Phụ nữ: Vũ khí mới nhất của Libya chống NATO

Chính quyền Libya vừa tiết lộ vũ khí mới nhất để chống lại NATO: Những người phụ nữ cầm súng. Hơn 500 nữ binh sĩ ở nhiều lứa tuổi khác nhau đã thề nguyện xông pha bảo vệ nhà lãnh đạo Gaddafi tới cùng.

Phụ nữ Libya sẵn sàng chết vì Gaddafi

Hơn 500 phụ nữ, trong đó có cả những cô gái chưa chồng, đã tuyên thề sẵn sàng chết vì một người đàn ông. Người đàn ông ấy không phải ngôi sao nhạc Pop hay một minh tinh của Hollywood mà chính là
Đại tá Muammar Gaddafi - Tổng thống của Libya, người đang đứng trước sức ép phải từ chức khủng khiếp.

a
Đội quân xinh đẹp của Gaddafi.
"Tôi sẽ tự giết chính mình nếu Muammar Gaddafi bị chết. Tôi cũng biết rằng những người dân của đất nước chúng tôi đều làm vậy nếu ông ấy phải chết", cô gái có tên Fatima Hassan mới 14 tuổi cho biết. "Tôi yêu Gaddafi và chúng tôi muốn cứu đất nước này", Fatima nói to.

Hôm qua (26.6), tại thủ đô Tripoli đã diễn ra buổi lễ tốt nghiệp cho những nữ binh sĩ được tham gia khóa đào tạo sử dụng vũ khí của chính quyền Tripoli. Khoảng 50 nhà báo quốc tế cũng được mời tới tham dự buổi lễ để chứng kiến màn tuyên thệ của những người phụ nữ này.

Đáng chú ý, không chỉ có thanh niên mà trong số những người tham gia có nhiều người đã già cả và không ít trẻ con. Một vài người cố giơ thật cao những bức ảnh rực rỡ của Tổng thống Gaddafi, một vài người khác thì liên tục vẫy lá cờ màu xanh lá cây. Hầu hết đều đeo trên ngực huy hiệu có khuôn mặt của Gaddafi. Thậm chí, một người còn đeo những chiếc đồng hồ có mặt của Tổng thống Libya trong đó. Tất cả những người phụ nữ này đều thề sống chết vì Gaddafi.
Mỗi bà mẹ là một quả bom!

Nói về Đại tá Muammar Gaddafi, cô gái có tên Fatima được nhắc tới ở trên còn tự hào cho biết, cả 5 người anh trai của cô đều tham gia quân đội của Gaddafi và đang ra mặt trận chống phe nổi dậy ở Benghazi và Misrata. Khi được hỏi, cô sẽ như thế nào nếu những người anh em thiệt mạng. Fatima nói luôn: "Chẳng vấn đề gì. Tôi không quan tâm. Đó là vì nhà lãnh đạo".

"Ông ấy khiến chúng tôi hạnh phúc", Fatima ca ngợi vị lãnh đạo
Gaddafi. "Ông ấy cho chúng tôi cái ăn và tự do cho đất nước, chúng tôi được làm điều mình muốn. Trước đây, chúng tôi bị lệ thuộc. Ông bà tôi kể rằng, trước khi có Gaddafi, mọi thứ thật tồi tệ, không có bánh mỳ để ăn... Ông ấy đã cứu sống chúng tôi", Fatima nói một thôi một hồi.

Moussa Ibrahim, phát ngôn viên chính phủ Libya cho biết: "Nhiều phụ nữ Libya hiện đã gia nhập quân đội để chống lại NATO. Họ đều được đào tạo bài bản. Họ có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hậu phương, bảo vệ chính ngôi nhà của mình. Chúng tôi không có ý định đưa họ ra tiền tuyến. Họ chưa được đào tạo để làm việc đó và hơn nữa, quân đội của chúng tôi vẫn làm việc hiệu quả".

Ông Ibrahim cũng nói thêm một cách đầy hăm dọa và cường điệu rằng: "Chúng tôi đảm bảo rằng, mỗi một bà mẹ Libya - biểu tượng của tạo hóa và tình yêu - cũng chính là một quả bom, một cỗ máy chiến đấu".

Cùng chuyên mục