Có lẽ chưa bao giờ vấn đề an toàn thực phẩm lại được người ta nói nhiều như hiện nay. Báo chí đưa tin cảnh báo về việc thiếu an toàn của các loại thực phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc, còn người cung cấp vì lợi nhuận mà… làm ngơ trước sức khỏe cộng đồng.
Một cái Tết nữa lại đang ngấp nghé gõ cửa từng gia đình. Bên cạnh công việc bộn bề cuối năm, người phụ nữ lại đang đối mặt với nhiều nỗi lo khác. Vì vậy, đi đâu chúng ta cũng bắt gặp những tiếng than ngắn, thở dài: “Năm hết, Tết đến rồi đấy!”.
Ngày Tết có hàng trăm khoản mà chúng ta phải chi tiêu: Nào là tiền quà cáp gia đình nội ngoại, tiền lì xì, tiền mua đồ nội thất để trang trí nhà cửa, tiền mua quà đi Tết cấp trên, tiền mua thực phẩm dự trữ cho cả gia đình… Vì vậy, cứ đến những ngày này là chị em nội trợ lại như “ngồi trên đống lửa”. Quả thật, có quá nhiều điều phải lo lắng khi những ngày Tết đang cận kề.
Từ việc chọn mua thực phẩm
Có lẽ chưa bao giờ vấn đề an toàn thực phẩm lại được người ta nói nhiều như hiện nay. Báo chí đưa tin cảnh báo về việc thiếu an toàn của các loại thực phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc, còn người cung cấp vì lợi nhuận mà… làm ngơ trước sức khỏe cộng đồng. “Tội” nhất vẫn là các bà nội trợ vì họ chính là người quyết định chọn loại thực phẩm nào để an toàn cho cả gia đình. Bởi thế, đây lại càng là chuyện khó khăn khi ngày Tết đã cận kề…
Chị Minh Ánh – nhân viên PR của một khách sạn cho biết: “Vừa qua, báo chí thông tin rằng, có đến 90% thực phẩm tại Hà Nội được nhập khẩu từ Trung Quốc. Các chất kích thích, bảo quản có trong rau quả là nguyên nhân gây nên các bệnh nguy hiểm như ung tư.
Sau khi cập nhập được thông tin này, tôi cũng cảnh giác hơn với các loại thực phẩm. Nhiều khi đi chợ cứ phân vân, đắn đo cầm lên đặt xuống một loại rau củ mà không biết đó là của Việt Nam hay Trung Quốc. Vào ngày Tết, nhu cầu thực phẩm cao hơn rất nhiều ngày thường, vì vậy tôi đang đau đầu, chưa biết phải lựa chọn thực phẩm như thế nào để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình”.
Bên cạnh đó, trận lụt vừa qua khiến cho các vùng rau lân cận tại nhiều tỉnh thành phía Bắc bị mất trắng. Mùa đông này, người dân sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu rau trầm trọng. Vậy là Tết năm nay, chọn loại rau quả nào vừa rẻ, vừa an toàn cũng đặt người nội trợ vào một sự lựa chọn khó.
Đến hàng trăm nỗi lo khác
Hữu Tùng là kỹ sư của công ty xây dựng, hàng tháng thu nhập của anh được 3 – 4 triệu đồng. Vợ anh là nhân viên kinh doanh của công ty truyền thông, lương tháng hơn 3 triệu. Mặc dù mức thu nhập so với ở quê là cao nhưng ở thành phố có trăm thứ phải chi khiến cho khoản thu nhập của hai vợ chồng cũng chỉ đủ ăn, đủ tiêu. Đã 2 năm nay vợ chồng anh không về Bắc ăn Tết.
Nhưng năm nay, bố mẹ anh bị bệnh, do vậy Tết cũng là cơ hội để về thăm sức khỏe hai cụ. Bên cạnh niềm vui đoàn tụ, anh chị còn phải đối mặt với bao nỗi lo khác. Nào là tiền tàu xe, tiền biếu gia đình nội ngoại, tiền quà cáp… nhẩm tính sơ sơ cũng hết cả chục triệu đồng. Vì vậy, còn 2 tháng nữa là Tết, anh chị đang cố gắng chi tiêu tằn tiện để về Bắc ăn Tết cùng gia đình.