Trong khi "giờ vàng" của kênh VTV1 vẫn dành cho những bộ phim truyền hình dài tập truyền thống thì "giờ vàng" của VTV3 đã dành hẳn cho thể loại phim hài tình huống và tiểu thuyết truyền hình.
Với cả 2 kịch bản được "Việt hoá" chưa đến nơi đến chốn, thể loại phim này đang nhận được khá nhiều lời chê cỡ "đá tảng" của khán giả truyền hình.
Kệch cỡm và giả tạo
Trái với mong đợi của khán giả về một bộ phim hài hước thú vị, "Những người độc thân vui vẻ" của Trung tâm Sản xuất phim truyền hình VN đem đến cho khán giả sự bực mình ngay từ khi bài hát của phim được cất lên một cách rất trang trọng, không hề phù hợp với một bộ phim hài. Tập hợp toàn những gương mặt hài sáng giá của phía Bắc, nhưng họ quá mờ nhạt trong phim.
Quốc Khánh thì suốt ngày mang vẻ mặt đau khổ, Vân Dung thì điệu một cách vô căn cứ, Quang Thắng lúc nào cũng ngơ ngác như một anh ngố. Chẳng có mảng miếng tung hứng khiến khán giả có thể bật cười ngoài những tình huống có thể đoán trước được, phim càng ngày càng mất dần khán giả.
Các cảnh trong phim "Những người độc thân vui vẻ"
Khán giả Vũ Thu Nhàn ở Bắc Ninh nhận xét: "Tôi rất chăm chú theo dõi bộ phim này vì muốn có những giờ giải trí vào cuối tuần nhưng càng xem càng thấy chán. Tình huống hài từ các vị khách bất ngờ bị lạm dụng đến mức quá nhàm. Đầu tiên là cô Hằng mời khách đến thuê phòng, rồi anh Tài Phú tuyển bạn gái, rồi mới đây là cô Hằng lại tuyển bạn trai từ các nhân vật do trung tâm môi giới gửi đến, mỗi người “dở hơi” một kiểu khiến người xem không thể nhếch mép cười nổi".
Vẫn biết hài tình huống khác với phim truyền hình truyền thống ở chỗ mỗi tập phim chỉ đặt ra một tình huống và giải quyết dứt điểm để không làm ảnh hưởng đến sự theo dõi của khán giả, nhưng một kịch bản cứ loanh quanh trong khu nhà với bao nhiêu chuyện vụn vặt không thể cười nổi của một nhóm người đã khiến tính chân thực của bộ phim trở nên giả tạo hơn bao giờ hết.
"Việt hoá" chưa tới nơi
"Cô gái xấu xí" do Hãng phim Việt phối hợp với Công ty BHD sản xuất phát sóng trên VTV3 thuộc thể loại phim tiểu thuyết truyền hình nên những thắt nút, mở nút trong kịch bản có khá hơn so với "Những người độc thân vui vẻ" một chút, tuy nhiên đây chưa phải là một bộ phim được "Việt hoá" thành công.
Xuất xứ của "Cô gái xấu xí" là từ Colombia - một đất nước thuộc châu Mỹ có đời sống và văn hoá khá "thoáng" nếu so sánh với một đất nước thuộc nền văn hoá Á đông như VN. Bởi vậy cách hành xử của các nhân vật trong phim quá khác biệt so với VN.
Các cảnh trong phim "Cô gái xấu xí"
Ông Bùi Đình Tú ở Nam Trực, Nam Định nói: "Tôi thấy các cô gái trong "Cô gái xấu xí" khá "cởi mở" với chuyện qua đêm ở một nơi nào đó với bạn trai. Cô nhân viên lễ tân Hương là một ví dụ, hết lần này đến lần khác, khi có người rủ rê là cô sẵn sàng không về nhà sau giờ làm việc, đi chơi tới sáng luôn. Tôi nghĩ đây là một chuyện không dễ chấp nhận ở một đất nước phương Đông".
Một chi tiết khá "xốn mắt" khác nữa là nhân vật chính Huyền Diệu sinh trưởng trong một gia đình khá nghiêm khắc trong việc quản lý con cái, sau giờ đi làm, cô đi đâu cũng phải gọi điện xin phép bố, về muộn một chút là ông bố đã nổi khùng.
Ấy thế nhưng ông bố khó tính này lại dễ dàng để cho Ninh Lâm - cậu bạn trai của Huyền Diệu cứ tự nhiên xông thẳng vào phòng riêng của cô bất cứ lúc nào. Có tập cả 2 cùng trên giường, Huyền Diệu mệt quá đã nằm rất thoải mái để bàn chuyện công việc với Ninh Lâm.
Cho dù đó giống như lời bài hát của ca sĩ Minh Thuận ở cuối phim "tôi và em là đôi bạn thân" nhưng thân kiểu suồng sã như thế cũng không ổn chút nào.
Rồi sẽ ra sao?
Trong quá trình phim phát sóng, rất nhiều phương tiện thông tin đại chúng quan tâm đăng tải nhiều bài viết về 2 bộ phim này, khen có, chê có. "Phe" khen thì cho rằng phim làm ra với mục đích giải trí nên chấp nhận thế thôi, vả lại đây là lần đầu tiên trên VTV3 sản xuất và chiếu phim sitcom, cũng nên thông cảm và thể tất.
2 người "đứng mũi chịu sào" cho 2 bộ phim là đạo diễn Đỗ Thanh Hải và Nguyễn Minh Chung thì đều tỏ ra khá dũng cảm chịu trận những "cơn mưa đá" từ khán giả.
Đạo diễn Đỗ Thanh Hải (phim "Những người độc thân vui vẻ") và Nguyễn Minh Chung (phim "Cô gái xấu xí") Đạo diễn Đỗ Thanh Hải (phim "Những người độc thân vui vẻ") và Nguyễn Minh Chung (phim "Cô gái xấu xí")
Đạo diễn Thanh Hải cho biết quyết tâm "sẽ làm "Những người độc thân vui vẻ" cho tới khi nào khán giả phải yêu thích và không thể rời mắt khỏi màn hình TV mới thôi". Đạo diễn Minh Chung thì phát biểu: "Khán giả hãy chờ xem, "Cô gái xấu xí" sẽ ngày càng hấp dẫn và bất ngờ".
300 tập phim của "Những người độc thân vui vẻ" sẽ còn tiếp tục kéo dài lê thê trên giờ vàng của VTV3 vào mỗi tối thứ năm, thứ sáu trong khoảng 2 năm tới; 164 tập phim "Cô gái xấu xí" cũng mới chỉ đi hết 1/4 quãng đường, “thử thách” trước mắt khán giả sẽ còn rất nhiều. Và không ít khán giả đang tỏ ý tiếc nuối cho “giờ vàng” của VTV3.