Phóng viên Mỹ tại Triều Tiên nhận tội

Bình Nhưỡng hôm qua khẳng định, hai phóng viên Mỹ thừa nhận vượt biên từ Trung Quốc sang Triều Tiên để quay những đoạn phim phục vụ cho chiến dịch bôi nhọ Bình Nhưỡng về vấn đề nhân quyền.

Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên cho biết: “Tại phiên toà, hai phóng viên Mỹ là Laura Ling (32 tuổi) và Seung-Un Lee (36 tuổi) thừa nhận rằng, những gì họ làm là những hành động tội ác, mang động cơ chính trị nhằm cô lập và bóp nghẹt Triều Tiên bằng cách bịa đặt những hình ảnh gợi mối thương tâm về vấn đề nhân quyền”.

Hai phóng viên Laura Ling và Seung-Un Lee đến từ Hãng Truyền hình Current TV có trụ sở tại San Francisco, bị lính biên phòng Triều Tiên bắt giữ ngày 17/3 sát biên giới Trung Quốc khi đang quay phim về Triều Tiên. Hôm 8/6, hai phóng viên bị kết án mỗi người 12 năm lao động cải tạo vì tội vượt biên và “có hành vi phạm tội nghiêm trọng”.

Gia đình của hai nữ phóng viên trên kêu gọi Triều Tiên nhanh chóng thả họ. Họ nói: “Chúng tôi không biết cụ thể về những gì xảy ra hôm 17/3. Tuy nhiên, chúng tôi có thể khẳng định rằng, khi hai người này rời Mỹ, họ không bao giờ có ý định đặt chân vào đất Triều Tiên”.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng gọi các cáo buộc trên của Triều Tiên là “vô căn cứ”, đồng thời yêu cầu Triều Tiên phóng thích ngay hai nữ phóng viên này.

Nhiều nhà phân tích nhận định, Triều Tiên có lẽ đang nỗ lực sử dụng “quân bài” hai nữ phóng viên hòng làm phương tiện thiết lập liên hệ song phương với Mỹ trong lúc căng thẳng leo thang sau vụ phóng tên lửa ngày 5/4 vừa qua của Triều Tiên, tiếp đến là vụ thử hạt nhân lần 2 hôm 25/5 và ngay sau đó này bắn tiếp 6 quả tên lửa tầm ngắn.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua tuyên bố, nước này sẽ thực thi “một cách nghiêm túc nhất” nghị quyết mới của Liên Hiệp Quốc với Triều Tiên, nhưng cảnh báo các nước về những hành động có thể làm nghiêm trọng thêm tình hình. 

Cùng chuyên mục