Hà Nội về đêm, dưới chân những cột đèn mờ ảo, xuất hiện nhiều cô gái giơ tay vẫy, mời chào khách mua dâm. Hà Nội từng có 59 “phố anh ơi” như thế, đấu tranh mãi, nay còn 17.
Đoạn đường trên phố Trần Khánh Dư, từ Viện quân y 108 đến bệnh viện Việt Xô, hầu như không có nhà dân, nhiều cây và nhiều cột đèn không sáng. Một bóng nữ mảnh khảnh, tay cầm chiếc túi nhỏ đứng sát gốc cây vẻ nhẫn nại. Ở đây, chỉ có duy nhất "bóng hồng" đó. Cô gái hết đứng gốc cây lại sang đường ngồi ghế đá lôi gương ra trang điểm.
"Bóng hồng" có dáng nhỏ nhắn có gương mặt khá dễ nhìn. Một công an cho biết, cô ta đã trên 30 rồi, bị nghiện, từng bị gom đưa đi phục hồi nhân phẩm đến lần thứ 4 và đang sống với anh chồng hờ thứ 2, cũng nghiện.
Đó là một trong các điểm có "gái cột đèn". Ở Hà Nội, điểm nóng nhất về tệ nạn này là đoạn đường Giải Phóng. Trước đây, chỉ một quãng từ cầu vượt ngã tư Vọng đến bến xe Giáp Bát mà có đến hơn 100 nàng sẵn sàng đi khách, giá chỉ 50-150.000 đồng/lượt “tàu nhanh”. Truy quét mấy lần, số lượng có giảm nhưng vẫn còn vài chục cô giấm giúi hoạt động. Bị “đánh” nhiều lần nên phương thức hoạt động của gái cột đèn ở đây tinh vi hơn khiến các cuộc truy quét của công an luôn nóng bỏng.
“Vệ sinh khẩn cấp, chớ làm phiền”
Quá trình đi thẩm tra, tìm quy luật hoạt động của một “chợ tình” có khi phải mất vài tuần. Nhiều trinh sát trẻ đi đến 12h đêm mà vẫn không nhìn thấy người thực hiện hành vi mặc cả mua bán. Các chiêu thức đối phó công an của gái cột đèn đã lên đến tầm “cao thủ”.
Biết rõ có 3 lực lượng hay truy quét là công an phường, công an quận và đội cảnh sát trật tự công an thành phố nên cách đối phó của các nàng cũng thiên biến vạn hoá.
Nơi nào công an phường hoạt động mạnh, các nàng đứng ở con phố giáp ranh. “Động” là nhảy vọt sang đường, nhìn không thấy xe của công an quận hay công an thành phố là chống nạnh đứng… cười nắc nẻ.
Đợt nào công an thành phố làm mạnh, các nàng không đứng một chỗ mà ngồi xe đi vòng vèo, thấy anh nào đi chậm mới bám theo, nói chuyện như bạn. Cách đứng cũng cố tình tản mát để công an khó “gom” cả đám.
Những tụ điểm văn hoá lại là nơi cánh gái đứng đường hay chọn để tụ tập, như khu vực vườn hoa Bác Cổ ngay sát nhà hát lớn, phố Tôn Đản sát hồ Gươm, Công viên Nghĩa Tân, đường Giải Phóng, hồ Thiền Quang…
Vì biết “đứng đường” theo luật chỉ xử lý hành chính, cùng lắm là vào trại phục hồi nhân phẩm nên thậm chí, họ còn dám hoạt động theo cung tròn quanh Cung Văn hoá hữu nghị Hà Nội, nghĩa là đón khách ngay khu vực trụ sở Bộ Công an, và trực ban hình sự Công an Hà Nội…
Càng đứng ở khu trung tâm, “võ” đối phó của gái cột đèn càng táo tợn và chuyên nghiệp. Tại đoạn đường Giải Phóng, không khó khăn gì nhìn thấy mấy cô đứng cạnh cột đèn, gốc cây chờ khách. Nhưng chỉ cần cánh xe ôm đồng loạt rú ga là các nàng ù chạy ra nhà chờ xe buýt hoặc ngồi sụp xuống quầy bán giày dép vệ đường. Đang ngã giá thì nhảy ngay lên xe của khách vọt đi như bao cặp tình nhân khác.
Thậm chí, có nàng thấy nguy sẵn sàng nhảy vào sát đường tàu, kéo váy ngồi xuống, ai đến kêu um lên thông báo: vệ sinh khẩn cấp, chớ làm phiền…
Mặc các thế “võ” hiểm, cảnh sát vẫn phải ra tay. Đúng 1 tuần sau buổi tối đầu tiên đi trinh sát, toàn bộ quân số của Đội cảnh sát trật tự, công an thành phố có mặt lúc 8h tối. Họp bàn phương án, phân công các mũi chốt chặn, cách ứng xử khi bị chống đối, sau gần một tiếng, tất cả mới bắt đầu mặc áo bảo hộ chống kim tiêm, trang bị dùi cui chuẩn bị lên đường.
