Với 53,44% trên tổng số phiếu bình chọn, thí sinh Phương Vy đã chính thức trở thành Thần tượng mùa đầu tiên.
Hát hay, dáng đẹp là ăn tiền
Trong tổng số 723.024 phiếu bình bầu, Phương Vy nhận được 53,44% tương đương với 386.384 tin nhắn bầu chọn, cũng có nghĩa tương đương với số tiền hơn 1 tỉ đồng, một kỷ lục đáng ghi nhận của Vietnam Idol mùa đầu tiên.
Phương Vy có chất giọng đạt chuẩn, có dáng hình rất sáng sân khấu và ở những vòng gala cuối đã có rất nhiều nỗ lực đáng ghi nhận.
Cô chọn bài hát tốt, biểu diễn hay, sáng và có chọn lọc. Khác hẳn với một Ngọc Ánh, dù nhận được nhiều ưu ái của khán giả nhưng sự đột phá càng về cuối lại càng không cao.
Nếu để ý một chút tại 3 vòng thi cuối cùng, rất dễ để có một sự so sánh giữa Phương Vy và đối thủ trực tiếp của cô, Ngọc Ánh. Phương Vy biểu trưng cho một cô gái có lối sống thành thị, ăn mặc đúng mốt, nụ cười duyên dáng. Trong khi Ngọc Ánh mang nhiều tính chất phác của một chàng trai nông thôn, hơi vụng về cho dù rất chân thành và tràn đầy nhiệt huyết.
Cả hai biểu tượng ấy đi song hành cùng nhau và khán giả rất dễ tìm một đối tượng yêu thích riêng của mình.
Phương Vy xứng đáng chiến thắng, có một chút tiếc nuối cho Ngọc Ánh. Một giấc mơ Mỹ theo chuẩn Việt Nam "chàng lúa ra tỉnh" có lẽ phải chờ phần sau.
Hãy là ngôi sao, đừng là bản sao
Hãy cứ tạm quên đi những lời đồn về Phương Vy dính dáng nhiều đến nhạc sĩ Hà Dũng hay Đức Trí. "The winner takes it all", khi xưa ABBA hát thế và bây giờ hãy chúc mừng cô, người thắng cuộc có được tất cả. Và hãy gieo một niềm hy vọng rằng cô sẽ làm được một điều gì đấy đáng tự hào cho Việt Nam tại Asia Idol sẽ được tổ chức vào cuối năm nay.
Vietnam Idol mùa đầu tiên cho dù gây khá nhiều dư luận nhưng công bằng nhìn nhận, cũng đã khuấy động một bầu không khí nhạc trẻ vốn đang rất ảm đạm.
Cho dù thật sự ở cuộc thi này không có một giọng hát phá cách như Ngọc Khuê, Khánh Linh hay Tùng Dương ngày xưa, nhưng chất lượng của các thí sinh không phải là không có điểm tựa để hy vọng.
Họ - những Hải Yến, Ngọc Minh, Thùy Trang, Phương Vy, Ngọc Ánh và cả Duy Khánh, đều có thể theo nghiệp hát và có một sự nghiệp sáng hơn nếu biết trau dồi tốt hơn.
Tuy nhiên, trước một con đường âm nhạc đang ảm đạm, để làm được điều gì đó mới mẻ, tất cả họ cần phải làm mới mình và đừng cho khán giả cảm giác họ giống ai đó.
Duy Khánh đang trở thành một bản sao của Đàm Vĩnh Hưng dù anh rất muốn phủ nhận ý kiến ấy. Và cả Phương Vy, có lẽ cô đang biến mình trở thành một Hồ Ngọc Hà thứ 2.
Sự vay mượn hay ảnh hưởng hình ảnh là điều bình thường, nhưng để có một chỗ đứng vững chắc thì buộc phải cố gắng trở thành một ngôi sao thật sự, hơn là một bản sao đã được sắp chỗ.
Có một hình ảnh khá đẹp trong đêm chung kết khi Ngọc Ánh cùng Elvis Phương song ca bài "Về đây nghe em". 40 năm trước, Elvis Phương cũng trạc tuổi Ánh bây giờ và anh là một trong những thế hệ đầu tiên đưa phong trào nhạc trẻ Sài Gòn phát triển rất mạnh mẽ.
40 năm sau, nhạc trẻ Việt Nam vẫn đang dậm chân tại chỗ, sự bùng nổ của thời hoàng kim 10 năm trước chưa loé lại. Ánh cùng những người bạn của mình và cả các ca sĩ thế hệ mới cần phải mang trọng trách lớn hơn để đưa nhạc trẻ Việt Nam trở lại thời hoàng kim và phát triển cao hơn.
Có như thế mới mong nâng được thị hiếu người nghe cao hơn, và cũng có như thế thì mới hy vọng được rằng những Vietnam Idol lần sau thì những tin nhắn bầu chọn của khán giả sẽ cho ra đời một giọng hát thật sự chất lượng chứ không quá chênh lệch và thiên vị như hôm nay.