Phim truyền hình: Dễ dãi

Cuối tháng 9, loạt phim “Cảnh sát hình sự” được tiếp nối với Chạy án. Không súng nổ đì đẹt, không còi hụ inh tai nhưng vẫn cứcuốn hút. Ngoài đời, một ông thứ trưởng chuyên trách xuất khẩu hàng may mặc chờ ngày xét xử. Cấp dưới thân cận nhập khám.

p
  Cảnh trong phim “Chạy án”.
Cậu ấm nhà ta lấy hoa hậu làm vợ, tai tiếng chơi ma túy... Lại được xây dựng từ kịch bản của cây viết bấy lâu nay thành danh ở mảng đề tài chuyên ngành công an. Thế nhưng các nhà làm phim lại bị “vỗ vai” vì sự dễ dãi.

 

Không gian của phim là đâu ? Là tỉnh Hà Sơn, có bãi biển để ông giám đốc sở Công an tản bộ mà bình tâm suy tính cáchxử lí sao cho vẹn toàn lí và tình.Vậy mà ông thứ trưởng lẫn ông cục trưởng cứ đóng đô ở đây. Ông cục trưởng đang giờ làm việc tót cái đã hẹn hò với bồ bằng xe biển số xanh 10A. Cái ô tô biển số 10Anày còn chở ông thứ trưởng về tư gia, khi được thông báo con trai phạm pháp. Rồi Tony Nguyễn lủi lên Hà Nội, khi chạy trốn vào Nam cũng thuê xe 10A... Đến tập chót 22, ông thứ trưởng ngồi ở nhiệm sở chuẩn bị tự tử thì bị cô nhân viên văn phòng sinh nghi, phôn báo nguy, thế là ông giám đốc sở Công an tỉnh phóng tới kịp thời... Trung ương và địa phương hòa một thế đấy.

 

Gia đình mở tiệc tại gia nhân dịp ông lên chức thứ trưởng. Mọi người đến mừng là lẽ thường. Thế mà hai ông nhà báo lạivác đồ nghề lỉnh kỉnh, vất vảđến chụp lén, nhưng mỗi lần bấm máy lại một lần lóe đèn chớp “lạy ông tôi ở bụi này” ! Một trường đoạn vô tích sự - chẳng góp phần phá án, cũng chẳng thêm mắm muối gì cho phim !

 

Nhân vật chính cũng không được xây dựng cho ra lẽ. Lâm sa vào bẫy ma túy của Tonny Nguyễn, khi du học ở Mỹ ăn chơi quá trời nên sớm bị yếu sinh lí. Thế mà lại là một siêu sao “tin tặc hacker”, dễ dàngbẻ khóa mật khẩu để chuyển khoản lậu thoải máibốn triệu đô Mỹ ! Tới khi phải xóa dấu vết ấy lại dùng đĩa chợ trời Dangerous virus computer(!?) để cấy virus đã được nhận dạng chỉ lan truyền trong mạng nội bộ và đương nhiên sẽ bị quét. Là cậu ấm con một quen được chiều hết í, thua bạc một lúc năm trăm ngàn đô vẫn bơ như không, nhơn nhơn hỗn hào thách đố với cả với giám đốc ngân hàng hết lòng thương yêu... mà lại cúc cungquị lụymột phép với gái bao ! Nhân vật đặc biệt quá, thật dễ đặt dấu hỏi về tính logic.

 

Phần mở đầu giới thiệu tác giả và diễn viên hết sức ẩu. Các nhân vật phụ: tổng biên tập Trần Ngọc - diễn viên Tuấn Minh, người mẫu Giáng Hương - diễn viên Kiều Anh... được đẩy lên trước tiên là sao ? Dẫu mờ ảo nhưng đủ rõ diện mạo diễn viên Tạ Am, nhưng lại đề là diễn viên Hữu Độ trong vai bộ trưởng (hẳn bị các đương sự kêu nên từ tập 10 cắt vội khuôn hình này)...

 

VTV4 vừa phát sóng phim truyện rất hay Đất và Nguời cho kiều bào, nên có phụ đề tiếng Anh. Một nhân vật chính rất được thích thú ngay khi còn trong tiểu thuyết Mảnh đất ít người nhiều ma là Quềnh. Tác giả Nguyễn Khắc Trường không chỉ nhấn nhá thói quen phổ biến đặt tên con ở nông thôn mà còn có dụng ý nên cho người em mang tên Quàng - quềnh quàng. Thế mà nhà đàikhông đãi được sạn, cứphụ đề ngọng líu lô suốt là Quyềnh!

 

Chẳng lẽ lại dễ dãi vậy sao ?