Một cú điện thoại được gọi đi để công an quận, công an phường đến hỗ trợ, địa điểm được thống nhất vào giờ chót: đường Giải Phóng. Quây trên, chặn dưới, trong chốc lát, hai tốp công an gặp nhau đúng ở một đoạn có khoảng hơn chục gái cột đèn đang “hóng gió”.
Nháy mắt, có chiếc xe ôm lao thẳng ra đầu ôtô của công an rồi chết máy. Nhanh chóng, hai cảnh sát lao xuống giữ chặt, tránh đối tượng chui vào gầm xe la hét. Số cảnh sát còn lại cũng rời xe lao tới chặn các “nàng” đang bối rối.
Một vị khách đang mặc cả giật mình rú ga phóng vội. Cả phố rối loạn. Thấy bị chặn hai đầu, các nàng cố lủi vào đám đông. Không thoát, có nàng gân cổ cãi, vùng vằng đòi đi, có nàng im lặng xếp hàng.
Chỉ khoảng 10 phút, cuộc quét vét kết thúc chóng vánh, gần 10 cô gái leo lên ôtô về trụ sở. Những người không bị bắt từ các ngóc ngách bắt đầu chạy ra nhòm xe công an. Có nàng lủi hẳn nhưng số ít vẫn… đứng nốt ca đêm. Họ đã chai sạn với khung cảnh bị “hỏi thăm” bất ngờ.
Lộ mặt
Cán bộ điều tra cho biết, không đồ đạc, không giấy tờ tuỳ thân, việc truy được tên thật của “gái cột đèn” cực khó. “Chị tên gì?", công an hỏi. Em tên: “Nguyễn Thị Lan”. “Tên thật?”, anh này nhắc lại. Cô gái đáp: “Em đúng là Nguyễn Thị Lan mà”. “Thôi, có cần tôi lôi hồ sơ lần trước ra không?”. Đáp: “Cán bộ nhớ gì mà dai thế (cười). Em là Vũ Vân Hoa”.
Trong những "bóng hồng" bị thu gom có cô gái trội nhất về nhan sắc với nước da trắng, mặt trông hiền lành... Nhìn bề ngoài thì khó tin được những thông tin mà Hoa tự khai và được các “đồng nghiệp” bổ sung.
17 tuổi cô bị một "chuyên gia tán tỉnh" cưa đổ. Sau vài lần vào nhà nghỉ, hắn đó chuyển sang mối mới. Bực mình, Hoa yêu hết anh này đến anh khác, liên tục nhận lời mời đi “tắm biển thân mật”. Bị bố mắng, Hoa bỏ lên Hà Nội làm gái mại dâm.
“Chẳng việc gì mà bỏ nghề. Bắt cứ bắt, tôi còn sống thì tôi còn phải làm”, cô nói tại trụ sở công an.
Theo trung tá Nguyễn Viết Thám (Đội trật tự xã hội, Phòng cảnh sát trật tự Công an Hà Nội) còn nhiều “gái cột đèn” có cách suy nghĩ lệch lạc và khó hiểu hơn như thế. Thông thường, gái mại dâm bị gom, thường cố sống cố chết chứng minh đây là lần đầu tiên vi phạm.
Minh mới 22 tuổi, lên Hà Nội cắt tóc gội đầu từ 2004, yêu anh xe ôm cũng từ Bắc Giang xuống. Sống chật vật quá, chàng chậc lưỡi: Hay em "đứng một tý". Thế là Minh thành "gái cột đèn".
Trước mặt cán bộ xét hỏi, cô lo lắng khai thành khẩn: "Không nghề nào thu nhập “sống được” bằng nghề này. Ngày xem tivi, chơi, tối đi một tý, trung bình mỗi đêm cũng kiếm được 300-400.000 đồng. Giá hai vợ chồng không nghiện, cháu đã về quê mua nhà từ năm trước", cô tưng tửng nói.
Không ít trường hợp, đội cảnh sát trật tự đã gom về cô gái… chưa hề tiếp khách. Lý do cô “ra đường” vì vừa ở tỉnh lên, chưa kiếm được nghề trong khi tiền đã hết. Với thu nhập ở quê, đầu tắt mặt tối mới được 10.000 đồng, thấy bạn rủ “ra đứng” được 150-200.00 đồng/đêm thì gật luôn. Thậm chí, có cả cô mới mười mấy tuổi, đã ra… vẫy khách chỉ để có mấy chục nghìn đồng thanh toán tiền Chat với người yêu ở xa.
Cách đây chưa lâu, nhiều tụ điểm gái đứng đường ở Hà Nội hoạt động cả ban ngày. Nay, bán dâm ban ngày đã hoàn toàn biến mất, các tụ điểm ban đêm vẫn lén lút hoạt động nhưng thường gồm những trường hợp "đặc biệt".
Trung tá Nguyễn Viết Thám cảnh báo, các vị muốn tìm cảm giác lạ với "gái cột đèn" hãy cẩn thận vì các cô gái đang đứng tại các cung đường tối ở Hà Nội hầu hết đều thuộc dạng mắc bệnh hiểm nghèo hoặc có thai, trên 55 tuổi. Vui không thấy đâu, chẳng những tăng nguy cơ bệnh tật mà có vị đã bị lột sạch, chỉ còn độc một chiếc xà lỏn chạy về với vợ.
*Tên nhân vật đã thay đổi