Phó tổng thống Iraq bị ám sát hụt

Phó tổng thống Iraq Adel Abdul-Mahdi suýt bị giết hại trong một vụ mưu sát ngày 26-2 khi một quả bom phát nổ trong trụ sở thành phố Baghdad, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.

Phó tổng thống Iraq bị ám sát hụt ảnh 1

Cảnh sát Iraq còng tay một người đàn ông sau khi bom phát nổ bên trong toà nhà - nơi Phó tổng thống Adel Abdul-Mahdi đang có bài phát biểu trước các quan chức thành phố ở Baghdad

Lúc xảy ra sự cố, Phó tổng thống Abdul-Mahdi đang có bài phát biểu tại cuộc họp với các quan chức thành phố. Một sĩ quan hầu cận tiết lộ ông Abdul-Mahdi bị nhiều vết thâm tím do sức ép của vụ nổ quật ngã và đã được đưa vào viện kiểm tra y tế.

Ông Adbul-Mahdi, người Shiite, là một trong hai phó tổng thống của Iraq. Vị phó tổng thống còn lại là chính khách người Sunni Tariq al-Hashemi.

Hiện trường vụ nổ nằm ở quận Mansour, nơi tập trung nhiều đại sứ quán các nước và đang được tăng cường tuần tra an ninh sau những vụ bắt cóc gần đây tình nghi do phiến quân tiến hành. Nguồn tin an ninh khẳng định ngoài 10 người bị giết hại, 18 nạn nhân khác bị thương. Ban đầu cảnh sát cho rằng đây là một vụ đánh bom xe hơi. Tuy nhiên, các nhà chức trách sau đó khẳng định chất nổ đã được gài sẵn trong toà nhà.

Trong thông điệp gửi ông Abdul-Mahdi, Aziz al-Hakim - lãnh đạo đảng chính trị người Shiite lớn nhất Iraq nhận định: "Vụ mưu sát ngài hôm nay là một bằng chứng rõ hơn về việc các nhóm đang cố gắng phá hoại sự thống nhất của Iraq".

Theo một số nhà phân tích, vụ nổ bom cũng cho thấy những kẻ tình nghi là quân nổi dậy Sunni có thể tấn công ở bất kỳ đâu bất chấp một chiến dịch tăng cường an ninh quy mô khắp thủ đô. Một vụ nổ ngay trước đó tại một khu vực khác của Baghdad đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 3 cảnh sát.

Hôm 25/2, ít nhất 41 người thiệt mạng và 35 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết gần cổng chính của Trường Quản trị và Kinh tế ở Đông Baghdad. Làn sóng bạo lực diễn ra một ngày sau khi Thủ tướng Iraq Nouri Maliki nói rằng các vụ giết chóc bè phái đã giảm nhờ một kế hoạch an ninh 10 ngày, vốn được coi là cơ hội cuối cùng để đảo ngược nguy cơ Iraq đang chìm sâu vào nội chiến.

Trong khi đó, Tổng thống Iraq Jalal Talabani đang nằm điều trị tại một bệnh viện Jordan sau khi bị bất tỉnh nhân sự hôm 25/2. Đại sứ Iraq tại Jordan tuyên bố tình trạng sức khoẻ của vị lãnh đạo 73 tuổi hiện đã ổn định. Ông đang phục hồi sau khi bị kiệt sức và viêm phổi.

Cùng chuyên mục