Phố sâu nay đã khác xưa

Khu phố 3, phường Hà Phong (TP Hạ Long) ở khá sâu, xa trung tâm thành phố, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Nhưng nay, đường làng ngõ phố phong quang, nhiều ngôi nhà mới khang trang mọc lên san sát...

Nói về khu phố 3, ông khu trưởng Trương Bình Minh thông thuộc như đang nói về chính nhà mình vậy. Ông bảo: "Khu 3 hình thành cách đây gần ba mươi năm. Đến nay đã có 195 hộ dân với khoảng 780 nhân khẩu. Có 51% là người Sán Dìu tập trung ở các tổ 25, 26, 27, số còn lại là người Kinh. Bà con sống dựa vào nông nghiệp, số trẻ hơn thì làm công nhân, buôn bán nhỏ. Tuy có hai dân tộc cùng sinh sống nhưng tất cả đều thật thà, đoàn kết, thân thiện, gần gũi giúp đỡ nhau...".

Phố sâu nay đã khác xưa ảnh 1
Khu phố 3 với nhiều ngôi nhà khang trang.

Ông Minh cũng là người Sán Dìu, sinh sống ở đây từ đời cha, đời ông. Ông kể, khu 3 vẫn thường được gọi là làng Lộ Phong, gắn với tên con suối Lộ Phong chảy qua phường. Trước kia làng chỉ có người Sán Dìu sinh sống, rồi thời chiến tranh, người Kinh từ nhiều nơi về đây tránh bom đạn. Dần dần, dân đông lên, nhà cửa nhiều hơn. Cách đây chục năm, khu phố 3 lúc nào cũng bụi bặm, tối tăm, đường sá đi lại khó khăn. Năm 2001, phong trào xây dựng khu phố văn hoá được phát động và nhờ có sự đồng lòng của bà con, đến năm 2005 thì  khu 3 đã chính thức đạt danh hiệu khu phố văn hoá.

Đi trên con đường bê tông nối liền các ngõ, chúng tôi đến nhà chị Nguyễn Thị Tuyết - một trong hai hộ nghèo của khu. Hai vợ chồng không có việc làm ổn định, rất khó khăn trong việc nuôi hai con học hành. Nhờ có sự giới thiệu, giúp đỡ của khu, chị được nhận công việc dọn dẹp, thu gom rác thải, tạo việc làm và thu nhập ổn định. Đến thăm hộ gia đình ông Trương Văn Phú - một lão nông của Hợp tác xã nông nghiệp Hà Phong nhiều năm được các cấp, ngành biểu dương vì làm kinh tế giỏi. Chỉ với dăm bảy sào ruộng của hợp tác xã, ông bà đã thâm canh các loại mía, sắn, ngô, rau. Mỗi năm gia đình ông thu nhập hàng chục triệu đồng. Ông tâm sự, chỉ nhờ đồng ruộng mà ông nuôi được 7 đứa con khôn lớn và xây được ngôi nhà khang trang. Rồi ông hãnh diện khoe, các con ông đều trưởng thành, tất cả đều đi làm công nhân viên nhà nước. Chúng sống vây quanh ông bà đầm ấm lắm. Và chẳng đứa nào... đẻ nhiều như ông bà nữa rồi!

Tự hào về sự thay đổi của khu mình, ông Đinh Ngọc Cư, người đã 22 năm nay là Bí thư Chi bộ khu 3, khẳng định: Chính sự đồng lòng, đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc trong khu đã làm nên sức mạnh để đi đến thành công. Cũng mất mấy năm đầu vất vả trong việc vận động bà con thay đổi nhận thức, suy nghĩ. Khi bà con hiểu rồi, việc xây dựng nhà văn hoá, làm đường bê tông, vận động đóng góp cho các phong trào... trở nên dễ dàng hơn. Chẳng hạn như việc xây nhà văn hoá khu, được hỗ trợ có 30 triệu nhưng bà con đã đóng góp ngày công, tiền của nên việc xây dựng khá nhanh. Rồi việc làm đường bê tông, đèn điện thắp sáng công cộng v.v... đều được bà con nhiệt tình hưởng ứng. Đã 8 năm nay, khu phố luôn giữ vững danh hiệu khu phố văn hoá. Cũng 8 năm khu không có người sinh con thứ ba trở lên. Từ chỗ mới đầu chỉ có từ 70 đến 75% số hộ được công nhận gia đình văn hoá, năm 2010 đã nâng lên 92% số hộ đạt văn hoá...

Cùng chuyên mục