Đường đường là HLV đội tuyển Anh nhưng Fabio Capello cũng chẳng màng đến trận chiến sinh tử ở bán kết cúp FA đêm qua.
Thực tế thì Capello bay sang thủ đô Tây Ban Nha từ thứ năm theo lời mời của "Nhà trắng", để nhận danh hiệu "Huyền thoại Real Madrid" vì những đóng góp trong nhiệm kì ngắn ngủi tại Bernabeu. Lí do chính đáng kia hoàn toàn chấp nhận được nhưng việc Don Fabio quay lưng với nước Anh sau đó khiến xứ sở sương mù gần như phát điên.
Đây không phải lần đầu Capello gặp rắc rối kiểu thế này. Sau hành trình cay đắng trên đất Nam Phi, Don Fabio đã chẳng còn là "Thánh" trong mắt người hâm mộ nữa. Cuộc đấu "võ mồm" với giới truyền thông cũng khép luôn cánh cửa gia hạn hợp đồng cùng Tam Sư. Capello sẽ ra đi sau Euro 2012. Tuy nhiên, từ giờ đến lúc ấy, chắc hẳn ông không muốn làm xấu đi thêm nữa hình ảnh đáng kính của mình.
Cú "phốt" trên còn "đậm đà" hơn, khi mới đây, rất nhiều luồng thông tin tại Italia khẳng định, Franco Baldini, cánh tay phải của Capello tại ĐTQG, đã bị kế hoạch làm mới AS Roma của tân chủ tịch Thomas Di Benedett thuyết phục. Tham vọng vô địch Serie A ngay mùa bóng đầu tiên, cùng số tiền khổng lồ ném vào thị trường chuyển nhượng chắc chắn có sức quyến rũ đối với một người giàu tham vọng như Baldini. Tuy nhiên, đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Chính thái độ và cung cách làm việc của Capello đã "thổi bay" đam mê của vị trợ lý tài năng. Cứ thế này thì hi vọng gì ở "Sư tử" Anh mùa hè tới.