Trần Thị Cẩm Vân (26 tuổi), quê gốc Cẩm Phả, hiện làm việc ở Hà Nội. Cô vừa cùng các bạn tổ chức một chuyến "phượt" Tây Yên Tử.
Hơn hai mươi bạn trẻ đi xe máy từ Hà Nội, qua Hải Dương, về Đông Triều rồi gửi xe ở nhà dân, leo núi khám phá phía Tây Yên Tử. Các bạn đã vượt suối, băng rừng đến thăm chùa Ngọa Vân. Ở đó, trong không khí thanh tĩnh và trong lành, các bạn đã có những trải nghiệm thú vị. Trở về, viết trên blog của mình, Vân tâm sự: "Tuy sinh ra ở Quảng Ninh nhưng đây là lần đầu tiên mình đặt chân lên vùng đất phía tây ngọn núi Yên Tử. Có đi mới thấy sự rộng lớn, bao la của thiên nhiên, núi rừng. Chắc chắn, mình sẽ tận dụng những tháng ngày son rỗi của tuổi trẻ để có thêm nhiều cuộc đi, nhiều khám phá nữa…".
Dân “phượt” nghỉ chân trên đường đến Hồ Thiên.
Mấy năm trở lại đây, "phượt" đã trở thành từ để các bạn trẻ nói về những chuyến du lịch của mình. "Phượt" chủ yếu do một nhóm hoặc một vài người cùng đi với nhau bằng những phương tiện nhất định, trong đó đề cao cách đi và nơi đến. Thông thường, các bạn thường đi xe máy, xa quá có thể đi tàu, ô tô, "sang" hơn thì đi ô tô riêng. Địa điểm thường là những nơi có cảnh sắc tự nhiên, hoang dã, nhiều cảnh đẹp, xa cách biệt với thế giới ồn ào, hiện đại. Những địa danh như Phan xi phăng, Mộc Châu, A Pa Chải, Lũng Cú, Mèo Vạc... thường xuyên được các bạn lựa chọn. Chán những địa danh đã thân quen, dân "phượt chuyên nghiệp" thường tìm đến những điểm mới mà chưa có người đặt chân đến. Đó có thể là điểm cuối cùng của Tổ quốc, cũng có thể là địa đầu, hay là nơi nhiều gian nan, trắc trở. Đối với những người ưa "phượt" mạo hiểm, địa danh càng xa lạ, càng khó khăn, chưa có người nào đi qua càng để lại cho họ niềm hứng khởi khám phá. Đi, khám phá rồi trở về với những câu chuyện, những tấm ảnh "độc nhất vô nhị" đã trở thành niềm vui, sở thích của rất nhiều bạn trẻ ngày nay.
Một trong những địa điểm ở Quảng Ninh đang trở nên "hot" đối với dân "phượt" là khám phá Ngọa Vân, Hồ Thiên - một thắng cảnh nằm ở núi cao vùng phía tây Yên Tử, thuộc huyện Đông Triều. Có lẽ, địa danh này vừa là điểm mang yếu tố tâm linh, vừa là nơi ở rừng cao núi thẳm, thiên nhiên hoang dã nên được nhiều người lựa chọn. Trên trang mạng "phuot.com" có đăng một bài viết của bạn battramdao (tên trên diễn đàn) mang tên "Vãn cảnh chùa Hồ Thiên, tham vấn thiền sư Thích Đạt Ma Trí Thông". Bài viết thu hút sự theo dõi của hàng nghìn độc giả, thành viên bởi cách viết giản dị nhưng hấp dẫn, kèm theo hàng chục bức ảnh đẹp, sinh động. Có thể nói, battramdao đã mấy lần "phượt" ở cung đường này nhưng mỗi lần đi anh lại có sự trải nghiệm mới mẻ. Lần thì đi một mình, lần lại đi cùng hai bạn khác, lần nào anh cũng để lại một "nhật ký" dày đặc hình ảnh. Qua 9 con suối với trên 30km đường rừng, battramdao đã đến với chùa Hồ Thiên, tham vấn thiền sư trụ trì chùa. Những con suối, những quả đồi, những tảng đá, những dáng cây, rồi cảnh chùa, thiền sư, sự khó khăn, trắc trở của chuyến đi... đều được anh chụp lại và đưa lên trang mạng. Người chưa đi mà theo dõi hành trình của anh vừa thấy "thèm muốn" vừa thấy phục sức mạnh, sự dẻo dai, bền bỉ và đam mê khám phá của anh. Trong con mắt của một dân "phượt" có ý thức, bằng hình ảnh ghi lại, battramdao ca ngợi những cảnh đẹp hoang sơ nhưng cũng lên án mạnh mẽ những hành động xả rác bừa bãi, hủy hoại thiên nhiên, phá rừng... của những người đi "phượt" trước đó hoặc của dân bản địa. Không chỉ vẽ lại đường đi bằng hình ảnh, anh còn gợi cho những người mê khám phá một "tour" du lịch mới, đồng thời cảnh báo họ cần có ý thức trong những chuyến đi của mình...
Không chỉ tuyến Tây Yên Tử khiến dân "phượt" mê mệt, Quảng Ninh còn nhiều điểm hấp dẫn dành cho người ưa khám phá. Đó là tuyến đường rừng Bình Liêu, Tiên Yên, Ba Chẽ nối với Đình Lập (Lạng Sơn), điểm đầu Móng Cái, huyện miền núi Hoành Bồ nối với Bắc Giang, tuyến đảo Quan Lạn, Minh Châu, Cô Tô... Nhiều bạn trẻ sẵn sàng bỏ mấy ngày nghỉ lễ không phải để đi đến những địa danh phồn hoa đô hội mà rủ nhau ba lô, lều bạt, nồi niêu trèo đèo, lội suối, ăn rừng, ngủ rừng. Bởi với họ, đi không chỉ để biết thêm một vùng đất, một địa danh mà quan trọng hơn, đó là để khám phá nội lực, bản lĩnh của chính mình, để chiến thắng sự e dè, sợ hãi và giải tỏa những căng thẳng trong công việc, cuộc sống...