Đến hẹn lại lên, năm nay, Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng lần thứ XI tổ chức tại Bắc Ninh, nơi được biết tới với những làn điệu dân ca quan họ đằm thắm trữ tình - một nét văn hoá truyền thống đặc sắc của người Kinh Bắc.
Liên hoan lần này đã hội tụ được 224 tác giả với 877 tác phẩm, một con số kỷ lục so với những kỳ liên hoan trước. Sự tham gia đông đảo về cả số lượng tác giả lẫn tác phẩm lần này là do quy chế Liên hoan có sự thay đổi, cho phép mỗi tác giả được gửi tới 5 ảnh và không phải thông qua chi hội cơ sở lựa chọn trước. Điều này cũng tạo nên một màu sắc mới, phong phú hơn cho liên hoan. Theo đánh giá của Hội đồng giám khảo, chất lượng tác phẩm lần này cao hơn, cả về nội dung và hình thức thể hiện... Trong số 205 tác phẩm trưng bày tại liên hoan có 2 Huy chương (HC) Vàng, 4 HC Bạc, 8 HC Đồng và 10 giải khuyến khích. Các tác phẩm tham gia Liên hoan đã bám sát nội dung đề tài Ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên và con người trong lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những thành tựu kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật, những nét đẹp của đời sống văn hoá tinh thần trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc khu vực Đồng bằng sông Hồng.
Bức “Kỳ quan thế giới Vịnh Hạ Long” của tác giả Đỗ Kha đoạt Huy chương Đồng tại Liên hoan.
Nghệ sỹ nhiếp ảnh Đỗ Kha, Chi hội trưởng Chi hội Nhiếp ảnh Quảng Ninh, cho biết: ảnh của các tác giả Quảng Ninh khá nhiều màu sắc, tham gia có giải, số lượng ảnh được treo khá lớn nhưng cũng chưa có gì đột biến. Năm nay Quảng Ninh có 31 tác giả tham gia Liên hoan với 134 tác phẩm. Với con số này thì 18 ảnh được treo chưa phải là lớn. Trong số này nhiều nhất là Đỗ Khánh (có 3 ảnh được treo); các tác giả như Khắc Đạm, Đỗ Phương, Tạ Thị Thanh Bình được treo 2 ảnh, còn lại được treo 1 ảnh. Hướng về cuộc bầu chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới, nhiều tác giả Quảng Ninh tập trung các đợt đi sáng tác và có nhiều ảnh về đề tài này. Kết quả 8/18 ảnh được treo, trong đó có 2 ảnh đoạt giải về đề tài Vịnh Hạ Long là một kết quả đáng kể. Một số ảnh đề tài Vịnh Hạ Long năm nay có góc nhìn mới lạ như bức Đôi mắt Hạ Long của Bạch Ngọc Tư, Giai điệu Hạ Long của Mạnh Hùng, Sóng đá của Đỗ Khánh. 2 tác phẩm ảnh cùng đoạt HC Đồng là Kỳ quan thế giới Vịnh Hạ Long của Đỗ Kha và Giao hưởng hang Đầu Gỗ của Dương Phượng Đại. Đỗ Kha, tác giả kỳ cựu về Vịnh Hạ Long, thành công với bố cục truyền thống, ảnh của ông là góc nhìn Hạ Long từ hang Bồ Nâu, tựa bức tranh với mặt nước trong xanh, núi đá lô xô trùng điệp và cánh buồm đỏ nên thơ... Còn Giao hưởng hang Đầu Gỗ với góc chụp mới, xử lý màu đẹp lại tạo được nét huyền ảo độc đáo khiến người xem như lạ như quen ở một không gian ảnh trước đó từng tạo nên thành công cho tay máy Đoàn Đức Chính. Trong Liên hoan lần này, danh thắng Hạ Long cũng tạo cảm hứng sáng tác và thành công cho một số tác giả tỉnh bạn như Chiều Hạ Long của Văn Thông, Cung đàn Hạ Long của Văn Cả Quyết (Hải Dương). ở các mảng đề tài khác, ảnh Quảng Ninh năm nay có nhiều màu sắc mới phong phú hơn với một số bức đáng chú ý như Khai sinh những con tàu (Đỗ Khánh), Hình bóng công trình (Xuân Đà), Về nơi cửa thiền (Đỗ Phương), Đường tu (Đoàn Đức Chính)... Nếu so với Liên hoan ảnh lần thứ X thì lần này mặt bằng chất lượng ảnh của Quảng Ninh được đánh giá cao hơn nhưng so về chất lượng đỉnh cao thì lại không bằng (Liên hoan lần thứ X, Quảng Ninh đoạt 1 giải vàng và 1 giải khuyến khích).
Điểm đáng chú ý là tham gia Liên hoan lần này, khâu giao lưu của Quảng Ninh khá tốt. Cùng với đơn vị chủ nhà, các tay máy của Quảng Ninh đã tổ chức được một chuyến đi thăm Đền Đô - nơi thờ 8 vị vua nhà Trần, đi thăm làng nghề gỗ Đồng Kỵ, làng gốm Phù Lãng - hai làng nghề truyền thống của Bắc Ninh. Chuyến đi này không chỉ giúp các tay máy của Quảng Ninh mở rộng tầm mắt, có cơ hội chụp được nhiều bức ảnh đẹp về các địa danh này mà còn mở rộng cơ hội giao lưu sau này cho các tay máy giữa hai địa phương. NSNA Đỗ Kha cho biết, nếu thuận lợi thì trong năm nay, các tác giả Quảng Ninh sẽ mời các tay máy Bắc Ninh về Hạ Long giao lưu sáng tác, đồng thời anh em Quảng Ninh cũng sẽ có một chuyến đi nữa dài ngày hơn về Bắc Ninh. Ngoài ra, ông còn một dự định khác là đưa các liền anh, liền chị quan họ Bắc Ninh ra Quảng Ninh giao lưu, biểu diễn... Phía sau các giải thưởng của Liên hoan thì cơ hội giao lưu, học hỏi và những dự định sáng tác mới như thế này có lẽ mới thật sự là điều quan trọng nhất với các tác giả?