi. Những người trẻ tuổi, họ sống hết mình cho tình yêu, mơ ước và đôi khi họ vẫn mắc phải lỗi lầm. Nước mắt, nụ cười và những khó khăn không bao giờ hết, nhưng Kyung Joo, Gisuk, Yujin, Hwang June… vẫn tiến về phía trước và mang trong tim tình yêu và niềm tin vào một tương lai tốt đẹp… Bộ phim dài 30 tập và sẽ được phát sóng trên VTV3 vào tháng 1 này.
Chàng trai trẻ Uhm Gisuk là một võ sĩ quyền anh có tài. Cuộc sống vốn đã không khá giả lại càng trở nên bế tắc với Gisuk khi biết mình mắc bệnh tim hiểm nghèo. Thương gia đình, thương chị gái, Gisuk quyết định tự đưa mình vào chỗ chết nếu không tự mình kiếm đủ tiền để chữa bệnh và mở quán ăn cho chị gái. Trải qua rất nhiều công việc rồi đến nghề võ sỹ quyền anh Gisuk cũng chỉ làm việc với một mục đích như thế. Cuộc đời của chàng trai trẻ dường như là một chuỗi những tháng ngày mệt nhọc, vất vả, không niềm vui nếu như Gisuk không được hưởng con gió mát của tình yêu thổi tới...